Monday, March 18, 2024

Kỹ sư trẻ ở Quảng Trị ‘lì xì’ trẻ em bằng sách

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Đã là năm thứ 3, cứ vào đêm giao thừa 30 Tết là anh kỹ sư xây dựng, ở thành phố Đông Hà cùng những người bạn của mình ra đường để “lì xì” sách cho các em nhỏ.

Báo Thanh Niên tường thuật: “Đúng 8 giờ 30 phút tối 30 Tháng Chạp, anh Lê Minh Tuấn (27 tuổi), kỹ sư xây dựng, cùng các đồng sự của mình có mặt tại ngã tư Hùng Vương – Lý Thường Kiệt thành phố Đông Hà, chờ các em nhỏ đi ngang qua để… lì xì sách. Sau đó, cả nhóm ‘cuốc bộ’ dọc đường Hùng Vương để tiếp tục công việc ‘trao tri thức’ của mình cho đến khi hết sách.”

Để thực hiện việc này, anh Tuấn và các đồng sự đã mất nhiều ngày đi quyên góp sách. Năm nay, với sự “mát tay” của mình, anh Tuấn đã chuẩn bị được 300 đầu sách để lì xì cho trẻ em trong đêm giao thừa gồm nhiều chủng loại từ bộ sách về danh nhân thế giới, sách tranh lịch sử Việt Nam đến bộ sách tập làm nhà phát minh…

Anh Tuấn lì xì… sách cho trẻ em đi đường. (Hình: Báo Thanh Niên)

Anh Tuấn cho biết, sở dĩ anh chọn lì xì sách mà không lì xì… tiền vì “sách có những giá trị mà không bạc tiền nào mua nổi.” Còn về việc “tại sao chỉ là trẻ em” thì anh Tuấn cười xòa lý giải: “Khơi dậy văn hóa đọc cho các bạn nhỏ là một trong những điều tuyệt vời nhất. Bởi chính từ lứa tuổi này, nếu thực sự tạo thành thói quen đọc sách thì các em sẽ có thật nhiều hành trang về tri thức để vào đời, xây dựng tương lai,” anh Tuấn nói.

Tin Báo này cho biết, anh Tuấn cũng là chủ nhiệm “Câu lạc bộ Sách hóa nông thôn Quảng Trị.” Chương trình đi bộ tặng sách đêm giao thừa năm nay là năm thứ 3 được triển khai tại Quảng Trị với 1,000 đầu sách đã được cho đi.

Ngoài ra trong thời gian qua, câu lạc bộ Sách của anh Tuấn cũng đã phát động nhiều chương trình tặng sách ở các trường học miền núi, làm thư viện trong lớp cho các em học sinh tiểu học ở vùng sâu vùng xa nghèo khó ở tỉnh Quảng Trị với hàng chục ngàn đầu sách và nhiều thư viện sách… (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Little Saigon diễn hành Tết Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT