Sơn Nghiêm
Tình cờ tôi đọc được một bài rất thú vị của ông Phan Châu Thành, cho rằng Người Việt bị ngộ độc về thơ và toán.
Tôi đồng ý rằng lồng chính trị vào thơ văn là không nên và không phải ai ai cũng nên làm toán chuyên nghiệp. Nhưng theo tôi, giỏi toán là cần thiết để theo kịp thời đại hiện nay, và yêu thơ cũng tốt để có sức mạnh vượt qua khó khăn.
Vì vậy tôi có làm bài thơ phản hồi sau đây:
Người Việt ngộ độc thơ và toán!
Là lời ông Phan Châu Thành phán
Ngược lại theo tôi thì phải nói
Người Việt cần thêm thơ và toán.
Ông phán thơ Việt là đầy nhóc
Nhiều cả người viết lẫn người đọc
Tôi nhìn thực tế mà muốn khóc
Thơ in một ngàn cuốn “chọn lọc”
Đó là thơ của Thái Bá Tân
Nhà thơ chuyên nghiệp viết cho dân
Còn thơ không chuyên hay chính trị
Cho không chưa chắc người ta cần.
Nước người như Úc, Mỹ, Nga
Thơ và cả sách in tà tà
Vài trăm ngàn cuốn là chuyện nhỏ
Nghĩ mà thấy tội thơ nước ta.
Ông còn nói thơ chẳng là gì
Thơ với cả thẩn, đáng vứt đi
Vì nó làm ta bị mê muội
Sống mà chẳng làm được việc chi.
Theo tôi thơ cần cho sự sống
Ví như thuốc bổ cũng gần giống
Làm tăng ý chí và sức mạnh
Như bài thơ “thần” đánh giặc Tống.
Mượn lời thơ “thần” nói biển Đông
Một tấc nhượng bộ cũng nói không
Hoà khí cũng giữ nhưng không để
Mất biển mất đảo của cha ông.
“Biển của nước Nam thuyền Nam bơi
Quy định rành rành trong luật chơi
Chớ cậy tàu đông mà lấy hết
Chúng bay sẽ ôm hận suốt đời”
Còn nữa, có chàng Wawrinka
Vô địch giải Úc năm vừa qua
Xăm ở trên tay câu thơ nhỏ
Để thêm sức mạnh hạ Rafa.
“Thất bại, thất bại, nhẹ như bông
Làm lại, làm lại, sẽ thành công” (1)
Có thơ tiếp sức chàng hứng chí
Bền khi phòng thủ, mạnh khi công.
Vừa rồi gặp ông bạn cấp ba
Làm bài thơ hay tặng mẹ già
Nhìn bác tươi cười hơn được bạc
Bạn được nhiều lắm đấy Lâu “la”
Còn nhiều, nhiều lắm chuyện thi ca
Giúp ta thư giãn và khỏe ra
Từ đó kết hợp ý, chí, lực
Để bước lên cao, bơi ra xa.
Ông nói mê toán giống như khùng
Giải toán là việc làm lung tung
Không cần nhiều toán vẫn sống khỏe
Thậm chí lại còn rất ung dung.
Giải Field 10 ngàn chứ không hơn (2)
Thế mà cả nước vội sướng rơn
Đầu tư hai triệu xây viện toán
Mười ngàn, hai triệu cái nào hơn?
Theo tôi ông tính quá giản đơn
Viện toán sau này sẽ bôi trơn
Cỗ máy hiếu học đam mê toán
Làm chủ công nghệ, và còn hơn.
Nếu tính như ông thì mọi người
Thay vì nuôi con, nuôi lợn chơi
Nuôi con vất vả và tốn kém
Nuôi lợn nhàn hơn và có lời.
Hồi bé khi còn học phổ thông
Lớp tôi thích toán, mê “thần đồng”
Sau này ra trường trong số họ
Nhiều người dùng toán và thành công.
Ví dụ: Huyền, Tùng làm kinh doanh
Trường-kế toán trưởng hãng quốc doanh
Thắng giải mật mã, Tân-xây dựng
Hùng, Mai dạy toán cho trẻ ranh.
Tương lai mạng lưới toàn cầu ta
Sẽ tràn ngập bởi linked data
Sir Tim Berners-Lee đã nói thế
Nhiều cơ hội tốt sắp đi qua.
Muốn dùng data để kiếm tiền
Thạo toán phải là việc tất nhiên
Giỏi thêm thống kê và định lượng
Thì kiếm việc làm dễ vô biên.
Cũng còn nhiều nữa nhưng ngành nghề
Cần kiến thức toán để nhập đề
Như tự động hoá và robot
BI, DS(3), lương miễn chê.
Tóm lại, vì tương lai dân Việt
Bộc bạch vài lời để diễn thuyết
Rằng muốn tiến kịp nước người ta
Giỏi toán, yêu thơ là cần thiết.
Chú thích:
(1) Nguyên bản của Samuel Beckett: “Ever tried. Ever failed. No matter. Tried again. Failed again. Fail better”
(2) Giải Field của Giáo sư Ngô Bảo Châu. Đơn vị tính cho giải này và số tiền đầu tư viện toán là USD.
(3) BI viết tắt của Business Intelligence (Thông tin thương mại), DS viết tắt của Data Science (Khoa học dữ liệu)






























































































































