Trieste: Di sản của Đế quốc Áo Hung

Bài và Hình: Phan Ba



Trieste, một trong những vùng hành chính giàu có nhất của nước Ý, là một trung tâm đóng tàu, hải cảng và dịch vụ tài chính lớn trên thế giới, thật sự gây ấn tượng cho tôi trong chuyến thăm vừa qua về một di sản củ Đế quốc Áo-Hung.



Đi dạo dọc theo cảng biển vào lúc hoàng hôn, mua sắm trong những cửa hiệu sang trọng quanh đường Corso Italia hay trên những con đường song song với Canal Grande và nghỉ chân tại những quán cà phê nổi tiếng, ví dụ như quán “Pirona” hay ” Stella Polare”, những nơi mà James Joyce đã từng ngồi uống cà phê và viết một phần lớn quyển tiểu thuyết nổi tiếng “Ulysses” của ông. Đó là những việc nên làm khi đến thành phố Trieste của Ý . 








“Canal Grande” của Trieste



Có một điều sẽ đập vào mắt của người du khách ngay lập tức. Thành phố Trieste ở cạnh biên giới với Slovenia mang rất nhiều nét Trung Âu. 



Trieste là một nơi chung sống hòa hợp của nhiều dân tộc: Không chỉ người Ý mà người láng giềng Xlavơ và người Do Thái cũng đã có nhiều ảnh hưởng và cùng tạo nên một nền văn hóa phong phú. Nhưng có ảnh hưởng lớn nhất là người Áo. Thị trấn nhỏ bé cạnh bờ biển Adriatic đã nằm dưới sự bảo hộ của họ nhiều thế kỷ liền.








Tàn tích một nhà hát của người La Mã ở Trieste (thế kỷ thứ nhất). 



Mãi đến năm 1919 – sau khi Đệ nhất thế chiến chấm dứt, Trieste với đa số dân cư là người Ý mới thuộc về nước Ý. Đó là một thời kỳ chuyển đổi đầy biến động nhưng đồng thời cũng là một thời kỳ nở rộ của văn hóa. Trong các thập niên trước và sau 1900, các nhà văn nổi tiếng người Ý Italo Svevo và Umberto Saba đã sống và sáng tác tại Trieste. Nhiều thi sĩ nước ngoài cũng đã đến đây: nhà văn Ireland James Joyce và người Anh Richard Francis Burton, các nhà thơ người Đức Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal và nhiều người khác nữa. Bức tượng đồng của Joyce ngày nay đứng ở cạnh “Canale Grande”. 






Piazza dell´ Unità d´Italia.



Trái tim của thành phố là “Piazza dell´ Unità d´Italia”, Quảng trường thống nhất Ý, được cho là quảng trường rộng lớn nhất của nước Ý. Tòa đô chính của Trieste nằm ở mặt nhìn ra biển, một công trình kiến trúc kết hợp phong cách Phục Hưng Ý với Phục Hưng Pháp của thế kỷ 19.



Du khách sẽ nhớ tới Wien nếu như vào quán cà phê lâu đời nhất của thành phố: “Caffe Tommaseo” ở gần quảng trường. “Caffe degli Specchi” ngay trên quảng trường cũng gợi nhớ tới những quán cà phê huyền thoại của thủ đô nước Áo. Và truyền thống Áo vẫn còn sống động trong các cửa hàng bán bánh ngọt của thành phố.



Và nếu bạn có dịp đến Trieste thì nhất định phải dành thời gian để đến thăm Lâu đài Miramare nằm tại vị thế tuyệt đẹp ở ngoại ô của thành phố.






Lâu đài Miramare



Lâu đài này cũng do một người Áo xây: Đại công tước Ferdinand Maximilian (1832 – 1867), em ruột của hoàng đế Áo-Hung. Do sinh sau đẻ muộn mà ông phải gọi người anh là “hoàng thượng” và cũng phải xin tiếp kiến hoàng đế như những người khác. Rồi ông tự an ủi mình với những niềm vui thú đắt tiền. Lâu đài Miramare được ông cho xây thật lộng lẫy với nội thất thật đắt tiền, với nhân sư Ai Cập viền quanh cầu tàu và đá hoa cương từ vùng Tirol cho các cầu thang.








Dọc theo đoạn đường SS14



Đoạn đường SS14 từ Triest ngang qua Miramare về tới Monfalcone là một đoạn đường rất đẹp. Đường SS14 ở đây chạy quanh co trên núi sát biển, có những nơi đỗ ô tô để ngắm cảnh. Du khách nên mang dành nhiều để thong thả ngắm cảnh, nhất là vào lúc bình minh hay hoàng hôn.



Đó sẽ là những ấn tượng không phai mờ cho một chuyến đi thăm Trieste.


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT