Tùy bút Phục sinh

Anna Phạm



(Kính tặng linh mục Giuse Khởi với lòng trân trọng biết ơn)



Mùa Đông khép lại một chặng đường và mùa Xuân là sự khởi đầu mới: 365 ngày trở lại một lần để nhắc cho con người rằng: vũ trụ vẫn theo một chu kỳ biến hóa có trật tự và hợp lý: Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu đến, Đông tàn.



Và khi những cành mai cành đào xuất hiện báo hiệu mùa Xuân, thì người tín hữu công giáo bắt đầu bước vào mùa chay như thường lệ theo niên lịch của Hội thánh. Như năm trước, ngoài lời giảng huấn gây xúc  động tâm lý người Kytô hữu, linh mục chính xứ còn một lần nữa biểu hiện nêu gương sám hối chân thành bi thương qua dòng nước mắt, và những giọt nước mắt này làm động lòng người tín hữu, đã có sức hồi sinh cả một Cộng đoàn trước hai lần có nguy cơ tan rã. Thật là điều kỳ diệu vô cùng của lòng biết lỗi, là tấm gương sáng của sự khiêm nhường. 



Khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đảm nhiệm chức vụ Giáo Hoàng thứ 265 dẫn dắt Giáo hội Công giáo, vì yêu Hội thánh tự nguyện bước xuống ngai tòa Thánh Phêrô để lại sau lưng một Giáo hội trong cơn khủng hoảng, giữa một thế giới tranh giành tư lợi, tham quyền cố vị; thì may mắn thay đức tin của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam thuộc Giáo xứ Modesto không bị khủng hoảng, trái lại đang vững chắc bước vào mùa chay: Hiệp nhất cầu nguyện, thực sự sám hối từng bước chân đi vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu qua mười bốn chặng đường thương khó, những ngày thứ sáu hãm mình ăn chay kiêng thịt, những nghi thức thánh lễ trong Tuần Thánh trang trọng hòa lẫn trong âm thanh tiếng đàn keyboard quyện vào những giọng ca trầm bổng nhiều cung bậc của ca đoàn Fatima.






Nhớ lại thời điểm ngày Cha Giuse Khởi tái lập ca đoàn lần thứ hai trong một niềm tin mới. Để giờ đây với tất cả con người mới, tinh thần mới cùng với Cộng  đoàn sẽ vượt qua những ngày tháng phân hóa, linh mục chính xứ xây dựng Cộng đoàn lại trong đổ nát: phát triển các Hội đoàn, các lớp Giáo lý Việt ngữ đủ trình độ như khoảng thời gian linh mục Nguyễn Duy Hùng làm Quản nhiệm, và cũng đang ưu mang dự tính sẽ mời Đức Giám mục địa phận xuống tham dự  tiệc mừng thành công cùng với Cộng đoàn trong bộ Quốc phục Việt Nam do Ban chấp hành Cộng đoàn may tặng; duy trì bảo tồn truyền thống tốt đẹp, đã được báo Modesto bee chụp hình viết bài trang trọng đăng tải trên trang nhất cách đây không bao lâu. Những điều này vẫn còn ghi đậm trong ký ức Cộng đoàn. Và qua đó, người tín hữu đã nhận ra được sự khéo léo của linh mục chính xứ có tài và đức trong lãnh đạo.



Trong đêm Canh thức, khi ngọn nến Phục sinh được thắp sáng, thoang thoảng trong gió là mùi thơm hương trầm lan tỏa trong ngôi Thánh đường Our lady of  Fatima, linh mục chính xứ tuyên bố Tin mừng Phục sinh sau phần Phụng vụ Lời Chúa. Khi những giọt nước Thánh được linh mục rẩy trên giáo dân, niềm tin của dân Chúa được tiếp thêm sức mạnh, phấn khởi hân hoan vui mừng.



Giờ đây mọi người khép lại quá khứ tội lỗi, quy tụ đầy đủ như trước đây bắt đầu sống gần Chúa hơn, đồng hành với linh mục chu toàn bổn phận truyền giáo nhất là trong năm Đức tin, tôi bất chợt rơi lệ. Dòng nước mắt tự hào về những thành quả do linh mục chính xứ làm cho Cộng đoàn Fatima đủ điểm vào nước thiên đàng, hòa lẫn trong niềm hãnh diện Giáo hội Công giáo có Đức Giáo Hoàng thứ 266 tước hiệu Phanxicô (Assisi), là một tu sĩ Dòng Tên từng được mệnh danh là “Đức Hồng y của những người nghèo”. Alleluia ! 




video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT