Về “Tâm tình ban tổ chức Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 6,” báo Người Việt ngày 18 tháng 7
Thưa chị Hạnh Nhơn,
Xin chị đừng nản. Ðánh phá chị không phải chỉ những kẻ “phe ta” xấu tính mà cả VC nữa. Họ muốn chia rẽ chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Hãy vững tin ở việc làm đúng của mình. Có điều khi ân nhân gửi check ủng hộ, hội nên nhanh chóng cash hay deposit. Tôi gửi check ủng hộ bốn (4) tháng sau hội mới cash. Sốt ruột lắm. Chúng tôi già rồi, sống chết lúc nào không hay. Hội không muốn check của chúng tôi trở thành bounce check chứ?
Thang Nguyen
***
Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh có lẽ là một trong rất ít oi các hoạt động ý nghĩa nhất, có tầm mức ảnh hưởng rộng rãi nhất, và có tính liên tục nhất trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chuyện này không thể xảy ra nếu không có những hy sinh và nỗ lực đóng góp của bà Hạnh Nhơn, Asia/SBTN, SET, các ca nhạc sĩ, các tình nguyện viên, các cựu quân cán chính VNCH, và sự ủng hộ hiển nhiên của cộng đồng tị nạn.
Với báo Người Việt, xin quý báo cắt cử nhiều phóng viên viết nhiều bài vở về Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 6 để quảng bá rộng rãi hơn đến cộng đồng (và để giúp bảo vệ/tuyên dương sự trong sáng trong tổ chức).
Với bà Hạnh Nhơn và những người bị đả kích cá nhân vì những hoạt động “đứng mũi chịu sào” trong việc tổ chức Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, xin kính gởi đến quí vị một câu rất cổ điển: Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành vẫn đi (The dogs bark, but the caravan goes on). Cám ơn.
Tâm Việt
***
Ðọc bài báo thấy thương các bác quá. Vì tình thương mà không quản ngại khó khăn. Thường thì những người không làm gì là những người hay gièm pha. Xin các bác đừng vì những câu nói vô ý thức này ảnh hưởng đến công việc và nản lòng. Cháu xin chia sẻ một kinh nghiệm. Lái xe ban đêm hay buồn ngủ. Sau khi thử đủ cách cháu tìm được một phương pháp rất hữu hiệu. Mở một đài radio Việt Nam này lên, nghe người ta gièm pha chỉ trích nhau. Nghe một lúc là tỉnh ngủ. Không phải có gì lôi cuốn mà tỉnh ngủ, nhưng ngược lại. Lập luận vô cùng ngang ngược, vô lý nhưng lúc nào cũng mang danh chính nghĩa, đại chúng. Nghe chừng 5 phút là lòng tức anh ách tỉnh luôn. Chúc các bác nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành quả trong ÐNH Cám Ơn Anh Kỳ 6.
Tuấn Linh
***
Kính gửi ban tổ chức Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, tôi rất ủng hộ cho chương trình này, mặc dù tôi ở thế hệ sau cuộc chiến (sinh 1972) nhưng thân phụ là cảnh sát đặc biệt ở Rạch Giá, Kiên Giang, trước năm 2005 khi tôi chưa đến Mỹ định cư, thì tôi cũng có dịp nói chuyện với một số chú bác phục vụ cho chế độ cũ, trong đó có một vị mang hàm chuẩn tướng sau khi bị tù hơn 10 trở về gia đình. Ðặc biệt tôi có biết một phụ nữ trước đây là vợ của cố đại úy Võ Văn Sáng được chính quyền VN ghép vào thành phần ác ôn, vì nhiều lần đánh trận tại Giồng Riềng, Kiêng Giang, ai cũng biết và ông đã tử trận oai hùng tại Giồng Riêng. Sau 1975 vợ và các con ông bị tù đày bắt bớ nhiều lần và các con bị giết chết trong tù, hiện bà Võ Văn Sáng đã già yếu và sống theo hành lang các chùa ở Tân Hiệp và Rạch Giá, hiện tôi chưa biết thông tin của bà ra sao nhưng tôi có địa chỉ và số phone của cháu chồng bà, vậy tôi có chút thông tin về người quả phụ này chuyển đến, cho hỏi xem có cách gì giúp cho bà. Có thể liên lạc với tôi qua số phone 870-949-5425 gặp Shawn Pham.
ngươi viet yeu nươc






















































































































