Về “Sáng dọn đồ ăn cho Tổng thống, trưa đau tim chết,” báo Người Việt ngày 6 tháng 7
Chuyến này Obama tung toàn chiêu độc. Nào là OK vụ gay cưới nhau hợp pháp, OK di dân lậu được đồng hóa với di dân thứ thiệt, còn đi ăn ở những nơi bình dân để hòa đồng với dân nghèo, vân vân và vân vân… Xin lỗi, dân chúng Mỹ cần người tài đức lãnh đạo đất nước chứ cái màn trình diễn và các chiêu thức đó có lẽ khó ăn khách quá. Nhưng biết đâu chừng, ông bà mình có câu: “Người khôn khó tìm”. Có ai đánh cá không? 10 ăn 1. Tôi cá ông Obama rớt.
Vương Tôn





















































































































