Cảm động vì ‘Tìm được con thất lạc sau 32 năm’

Về “Tìm được con thất lạc sau 32 năm, nhờ xem TV,” báo Người Việt ngày 12 tháng 7


Rất cảm động khi đọc bài viết cha con đoàn tụ sau 32 năm của quý báo. Xin chúc mừng ông bà và cháu đồng thời xin cám ơn ông bà đã có lòng tốt quảng bá tin tức này cho đồng bào cùng biết, hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều gia đình được gặp may mắn đoàn tụ như vậy. Tuy nhiên cho tôi được hỏi, cháu có trở về sinh sống với gia đình ông bà hay không? Người cha nuôi ở Thái Lan có phải là người bắt cháu năm xưa không? Số phận của cháu gái 11 tuổi như thế nào, có tin tức gì không? Kính chúc ông bà và cháu cùng gia đình và cháu gái 11 tuổi được nhiều may mắn, hạnh phúc và an lạc.


My Trang Thong Dong

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT