Súng nổ tại nhà ở Hà Tĩnh, vợ chết, chồng bị bắt

HÀ TĨNH (NV) – Nghe tiếng súng nổ, người dân chạy sang thì thấy bà vợ bị thương nặng và chết sau đó, còn người chồng bị công an tạm giữ cùng khẩu súng.

Xác nhận với báo Người Lao Động, ngày 10 Tháng Ba, ông Nguyễn Phi Hải, trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, đang điều tra việc bà Dương Thị Vy (33 tuổi) vợ ông Hoàng Văn Tư (31 tuổi), cùng trú tại xã Kỳ Thượng, nghi bị bắn chết.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 9 Tháng Ba, nhiều người bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Tư nên chạy đến xem. Tới nơi, mọi người hốt hoảng khi thấy bà Vy nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Bà Vy được người nhà đưa tới bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, nhưng do vết thương ở ngực quá lớn, nên nạn nhân đã chết trước khi tới bệnh viện.

Ông Lê Đức Anh, trưởng công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra công an đã tạm giữ ông Tư và một khẩu súng săn. “Bước đầu ông Tư khai do mới mua được khẩu súng thể thao nên đem ra lau chùi. Trong lúc đang ngồi lau thì “súng cướp cò phát nổ,” ông Anh nói.

Tin cho biết, vợ chồng ông Tư có 2 con, đứa nhỏ mới được 8 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình anh chị thuộc diện khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT