Về “Ngôi chùa Khmer cổ 800 năm bị hỏa hoạn”
Chào nhà báo,
Xin có vài lời góp ý về bản tin trên.
1. Nếu là nguồn tin riêng của Người Việt thì nên kiểm chứng lại trước khi in.
2. Còn nếu lấy tin từ báo chí trong nước thì càng phải kiểm lại gấp đôi, kẻo in sai người ta cười chết!
Sóc Trăng ngày xưa là đất của Cambodia, một vùng ngập nước, được gọi là Thủy Chân Lạp, mới sát nhập vào VN sau thời Chúa Nguyễn, sau 1802. Ngày trước người Kampuchia còn sống rải rác trong các ‘Sóc’ chỉ săn bắn, giăng câu, bắt cá, v.v. Mãi đến sau thời Chúa Nguyễn, dân VN di cư vào mới có làng mạc hình thành. Như vậy cái chùa này làm sao được xây cất trên 800 năm?
Theo người ta được biết chùa Miên cổ nhất ở Sóc Trăng là chùa Dơi cũng chỉ khoảng 300 năm trở lại mà thôi! và cách đây 2 năm đã bị cháy 1 lần, nay đang được trùng tu lại. Chùa này ở huyện Mỹ Xuyên (Bãi Xàu).
titi























































































































