Lina Nguyễn (Graden Grove)
Học sinh cũng bị áp lực ư? Có đấy!
Hai đứa cháu gái của tôi, đứa đang học high school ở một trường tại thành phố Garden Grove, đứa kia thì học ở VN. Hôm qua ngồi Skype với hai đứa, thấy học sinh bên này sướng thiệt.
Đợt Thanksgiving này, con bé Kathy được nghỉ từ hôm thứ Hai tuần này, đến thứ Hai tuần sau mới đi học lại. Ngày thường, cháu đi học từ 8:30 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Về nhà chỉ ngồi vào bàn tí xíu là kêu ‘done’. Ngoài giờ học thì chơi thể thao, vào đội văn nghệ, ca hát. Thỉnh thoảng cháu lại được cho đi picnic, cắm trại, vừa là chơi, vừa là học.

Học sinh đi chơi trong một kỳ nghỉ. Hình minh hoạ. Nguồn: onlineathens.com
Trong khi đó, con bé Nga, học ở Sài Gòn thì đi học như đi…cày.
Khổ thân con bé chỉ nặng 30 kg, mà phải xách một cái cặp nặng gần bằng số cân của cháu. Tôi thắc mắc:”Sao cháu lại phải xách nặng thế?”. Cháu trả lời:”Thầy cô nói phải mang hết sách vở đi dì ạ, lỡ kiểm tra đột xuất mà không có là sẽ bị phạt.”
Buổi học ở VN mỗi ngày bắt đầu từ 6:30 sáng, đến 11:30 trưa. Nhưng đó là giờ chính khoá, ngoài ra còn có giờ ngoại khoá học vào buổi trái với buổi chính khoá. Ví dụ học sinh học sáng sẽ học ngoại khoá buổi chiều, và ngược lại. Tuy vậy, không học sinh nào chỉ học ở lớp mà giỏi được. Đa số các cháu phải một là học thêm. Các lớp học thêm có thể do trường tổ chức, hoặc do các giáo viên tự mở lớp dạy ở nhà. Chưa kể các lớp Anh Văn buổi tối mà các Trung tâm ngoại ngữ mở, mà cha mẹ nào cũng muốn con mình theo học. Cháu tôi không là ngoại lệ. Chính vì thế, một ngày học của cháu…nặng gấp nhiều lần ngày làm 8 tiếng của các nhân viên nhà nước.
Qua trao đổi email với bạn bè, tôi nghe nhiều người than các cháu lớp Một cũng đã phải học 3 buổi/ngày. Tôi ngạc nhiên, lớp Một thì có gì mà học ghê thế! Họ kể:”Thì sáng học ở trường, trưa về ăn qua loa xong đến nhà cô giáo để cô rèn viết chữ cho đúng, và đẹp. Từ nhà cô giáo về cho ăn bậy bạ xôi, hay bánh mì, để còn kịp vào lớp học Anh văn để được học lớp gọi là ‘tăng cường tiếng Anh’.” Thế là cháu bé mới có 6 tuổi đầu, đã phải học như trâu, mà toàn được ăn vớ vẩn, bậy bạ, qua loa?!!

Một lớp học ở VN. nguồn: becamesisc.com
Chưa hết, có cháu phải học 3 năm lớp Một. Không phải vì cháu bị ở lại lớp, mà là các cháu đã phải học với thời khoá biểu như trên từ lớp Mẫu giáo. Ôi trời. Thế thì còn gì là tuổi thơ! Nhưng thực tế là vậy.
Các cháu bên này luôn được cha mẹ đưa đi chơi vào dịp cuối tuần, hoặc trong năm ít nhất cũng vài lần được đi chơi xa, hết leo núi, trượt tuyết, đến đi biển, đi săn,…vào những dịp nghỉ đông từ trước Noel đến sau năm mới; Lễ Độc lập; nghỉ hè; Thanksgiving;…
Ở VN không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện đưa các cháu đi chơi trong những dịp nghỉ lễ, Tết,…Nhiều gia đình chạy ăn từng bữa, làm gì có dư để đưa con đi chơi. Thậm chí, có gia đình đủ khả năng tài chính cho con đi nghỉ mát, thì chính các cháu khước từ với các lý do ‘rất chính đáng’ như: bài tập quá nhiều, phải đi học thêm, chuẩn bị có kỳ kiểm tra,…

Không phải học sinh nào ở VN cũng được cha mẹ cho đi chơi trong những kỳ nghỉ dài ngày. Hình minh hoạ. Nguồn: Familyvacationhq.com
Mới đây, đọc báo, tôi ngạc nhiên khi thấy các quan chức nhà nước đáng giá chất lượng giáo dục ở VN là ‘chưa đạt chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo so với yêu cầu’; ‘phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất.’; ‘quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém.’,… và họ đang đưa ra các định hướng để ‘đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục’.
Tôi không là người trong ngành giáo dục, nhưng tôi có thể hiểu, và không tin họ có thể đổi mới trong vòng năm, bảy năm nữa, dù tình trạng này đã diễn ra và tồn tại rất lâu rồi. Trước mắt chỉ biết các cháu học sinh ở VN thật tội nghiệp khi còn quá nhỏ nhưng đã bị áp lực trong việc học, và trong điều kiện như vậy làm sao có thể phát triển toàn diện tinh thần, thể chất và trí tuệ?
Ở dưới nhà, con bé Kathy đang rộn ràng, tíu tít cho chuyến đi Grand Canyon ở Arizona vào cuối tuần này. Còn bên VN, con bé Nga vừa để lại lời nhắn trên Skype cho tôi:”Con chuẩn bị đi học thêm đây. Cuối tuần này không Skype được nhe dì, con có nhiều bài ôn để chuẩn bị thi học kỳ. Hẹn gặp dì sau.”
Tôi hiểu, áp lực đang đè lên vai con bé, dù nó mới 13 tuổi.





























































































































