Không phải “làm nên”

 Về “Dàn nhạc giao hưởng cho người Việt trên đất Mỹ”



Ðọc bài này xong, tôi thấy thật thiếu sót nếu không góp ý khen cô Ngọc Lan càng ngày càng xuất sắc trong lối hành văn. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn có hai chữ, “làm nên” trong câu “Nhân dịp này, phóng viên Người Việt có cuộc chuyện trò cùng nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng, người nhạc trưởng làm nên linh hồn của buổi hòa nhạc,…” đã làm hỏng đi phần nhỏ trong lối hành văn trong sáng của cô phóng viên trẻ tuổi tài cao nầy . Thật ra thì “nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng” không phải, “người nhạc trưởng làm nên linh hồn của buổi hòa nhạc,…” mà “nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng, người nhạc trưởng và cũng là linh hồn của buổi hòa nhạc,..” Mong rằng cô Ngọc Lan không phật lòng về góp ý nhỏ nầy . Một hạt cát nhỏ nhiều khi lại làm mất đi cảm giác thoải mái trong đôi giày đẹp và đắt tiền là trường hợp này.


Hoài Việt


 


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT