Nguyễn Xuân Thanh (Từ Thanh Hóa)
Gởi cho mục Cùng Làm Báo Với Người Việt
THANH HÓA – Thời gian gần đây, tại khu vực Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thường xuyên xuất hiện hai người mặc đồng phục công an giao thông chặn người đi đường để kiểm tra giấy tờ dù họ không vi phạm gì.

Đặc biệt, thời gian làm việc của hai công an này thường vào lúc cứ 6:00 tối. Đây là lúc công nhân làm việc tại nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn tan ca. Họ đậu xe ở một góc, và người mặc áo vàng thường đứng núp sau xe.
Một lần, lúc đang lái xe về nhà, tôi cũng bị hai công an này yêu cầu dừng lại mặc dù tôi có đội mũ bảo hiềm, đi đúng tuyến đường và không hề vi phạm luật lệ giao thông nào cả. Sau khi tôi dừng xe, hai công an đòi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Do nghi ngờ từ lâu nay, nên có dịp đứng gần, tôi thấy họ không ăn mặc đúng quy định của ngành khi đang làm nhiệm vụ. Tôi bạo miệng hỏi:”Sao các anh là công an mà không đeo phù hiệu ngành và thẻ xanh?” Một người nhìn tôi, nói:”Chúng tôi chưa được cấp phù hiệu ngành. Mà này, đừng có đọc thông tin lung tung trên Internet rồi ra đây mà nói giọng khiêu khích đấy!”. Tôi nghe xong rất bức xúc, nhưng cũng im lặng xuất trình giấy tờ. Một người mặc áo vàng nhìn lướt qua giấy tờ của tôi rồi cho đi mà không nói lý do tại sao dừng xe tôi lại.
Sau lần đó, tôi càng để ý xem hai người này là ai mà ngày nào cũng đứng ở vị trí này, chặn xe người dân, công nhân, mặc dù họ đi đúng đường, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. Cũng có người ra đường quên mang giấy tờ, bị hai công an này xử phạt tiền, nhưng người bị phạt đóng phạt mà không cấp biên lai, không được lập biên bản vi phạm.
Mới đây, ngày 18 tháng Bảy, sếp của tôi là ông Nocky, người Philippins, cũng bị hai công an này chận xe lại. Vì ông Nocky không biết tiếng Việt, nên khi bị thổi, ông ấy gọi tôi ra. Hôm đó, người mặc áo vàng yêu cầu sếp tôi đóng phạt 1 triệu rưỡi với lý do “không có bằng lái xe Việt Nam.” Sếp tôi lúc đó đi xe gắn máy, có đội nón bảo hiểm, nhưng vẫn trình bằng lái xe hơi ở Philippines, giấy phép lái xe, nhưng hai người này không chịu. Cuối cùng, ông Nocky phải nộp 500,000 đồng để được lấy xe ra về. Tôi hỏi:”Ông bị như thế này mấy lần rồi?”, Nocky trả lời:”Đây là lần thứ hai, lần trước tôi đưa họ 300,000 đồng.” Tôi nghe mà rất xấu hổ.
Bây giờ trên công trường, công nhân vẫn nói với nhau:”Hồi trước Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam được dạy là phải “vì nhân dân quên mình”, nay thì họ “vì đô la quên mình.”
Công an Giao thông hối lộ trắng trợn như vậy, nhưng chẳng thấy ai ra tay xử lý. Ở nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 Huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa có rất nhiều người nước ngoài làm việc và họ cũng là nạn nhân của tình trạng này. Họ sẽ nghĩ như thế nào về những người làm nhiệm vụ công quyền của Việt Nam đây!
Tôi là độc giả thường xuyên của báo Người Việt Online, rất bức xúc nạn tiêu cực, tham nhũng ở Việt Nam. Mong Người Việt lên tiếng để cơ quan có chức năng điều tra xem hai người kia có đúng là trong ngành công an hay không, và nếu là Công an, hay giả danh Công an thì cũng phải xử lý ngay, chứ không để họ tiếp tục “ăn chặn” tiền mồ hôi nước mắt của người dân, công nhân nghèo ở huyện Tĩnh Gia này, và để lại hình ảnh xấu xa về đất nước này cho người nước ngoài.
Dưới đây là một số hình tôi chụp vào ngày 19 tháng Bảy khi hai người này đang “làm nhiệm vụ”.



Ảnh: Nguyễn Xuân Thanh



























































































































