Về “Ðành phải mua bảo hiểm sức khỏe vậy”
Tôi là người có dịp xem video rồi học theo cách chữa của ông Võ Hoàng Yên, người giúp tôi thực hiện được ước nguyện thực hành cách chữa nhanh chóng thoát khỏi bệnh câm điếc là cô Mễ người trước kia ở gần nơi tôi sinh sống: Tôi đợi mãi mới có dịp gặp được con cô, tôi chỉ cho cháu cách bấm huyệt cho mẹ cậu, thấy không có động tĩnh gì tôi nghĩ chắc công việc không đi đến đâu! May mắn thay hôm Thứ Sáu vừa qua, tôi thấy cô và cậu con trai ngồi đợi người nhà chở về, tôi vội ra xin việc, rồi được cô chấp thuận, tôi bấm huyệt vào vùng tai và lưỡi của cô, tôi hỏi cô lập lại những câu tôi nói, cô lập lại được ngay nhưng đôi câu chưa tròn, tôi nghĩ đến loại rượu mà tôi pha chế để chữa bệnh gout, tôi chạy về nhà lấy, tôi bôi rượu vòng quanh tai cô, sau đó cô trả lời bằng âm thanh rất chuẩn. Tôi mừng lắm, tôi mong đem sự thành đạt này để phổ biến ra toàn thế giới với ước nguyện là chữa không lấy tiền, nhưng với luật lệ chặt chẽ của Mỹ ước mơ của tôi cũng khó thực hiện! Sống trên đất nước này cũng đành theo nếp nhà của họ, nhưng tôi vẫn hy vọng Obama thắng cử kỳ 2 để không ai phá được một dự án chăm lo sức khỏe có lợi cho toàn dân.
Lộc Nguyễn























































































































