Về “Chuyện bác sĩ: Chờ vầy mới là chờ!”
Chuyện chờ đợi tại phòng khám của bác sĩ VN là chuyện thường tình rồi quý vị ơi. Nếu các quý vị bệnh nhân từ đây về sau, gặp phải cảnh mà ngồi chờ lâu hơn 30, 45 phút thì nên đồng loạt cùng tỏ ra thái độ là đứng lên lại gạch tên mình ra khỏi danh sách chờ đợi ghi rõ lý do chờ hơn 30 phút rồi đi về. Chắc chắn là sẽ không có bệnh nhân nào phải bị trường hợp thập tử nhất sanh đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi thoải mái đi rồi vài ngày sau sẽ nhận được cú phone từ văn phòng bác sĩ gọi lại xin lỗi và làm hẹn khác cho các bác ngay. Cứ hình dung ra cảnh ông/bà bác sĩ VN nào đó mà cứ thấy nhiều bệnh nhân bỏ ra về như vậy thì tự bản thân ông bà ấy phải biết làm gì rồi.
Xe đẹp mắc tiền, bills cho tiền nhà và office, loan student ai phải trả đây. Thử coi ai khổ hơn ai cho biết. Nói chuyện chờ đợi ở văn phòng bác sĩ VN thì ai cũng biết rồi, thế còn các B/S Mẽo thì sao? Bản thân tôi có hẹn bác sĩ Mẽo đàng hoàng à nha, vậy mà tôi cũng phải chờ tới hơn 2 giờ (2 hours), quay qua quay lại hỏi mấy người Mẽo, Mễ kế bên xem sao thì ai cũng như rứa. Máu trong người tôi nó sôi lên, hỏi tụi office/front desk thì nó xin lỗi, bảo là bác sĩ sẽ gặp ngay. Ðến khi vô gặp bác sĩ thì nó sorry, sau vài câu hỏi, chưa tới 5 phút là xong rồi.
Quý vị có biết là bác sĩ của tôi nó bận rộn cái gì không? Nó lo ngồi coi tin tức thể thao, hoặc cái quái quỷ gì đó trên máy computer kế bên bàn làm việc của nó. Thời đại tin học điện tử nên cái gì cũng lên net coi hết trơn, ngay cả trong giờ làm việc nữa. Ðây đúng là căn bệnh mới của thế kỷ. Và thứ ba này June 26 tôi lại có cái hẹn với một bác sĩ khác cũng tại cái office này, hãy đợi xem. Chắc chắn là tôi phải đổi thằng cha bác sĩ Mẽo nầy rồi, dù sao nếu có ngồi đợi ở văn phòng bác sĩ VN thì ít ra cũng tiết kiệm cho tôi hơn 1 giờ đồng hồ.
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là tốt hơn.”
jungle





















































































































