Về “Hàng ngàn người tham dự Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh”
Tôi đã viết một cái check nhỏ (muối bỏ biển) về Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH của bà Hạnh Nhơn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng hân hoan khi biết Đại Nhạc Hội được tổ chức rất thành công và rất ngưởng mộ những bàn tay và những tấm lòng đã góp sức tạo nên kỳ tích này.
Bà Hạnh Nhơn vì tuổi cao sẽ rút lui. Tôi rất lo âu không hiểu ai sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm thay thế bà. Hy vọng là nhà khoa học Dương Nguyệt Ánh sẽ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm này. Người có tài lãnh đạo, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín và đạo đức cao không hề thiếu trong cộng đồng tị nạn nhưng có lẽ bà Dương Nguyệt Ánh là nhân tuyển thích hợp nhất trong lúc này. Mong các bạn đọc khác, nếu đồng ý, xin lên tiếng ủng hộ hoặc xin đề cử người khác.
Cuối cùng, là một quân nhân chưa bao giờ chính thức giải ngũ, tôi xin kính chào bà “Trung Tướng Danh Dự” Hạnh Nhơn (chứ không phải Cựu Trung Tá) vì bà thực xứng với chức danh này! Cầu chúc bà những ngày an lành sắp tới. Kính.
Người Lính Cũ
***
Thật là hứng khởi khi thấy đồng bào ta còn thương đến các anh em nơi quê nhà, và cũng thật cảm động với chân thành của các anh chị em nghệ sĩ. Kính chúc tất cả mọi sự an lành, xin ơn trên luôn phù hộ cho tất cả.
Người Xứ Úc xa xôi























































































































