Trận chiến Ðức trong rừng xanh trên đất Việt

Tác giả: Marcus Boettcher
Chuyển ngữ: Thanh Sơn

LTS. Ngày Chủ Nhật, 27 tháng 10 vừa qua, các chương trình TV Ðức ngữ tại Ðức cho chiếu ra mắt cuốn phim tài liệu lịch sử nhan đề “Die Legion Deutscher Krieg in Vietnam” (tạm dịch “Trận Chiến Viễn Chinh Ðức-Ðức, trên Ðất Việt”). Phim nói về sự hiện diện của CHLB Ðức tại miền Nam Việt Nam trong vai trò quốc gia đóng góp nhiều về viện trợ kinh tế, giáo dục, cứu trợ y tế, cứu trợ nạn nhân chiến tranh… trong thập niên 60’s. Bộ phim tài liệu tiết lộ nhiều thông tin rất ít người biết, đó là vai trò tuyên truyền “độc hại” của phía Ðông Ðức Cộng Sản về sự hiện diện của Tây Ðức trong cuộc chiến này. Nhân dịp chiếu ra mắt cuốn phim, một tác giả Ðức, Marcus Boettcher, viết bài báo tựa đề “Vietnam: der Deutsche Dschungelkrieg” đăng trên tờ “Berliner Kurier.” Một độc giả của Người Việt chuyển ngữ bài viết này sang tiếng Việt. Xin mời độc giả theo dõi bài viết dưới đây của dịch giả Thanh Sơn.

 

Berlin/Saigon: Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 40 năm qua. Ðiều đó hầu hết các sử gia đều biết, cũng như sự việc cả hai nước Ðức bị cuốn hút vào đấy, khiến cho một số thường dân Tây Ðức bị trở thành nạn nhân, rất bi thảm, trong rừng già Ðông Nam Á, như là hậu quả của một chiến dịch tuyên truyền to lớn nhưng đầy dối trá từ phía Cộng Hòa Dân Chủ Ðức.

“Ðến nhờ chúng tôi chữa trị có những người lớn tay chân bị đứt lìa, và cả những đứa bé bụng bị rách toang…” khi Walter Ruhland kể lại về thời gian phục vụ của mình ở Việt Nam như vậy thì trên ánh mắt anh vẫn còn đầy vẻ khiếp sợ về những hình ảnh ấy. Anh là thợ cơ khí xe tải, tham dự chương trình cứu trợ Malteser Hilfsdienst hơn 40 năm trước đây (một chương trình cứu trợ nạn nhân chiến tranh của CHLB Ðức đành cho VNCH, 1966) , lúc ấy bỗng nhiên thấy mình hiện diện trong một cuộc chiến rất “gay go và tàn bạo.” Và trong cuộc chiến ấy hóa ra CHDC Ðức đã đóng một vai trò lớn hơn người ta đã nghĩ rất nhiều. Phim chiếu trên TV lúc 22 giờ ngày Chủ Nhật, trong chủ đề ‘History’. Phim “Die Legion Deutscher Krieg in Vietnam” hé lộ một trang sử chưa từng được biết đến trong lịch sử “Ðức-Ðức,” nghĩa là giữa người Ðức với người Ðức. Cuốn phim đưa chúng ta đi ngược thời gian…

Năm 1967, một con tầu của hy vọng sơn mầu trắng, đến thả neo ở Ðà Nẵng. Ðó là con tầu y tế “Helgoland” phục vụ cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh trong khuôn khổ Hồng Thập Tự. Cùng hoạt động trong thành phố ấy còn có các toán y tế thuộc tổ chức Malteser Hilfsdienst, gồm cả bác sĩ, nữ y tá, và các nhân viên khác. Cùng nhau, họ đã chữa trị cho cả hàng trăm ngàn người bệnh.

Nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, tất cả những con người không võ trang này (vì chỉ là đi cứu trợ) bỗng nhiên rơi vào… đường nhắm của súng bắn tỉa. Lý do: chiến dịch tuyên truyền rất là thâm độc của Ðông Bá Linh! Nhóm tuyên truyền khuấy động của CHDC Ðức dựng lên hình ảnh một nước Tây Ðức tham chiến trong chiến cuộc VN trong vai trò một đàn em của Mỹ, đồng thời ngụy tạo cái tin quân đội CHLB Ðức gởi một nhóm viễn chinh sang VN dưới cái tên là “Legion Vietnam”! Báo “Neues Deutschland,” Nước Ðức Mới, cho đăng một hình hý họa về tầu Helgoland như một con tầu quân sự. Ðồng thời Albert Norden, lãnh đạo bộ phận tuyên truyền của Ðảng Xã Hội Thống Nhất Ðức đưa một số người ra làm “nhân chứng” về việc có chiến đấu võ trang trong các toán công tác cứu trợ của CHLB Ðức!

Sự dối trá ấy đưa đến một tác động ghê gớm ngay. Nhân viên cứu trợ bỗng nhiên bị, đánh đồng, coi ngay như là “tay sai của Ðế Quốc Mỹ,” và thế là, mạng sống của họ bị rơi ngay vào hiểm nguy thường xuyên của cuộc chiến. Tất cả tên tuổi các nhân viên cứu trợ Ðức bị đưa ngay vào “sổ đen” của Việt Cộng.

Tiến sĩ Bá tước Hermann von Richthofen, 79 tuổi, hiện cư ngụ tại Berlin, thời gian đó được đưa sang Việt Nam phục vụ trong vai trò đại sứ, tại Saigon. Ông đã nói vắn tắt về mục tiêu tuyên truyền của CHDC Ðức như sau: “Ðông Ðức chỉ muốn bằng mọi cách làm Tây Ðức chúng ta bị mất uy tín, không chỉ trên bình diện quốc tế, mà cả trong nội bộ nước Ðức, khiến chúng ta yếu đi để cho những người khác, như họ, lên cầm quyền thay thế…”

Hậu quả của sự tuyên truyền ấy quả là kinh khủng. Cơn hoạn nạn mà ông Bernhard Diehl, cựu nhân viên Malteser Hilfsdienst, phải sống qua, đã nói lên được điều ấy. Ông bị rơi vào tay Việt Cộng, năm 1969, cùng bốn đồng nghiệp của mình, trong một cuộc dã ngoại tưởng như bình thường. Họ rơi vào một cuộc phục kích bên một cánh đồng lúa, khi bỗng nhiên xuất hiện mười lăm tay súng, lăm lăm chĩa mũi súng vào họ. Khi được đưa vào làng, cả năm người đều hết sức tìm cách “chứng minh” mình chỉ là nhân viên y tế (mà là “Duc”, chứ không phải Mỹ!) Vô hiệu quả! Nhóm bắt cóc luôn đe dọa “cat đau,” (cắt đầu). Vài giờ sau khi bị bắt cóc, có lúc Bernhard Diehl đã quay sang nói với các đồng nạn nhân của mình, trong đó có cô Marie Luise Kerben, mới 19 tuổi, “Chuyện này nguy quá, chắc phải mất đến một năm để chúng mình mới được can thiệp cho trở về nhà…”

Trong số năm người, chỉ có Bernhard Diehl và cô Monika Schwinn là còn sống sót trở về, sau 1,346 ngày bị Cộng Sản Bắc Việt cầm giữ.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT