Sunday, May 5, 2024

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 14 báo cáo tổng kết tài chánh

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Số tiền còn lại trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 14 để gởi về thương phế binh và quả phụ VNCH là $238,624.89.”

Quang cảnh buổi họp báo công bố tài chánh Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 14. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đó là nội dung chính báo cáo tài chánh của đại nhạc hội hàng năm vừa được công bố trong buổi họp báo tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, vào sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Mười Một.
Đại nhạc hội năm nay được tổ chức tại Westminster Mall hôm 29 Tháng Tám.

Sau nghi thức khai mạc, bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, phát biểu chào mừng quan khách tham dự.

Bà cho biết ba tháng qua, hội cố gắng làm việc để tổng kết tài chánh đại nhạc hội, trong lúc vẫn gởi tiền về giúp thương phế binh và quả phụ VNCH ở miền Trung và vài vùng khác bị bão lụt, đặc biệt là tại Sài Gòn.

Do hoàn cảnh bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng số tiền ủng hộ của ân nhân có phần giảm sút, khiến hội gặp khó khăn trong việc cứu trợ, bà Thủy cho biết thêm.

Sau đó, ông Nguyễn Dinh, hội phó nội vụ, trình bày kết quả tài chánh của đại nhạc hội.
Thu: $392,381.01 (Bán vé: $19,618; Ân nhân đóng góp trong ngày: $101,944.89; Ân nhân gởi đến hội: $257,853.12; Ân nhân ủng hộ qua thẻ tín dụng: $12,965).
Chi: $153,756.12
Còn lại gởi về: $238,624.89

Ông Nguyễn Dinh cho biết thêm các thiện nguyện viên phụ trách hồ sơ thương phế binh thuộc các tỉnh, vùng, lập danh sách gởi gấp theo nhu cầu cần thiết. Theo đó danh sách các vùng gồm có: Vùng I: 4,024 người; Vùng II: 2,213 người; Vùng III: 4,122 người; Vùng IV: 5,123 người.

Hiện có 15,582 thương phế binh và 4,150 quả phụ, tổng cộng tất cả có 19,732 hồ sơ.
Ông Nguyễn Dinh cũng cho biết thêm, qua Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 14 vừa qua, hội nhận được một số phê bình khiếm khuyết về phần tổ chức, ban tổ chức đã nhận khuyết điểm và chân thành xin lỗi, hứa sẽ khắc phục lần sau bằng tâm trí, lòng nhiệt thành, và nhân ái đối với các anh chị em thương phế binh và quả phụ ở quê nhà, lúc nào cũng mong mỏi nhận được món quà an ủi ấm áp từ đồng hương người Việt hải ngoại.

Chủ tọa đoàn cuộc họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trần Xuân Tin, hội phó ngoại vụ, cho biết từ khi có đại dịch đến nay, hội vẫn làm việc đều và vẫn gởi tiền về Việt Nam, cứu xét dựa theo số tiền của ân nhân và mạnh thường quân đóng góp.

Ông cho biết thêm, các thiện nguyện viên cùng làm việc với nhau, phân chia theo từng vùng, tỉnh, đang phụ trách hồ sơ. Danh sách lập xong, ban tổ chức đưa thủ quỹ ký chi phiếu gởi qua ủy ban tài chánh đem đi gởi.

“Xin được cảm ơn mọi ân nhân trên thế giới này, chúng ta còn có bổn phận phải làm hết trách nhiệm của mình cho đến khi chúng ta nhắm mắt, vì đó là bổn phận của chúng ta đền ơn những người đã hy sinh cho chúng ta,” ông Tin nói.

Thiện nguyện viên Anh Vũ là được phân công phụ trách chương trình “Một Gia Đình Một Thương Phế Binh” có từ thời bà Hạnh Nhơn làm hội trưởng năm 2011, qua trang mạng www.camonanh.org.

Qua cách thức cứu trợ, ông Anh Vũ kêu gọi mọi người ủng hộ theo vùng, và tên người bảo trợ có ghi danh email với Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH.

“Những người bảo trợ sẽ được giúp chọn người thương phế binh với thương tật, số quân, số điện thoại, địa chỉ,… Tất cả chỉ có người bảo trợ biết mà thôi, không chia sẻ thông tin cá nhân với ai khác, và người bảo trợ sẽ tự liên lạc và giúp đỡ người thương phế binh,” ông Anh Vũ trình bày.

Qua phần trình bày tổng kết tài chánh thu chi như trên là phần nêu câu hỏi của người tham dự.

Ông Đặng Kim Thu, xuất thân Khóa 19 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đặt câu hỏi là: “Sau vài ngày đại nhạc hội diễn ra, tôi thấy trên nhật báo Người Việt có bản tin ông Nam Lộc đã vận động được hơn $200,000 để cứu trợ thương phế binh. Vậy nãy giờ theo dõi báo cáo tài chánh của hội, tôi không biết trong đó có phần của ông Nam Lộc hay không?”

Bà hội trưởng Nguyễn Thanh Thủy trả lời: “Kể từ ngày 9 Tháng Tám, 2018, ông Nam Lộc là cố vấn tổng quát của hội, đã xin từ nhiệm với hai lý do, thứ nhất vì sức khỏe và lý do thứ hai là bận chuyện gia đình. Ngày đó ở hội có làm buổi tiệc tiễn ông và những hình ảnh chụp hôm đó còn lưu giữ. Còn số tiền $200,000 ông vận động được chỉ nghe trên báo thôi, chứ hội chưa bao giờ được biết.”

Chào cờ và mặc niệm trước cuộc họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong một email gởi đến nhật báo Người Việt ngày 26 Tháng Mười Một, nhạc sĩ Nam Lộc cho biết sự việc rằng “ông chỉ là người vận động chứ không hề trực tiếp nhận tiền của ai.”

Ông viết: “Tôi không hề nhận bất cứ một đồng tiền nào để giúp đỡ thương phế binh, hoặc để gây quỹ cho Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH. Việc làm duy nhất mà tôi thực hiện trong thời gian qua là, sau khi nhận được yêu cầu của nhiều thương phế binh, cùng các thiện nguyện viên, từ Việt Nam gởi qua, cho biết vì đại dịch COVID-19, cho nên nhiều vị thương phế binh VNCH không nhận được sự trợ giúp tại hải ngoại như trước kia. Đồng thời, họ cũng không thể đi bán vé số hoặc ra đường để kiếm ăn vì lệnh cách ly.”

“Vì lý do trên, tôi quyết định, một mặt đi vận động các nhà hảo tâm, một mặt tái phát động chương trình ‘Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh’ (mà tôi là người đã thực hiện từ khi bà cố hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền). Kết quả là tôi được ông bà Nguyễn Võ Long ở Virginia đồng ý giúp đỡ cho 2,117 thương phế binh VNCH, mỗi người $100. Số tiền đó đã lên đến hơn $200,000. Ông bà Nguyễn Võ Long đã đích thân nhờ các cơ sở chuyển ngân về Việt Nam để trao trực tiếp đến tay quý vị thương phế binh tại quê nhà,” nhạc sĩ viết tiếp.

Ông cho biết thêm: “Ngoài ông bà Nguyễn Võ Long, tôi còn nhận được sự tiếp tay của hơn 400 gia đình người Việt ở khắp nơi trên thế giới, nhận lời bảo trợ từ một thương phế binh hoặc nhiều hơn. Và như chủ trương cố hữu của chương trình ‘Mỗi Gia Đình, Một Thương Phế Binh,’ quý vị ân nhân bảo trợ sẽ phải tự nguyện gởi tiền trực tiếp về quê nhà cho họ. Chúng tôi KHÔNG NHẬN TIỀN CỦA BẤT CỨ AI, cho nên không có trách nhiệm hay tài chánh để trao lại cho cá nhân hay hội đoàn nào cả.”

Một số đồng hương tham dự cuộc họp báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kể từ khi bà Nguyễn Thanh Thủy đảm nhiệm chức vụ hội trưởng vào năm 2018, hội đã tổ chức được bốn kỳ đại nhạc hội gồm hai kỳ “Cám Ơn Anh” tại Orange County, một kỳ tại Dallas, Texas, và một kỳ tại San Jose, có tên “Xuân Nhớ Người Thương Binh.”

Ngoài những nhân sự điều hành hội như kể trên, buổi họp báo còn có sự hiện diện của những người khác của hội như ông Bùi Đẹp, tổng thư ký; bà Nghiêm Thanh Hà, thủ quỹ; và ông Nguyễn Văn Ức, cố vấn tổng quát. [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT