Góp ý về ‘Bảo lãnh đi Mỹ, nên hay không?’

 


Góp ý của độc giả về: ‘Bảo lãnh đi Mỹ, nên hay không?’


Sự quyết định hoàn toàn do anh chị Th. Nguyễn, tôi đã có lần bảo lãnh gia đình gồm cha mẹ và 2 chị đi thôi vì người anh đã có thêm một cháu mới sanh nên bị hoãn lại, mà chỉ có 1 mình tôi bảo lãnh thôi, rồi cuối cùng thì đâu cũng vào đấy. Tuy rằng rất nhiều rắc rối và sự kiên nhẫn trong cuộc sống.


Tôi có 1 ý kiến mời anh chị tìm hiểu. Nếu sợ mẹ già thiếu tình thương của gia đình người em thì tại sao không bảo lãnh gia đình người em qua trước bên Mỹ (chủ yếu là sự học hành và tương lai của các cháu), rồi sau đó thì vợ chồng người em có thể kiếm việc tại các nhà hàng hoặc chợ Việt Nam (save money) rồi về ở luôn bên mẹ ở Việt Nam hoặc có thể về VN ở luôn nếu muốn, chỉ để lại các cháu bên Mỹ thôi. Khi các cháu vừa học vừa làm kiếm tiền thêm thì giúp đỡ cho gia đình sau.


Vài hàng góp ý kiến, xin chúc vạn sự may mắn.


H. Nguyễn


 


Ðây là xứ sở của cơ hội, nhưng cũng là xứ sở của những người siêng năng, giỏi việc. Nếu chấp nhận khó khăn, lo tương lai con cháu thì phải biết hy sinh, chăm chỉ làm việc, ngược lại thì nên ở lại Việt Nam để bằng lòng với cuộc sống hiện tại.


Kenny


 


Tôi đã đọc qua bài góp ý của Vân Tiên. Sự góp ý thật rõ ràng và chi tiết, và đầy đủ các câu hỏi của độc giả. Và câu nói “đừng nghe tin đồn” thật hay vì đa số người Việt Nam tin vào tin đồn, tin vịt, bói toán hơn là tìm hiểu trước cho xác thực để mở mồm. Bài trả lời hay được bốn sao.


tncs


 


Ðể lương tâm không cắn rứt nữa thì nên đi “nha sĩ” nhổ hết đi để khỏi bị cắn rứt 🙂 Nói đùa thôi chứ theo tôi thì cho 2 cháu nhỏ qua trước để đi học, còn lại bố mẹ của cháu thì ở lại trông nom ông bà cụ. Các cháu học xong 5 năm cũng vừa lúc để vô nhập tịch công dân Mỹ, thì lúc đó các cháu bảo lãnh lại cha mẹ cháu. Trong thời gian 5 năm sẽ còn nhiều biến đổi khác, lúc đó thì tính lại.


Thien Dang

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT