Về “Thật đáng tiếc cho cả hai gia đình”
Chuyện kỳ thị là một chuyện rất đáng sợ, khi con người đã có thành kiến rồi, mình chỉ có thể là từ bỏ nơi đó mà đi, nếu không hãy nhìn người Africa-American bị kỳ thị bởi một nhóm người rất là tàn ác và vô cảm là KKK. Vậy hãy nhìn về Nam Phi (South Africa), thật là bi thảm khi bị kỳ thị về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính đều là chiến tranh trường kỳ không bao giờ kết thúc. Cá nhân nào có thể từ bỏ nơi đó, sao có thể bỏ đi được, khi mình đã an cư lạc nghiệp. Thành thật chia buồn cho cả hai gia đình, kẻ chết chắc chắn biết rằng tại sao mình chết! Còn người sống thì bị dằn vặt suốt đời trong vòng lao lý. Bình an cho thế gian điêu tàn.
Peter Nguyễn






















































































































