Harvard University, Freshmen ‘Move-In Day’

Bài và hình: Minh ThiệnNhân

Dịp đến phụ cậu con trai dọn đồ đạt vào ký túc xá trong ngày “Move-In Day”, chúng tôi ghi lại vài hình ảnh của các sinh viên năm thứ nhất tại trường Ðại Học Harvard đang dọn đồ đạt vào, trong đó có một số sinh viên Việt Nam để cùng chia sẻ với quí độc giả báo Người Việt.


Biểu ngữ chào đón tân sinh viên được giăng trước cổng trường.


Căn lều tạm được dựng lên tại Harvard Yard để hướng dẫn các tân sinh viên ghi danh, trình diện, nhận chìa khóa phòng và dọn đồ đạt cá nhân vào.


Nước lọc để dọc bên đường trong ngày nắng nóng.

Ðông Tây gặp nhau

Có lẽ có nhiều sinh viên Việt Nam khác trong ngày “Move-In Day” mà chúng tôi chưa hân hạnh được gặp. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi gặp hên biết được một gia đình cũng đến từ California và một sinh viên Việt Nam đến từ Nga.
Cùng với cậu con trai của chúng tôi, ba sinh viên này vui vẻ tay bắt mặt mừng như đã từng gặp nhau từ trước.


Từ trái là Vinh Trần đến từ Lawndale, California, giữa là Nam đến từ Cộng Hòa Nga và tiếp theo là Thắng Diệp từ Ventura, California. (Thắng Diệp là người đứng giữa sự chọn lựa Harvard và Yale, cuối cùng anh đã chọn Harvard). Ðặc biệt, Nam, sinh ra và lớn lên tại Nga nói tiếng Việt rất giỏi và tiếng Anh thì chẳng kém các em sinh ra và lớn lên tại Mỹ.


Một trong những khu ‘dorm” dành cho sinh viên.


Gia đình và sinh viên đang giúp nhau chuyển đồ đạt vào ký túc xá.

Move-In Day tại Harvard diễn ra như một ngày hội. Xe cộ tấp nập chuyển đồ đạt cá nhân của các sinh viên ở các vùng lân cận như New York, New Jersy… đổ về. Nhiều gia đình muốn tạo cho con em họ một nơi học tập giống như khi còn ở nhà nên đã bê cả TV, tủ lạnh cá nhân và ngay cả sofa vào tận ký túc xá. Riêng Vinh Trần chỉ mang theo một ít hành trang gọn nhẹ, chủ trương tri túc, biết đủ là đủ.


Trong ngày “Move-In” Day có rất nhiều đoàn du lịch đến thăm quan trường. Ðặc biệt đoàn nào cũng cho khách tham quan của mình dừng chân trước tượng đài của vị sáng lập trường, John Harvard, và sờ tay vào bàn chân trái của ông như một sự cầu hên cho mình hay cho con cháu mình sau này sẽ được nhận vào học trường này, chính vì thế mà chiếc giày bên chân trái của ông trở nên bóng loáng và ló màu vàng của đồng ra vì đã có quá nhiều người sờ vào.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT