Đêm thắp nến Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm thắp nến “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen-Hành Trình 50 Năm Người Việt Tị Nạn Tìm Tự Do” do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức phối hợp cùng nhiều hội đoàn khác, diễn ra vào chiều Thứ Tư, 30 Tháng Tư, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster.

Nghi thức chào cờ và hát quốc ca Việt-Mỹ trong đêm thắp nến “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen-Hành Trình 50 Năm Người Việt Tị Nạn Tìm Tự Do.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nghi thức rước quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), chào cờ và hát quốc ca Việt-Mỹ, do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California thực hiện, sĩ quan nghi lễ Đinh Quang Truật điều khiển.

Tiếp theo là nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm của các hội Thủy Quân Lục Chiến, Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Không Quân, Hải Quân Cửu Long, Biệt Động Quân, Gia Đình Mũ Đỏ (Nhảy Dù), Ái Hữu Nha Kỹ Thuật, Thiếu Sinh Quân, Quân Cảnh, Võ Bị Nam California, Quân Trường Đồng Đế, Nữ Sinh Quân, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Trung Tâm Tây Nam-Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Đền Thánh Trần, Viện Bảo Tàng Quân Sử VNCH và còn nhiều hội đoàn quân đội khác.

Các hội đoàn dân sự gồm Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đài SBTN-Bên Em Đang Có Ta, Liên Trường Trung Học VNCH gồm các trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Bưởi-Chu Văn An và còn nhiều hội đoàn khác.

Đọc văn tế chiến sĩ trận vong trong đêm thắp nến “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen-Hành Trình 50 Năm Người Việt Tị Nạn Tìm Tự Do.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trưởng ban tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm, phát biểu khai mạc: “Lịch sử sẽ mang lại công bằng và sự vinh danh cho người lính VNCH, cho các thuyền nhân vì những khổ đau họ đã trải qua. Lịch sử cũng sẽ chứng minh rằng chúng ta là một dân tộc luôn luôn vươn lên, biết ơn và mang lại cho xứ sở chúng ta đang sinh sống những gì tốt đẹp nhất.”

“Xin bày tỏ lòng tri ân đến hơn 52,000 cựu quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh vì tự do cho chúng ta. Mong rằng lịch sử một ngày không xa sẽ chứng minh cho chúng ta thấy chúng ta là chính nghĩa, lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tung bay khắp nẻo đường quê hương. Chúng ta ở hải ngoại sẽ là tiếng nói, tai nghe, mắt thấy cho hơn 100 triệu người Việt Nam đang bị kềm kẹp dưới chế độ nhà cầm quyền Cộng Sản độc tài,” ông Phát nói.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California hát “Cờ Bay.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, nghi thức đọc văn tế trước anh linh các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến vì lý tưởng tự do, do hai niên trưởng Phan Như Hữu và Nguyễn Văn Kỳ thực hiện.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Địa Hạt 1) nói: “Sự hy sinh của quý vị đi trước để các thế hệ trẻ như chúng tôi được có cơ hội đến nước tự do. Chúng ta phải tiếp tục giữ gìn văn hóa lịch sử và luôn nhắc nhở thế hệ trẻ con cháu sự quan trọng của tự do dân chủ. Xin cầu nguyện đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ nhân quyền.”

Sau đó, thay mặt Hội Đồng Giám Sát Orange County, bà trao tặng Nghị Quyết 30 Tháng Tư cho ông Phát Bùi.

Sinh viên Jolynna Đặng, đại diện Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, phát biểu trong đêm thắp nến “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen-Hành Trình 50 Năm Người Việt Tị Nạn Tìm Tự Do.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, phát biểu cảm tưởng: “Mặc dù nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức những người tị nạn vẫn còn tiềm ẩn với nỗi niềm người tha hương. Nỗi mất mát, cảnh chia lìa của các thành viên trong gia đình, vết thương thể xác và tinh thần vẫn còn đó, Cộng Sản Việt Nam chính là thủ phạm gây ra những tội ác này…”

“Chúng ta hãnh diện thế hệ cha ông đã cố gắng làm lại cuộc đời mới nơi xứ người, và thế hệ trẻ thứ hai đã được giáo dục nên người, nay trở thành những người ưu tú cho xã hội trong nhiều ngành nghề, trong quân đội, các cấp lãnh đạo liên bang, tiểu bang và địa phương. Người Việt kể từ khi xa quê hương nhưng luôn phấn đấu cho một ngày mới với niềm tự hào, nay mang danh là người Mỹ gốc Việt, đã làm nên lịch sử,” ông thị trưởng tiếp và trao tặng bằng tưởng lục của Hội Đồng Thành Phố Westminster đến ông Phát Bùi.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn (phải) trao bằng tưởng lục đến ông Phát Bùi (giữa), chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kế bên là ông Bùi Đẹp, đại diện Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Tập Thể Chiến Sĩ VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, sinh viên Jolynna Đặng, đại diện Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, với tư cách là thế hệ người Việt thứ ba sinh ra ở Mỹ, xin thưa với tất cả các cô, chú, bác, ông bà đang có mặt rằng dù nói tiếng Việt không giỏi, không phải trải qua những đau thương như quý ông bà cô chú, không thể hiểu hết những hy sinh to lớn quý vị đã trải qua, nhưng cô “học được những điều cao quý tốt đẹp về lòng biết ơn, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết, dù con sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng không quên mình là người Việt Nam.”

“Con rất hãnh diện và tự hào khi mang dòng máu da vàng thân yêu trong tim mình. Hôm nay tưởng niệm ngày đau thương trong lịch sử, xin hãy nhìn tới tương lai với niềm hy vọng các thế hệ sau sẽ hiểu và trân trọng di sản Việt của mình. Hy vọng những mất mát của ngày xưa sẽ trở thành những điều tốt đẹp cho ngày mai, hy vọng người Việt dù ở đâu cũng đoàn kết vững mạnh và tự hào,” cô nói tiếp.

“Anh Không Chết Đâu Anh” tiết mục trình diễn trong đêm thắp nến “Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen-Hành Trình 50 Năm Người Việt Tị Nạn Tìm Tự Do.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cũng trong đêm thắp nến, Bác Sĩ Michael Đào, người luôn có mặt trong các sinh hoạt cộng đồng, nói: “Chúng ta có nhiệm vụ phải tiếp tục duy trì lịch sử của người tị nạn và luôn nhắc nhở con em của mình về khía cạnh lịch sử của người Việt tị nạn, bằng cách là người công dân tốt, làm việc tốt, làm tròn nhiệm vụ để là tấm gương cho các thế hệ tiếp nối sau này.”

Những ai đến đêm thắp nến đều cho rằng cột mốc lịch sử 30 Tháng Tư, 1975 không chỉ là nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện tinh thần kiên cường của người Việt tị nạn.

Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn tiết mục “Việt Nam Ơi Việt Nam Ơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những ánh nến lung linh trong đêm để cầu nguyện các anh linh tử sĩ Hoa Kỳ và đồng minh, cùng tử sĩ VNCH đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam, và những ước vọng cho hành trình của người Việt 50 năm tìm tự do.

Đêm thắp nến tiếp tục với chương trình văn nghệ đấu tranh với tiếng hát Việt Khang, các vũ đoàn Việt Cầm, ca đoàn Ave Maria, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Nhóm Hát Quỳnh Hoa… (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT