“Miệng nhà quan…”

Ama Tây Nguyên 



Mấy ngày qua, nhiều báo in, báo mạng Việt Nam liên tục loan tin việc chính quyền huyện Bố Trạch chỉ đạo trục gỗ sưa do một gia đình người đi bắt cá phát hiện, đã được bố trí tới 3 vòng an ninh do công an huyện thực hiện.



Báo Tiền Phong Online (TPO) nói rõ “vòng ngoài cùng lực lượng công an chặn tất cả các ngả đường dẫn đến hiện trường và đảm bảo giao thông đi lại. Vòng giữa cũng lực lượng công an, nhằm ngăn không cho người dân hiếu kỳ vào sát hiện trường. Vòng được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt nằm ở trong cùng, vòng này có diện tích chừng 500m2, chỉ duy nhất lực lượng trục vớt có mặt, ai không phận sự miễn vào.”



Ngay cả nhà báo cũng bị ngăn cấm. Sáng ngày 26/2, xe của các báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải Phóng đã bị lực lượng chức năng chặn ngay cửa ngõ con đường từ trung tâm xã Phúc Trạch dẫn đến hiện trường. Dù phóng viên giải thích thế nào cũng bị các chiến sỹ cảnh sát làm nhiệm vụ ngăn lại, buộc phải đi đường vòng mất gần 6km để đến hiện trường. Anh em phóng viên vui vẻ chấp hành vì công việc chung.



Khi một số phóng viên ‘lọt’ vào được hiện trường mới thấy không có ai là người dân được vào thật, trừ một đầu nậu chuyên buôn bán gỗ tên là Hùng ’mía’. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online tường thuật ‘’Vòng trong cùng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi kiểm lâm và công an. Khu vực có sự chỉ đạo của 2 Phó Chủ tịch UBND huyện là Trần Phong và Trần Quang Vũ, cũng như có sự hiện diện của ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình nhưng rất kỳ lạ, ở nơi này lại có sự xuất hiện của một số trùm gỗ không có phận sự, trong đó dư luận đặc biệt chú ý đến H. “mía” – giữ vai trò điều hành các xe máy làm việc ở đây một cách thoải mái mà không bị ai nhắc nhở?!’






Hùng “mía” có mặt ở tất cả các cuộc hội ý của cơ quan chức năng. Trong ảnh Hùng “mía” (x) cùng với ông Tân (hạt trưởng), ông Vũ (phó chủ tịch huyện) bàn chuyện trục vớt. Nguồn: tienphong.vn



Thế nhưng khi các phóng viên hỏi lý do ‘cớ sao cấm hết mà một đầu nậu gỗ vẫn có mặt trong vai trò chỉ đạo?’. Ông Phạm Văn Tân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bố Trạch trả lời báo Tiền Phong rằng vì trách nhiệm nặng nề được giao chỉ đạo lực lượng trục vớt nên ông không để ý và không biết đến sự có mặt của Hùng “mía”. Còn ông Trần Quang Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch trả lời không biết, không thấy có sự xuất hiện của Hùng “mía” trong vùng cấm. Ông nói:“Tôi là người chỉ đạo chung, trực tiếp tại hiện trường. Tôi đã chỉ đạo lực lượng an ninh làm đúng quy trình, không cho người ngoài tiếp cận hiện trường để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc trục vớt. Nếu có sự xuất hiện của Hùng “mía” chắc là lúc tôi đi ra ngoài nên tôi không thấy”. (Theo TTO).



Cũng theo TTO thì ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN&PTNT, người được UBND tỉnh Quảng Bình cử ra hiện trường, phối hợp với huyện Bố Trạch chỉ đạo chung công tác trục vớt, ban đầu khi nghe hỏi đến Hùng “mía” cũng cùng chung câu trả lời: ‘’Không biết, không thấy’’






Hùng “mía” thường xuyên tiếp xúc với người của cơ quan chức năng. Nguồn: tienphong.vn



Tuy vậy, báo chí đăng hình ảnh trùm gỗ Hùng ‘mía’ hội ý với các cán bộ chức năng chỉ đạo trục vớt, rồi bấm điện thoại có công an đứng cạnh và hình ảnh Hùng ‘mía’ tổ chức cúng bái khi 3 dây cáp kéo gỗ lúc đầu đều bị đứt lên báo. Không hiểu lúc xem được những tấm ảnh này các vị quan chức của huyện Bố Trạch nghĩ như thế nào khi mình lỡ ‘chối’ rằng ‘không biết, không thấy’?



Đúng là “miệng nhà quan…”!


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT