Con ‘Vai Rút Hồ Ác’

Nguyễn Đạt Thịnh

Viện Pasteur Sài Gòn rình ngày, rình đêm mà vẫn chưa chụp được chân dung con “Vai Rút Hồ Ác” (Hoax), mặc dù họ đã cọp dê được chân dung con Virus Corona (đẹp như Phù Dung tiểu thư), con gái rượu của bà “Tám Hồ Ly,” nhà ở bên hông chợ Bà Chiểu.

Nàng Vai Rút Corona, mang họ vai rút, nhưng vai không rút, mà còn trắng muốt, đẹp như vai Kỳ Nữ Kim Cương, tiếng Bắc Kinh gọi là “Cám Cón.”

Virus Corona đẹp đến mức “Tập Xính Xáng” tốn mấy trăm triệu Mỹ Kim vì nàng, giờ này nàng phụ Tập, đi chu du quanh mấy nước láng giềng, bỏ đám trai Hubei khắc khoải đêm nhớ, ngày thương.

Sau tình trạng Tầu lậm với con Vai Rút Corona, là việc Mỹ khốn khổ với con “Vai Rút Hoax,” con vi khuẩn này không giết người như nàng Corona, mà chỉ gây ra chứng động đất, tạo thất nghiệp; đi đến đâu là nó gây địa chấn đến đó, nhà cửa rung chuyển, người người mất jobs.

Nạn nhân đầu tiên của Hồ Ác tiểu thư, là ông Joseph Maguire, ông này là bạn đồng quân chủng của Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cháu nội cụ Hồ Biểu Chánh.

Cả 2 ông đề này cùng thích mặc đồng phục trắng, và ngày còn trẻ cả 2 cùng mắc chứng “lắc” (vượt bao hải lý, nghe chưa vừa ý, lắc lư con tầu đi). Ông Đô Mỹ lắc giỏi đến mức lọt vào mắt xanh của tổng thống, nhờ đó mà lãnh job lớn: job tổng xếp, chỉ huy 5/6 xếp tình báo CIA, DIA, và mọi thứ IA (tình báo) khác.

Ngồi cao, mang 3 sao trên vai, thì lúc té, thường đau hơn anh đơ gièm cùi bắp – anh này có cái biệt tài không bao giờ té, vì suốt đời đứng vững trên sàn tầu bằng cả 2 chân; trong lúc ông Đô Mỹ té cũng không đau gì lắm, nhờ học của ông Đề Việt cái bí quyết “can trường trong chiến bại.”

Đứng dạy phủ đít, ông Maguire nói nhỏ với phóng viên truyền thông là ông bị Hồ Ác tiểu thư cắn trúng mông trái.

Chỉ có bi nhiêu đó mà thất nghiệp; nghĩ cũng tội nghiệp ông Đô Mỹ.

Tiểu thư Hồ Ác còn ác thêm 10 tháng nữa; phải sau ngày Thứ Ba, 3 Tháng Mười Một, 2020 – ngày tổng tuyển cử, “nàng” mới chui trở xuống, nằm yên trong nghĩa trang quốc gia Arlington, chờ ngày bầu cử tổng thống bốn năm sau.

Trong lúc đô đốc Maguire lui về vẽ chân mày cho Triệu Minh, thì ông đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell được gọi về thay chỗ tổng giám đốc tình báo. Thành tích của ông Grenell là chứng minh được việc Hồ Ác tiểu thư rất ghét tổng thống Huê Kỳ, vì tổng thống tạo thêm sức mạnh cho NATO chống Nga.

Giận vì bị Grenell đánh lén, Nga bèn tuyên bố thầm là kỳ bầu cử năm nay Hồ Ác yểm trợ 2 nhân vật Mỹ – một là đương kim tổng thống Huê Kỳ, và hai là Nghị Sĩ Bernie Sanders; Putin nói ông muốn dung hòa giữa lưỡng đảng – không bỏ, mà cũng không bênh bên nào.

Cái tệ của con vai rút Hoax trong việc thay đổi lập trường (múa bằng cả 2 tay) là không thông báo cho tổng thống biết; hơi giận công công Putin, ông Trump hát bài “nhưng sao đi, mà không bảo gì nhau?”

Putin bận vừa cỡi ngựa vừa tập trèo lên, rồi tuột xuống điện Cẩm Linh, nên chưa trả lời; nhưng tổng thống vẫn cứ trách ông ta. Thật ra Putin có nói là ổng muốn thử khả năng của Nga muốn chọn ai làm tổng thống Mỹ thì chỉ cần chọn, cử tri Mỹ sẽ tuân hành sự lựa chọn đó.

Trong năm nay, Putin chọn 2 người: ông Sanders thắng cuộc “đảng cử,” nhưng kết quả “phai nồ” thì Trump thắng thêm một nhiệm kỳ nữa.

Về nhiệm kỳ thứ 3 của Trump, thì Putin chưa quyết định: nên theo formula của ông (tạm tuột xuống, rồi lại trèo lên) hoặc cứ ngồi đấy cho bớt lỉnh kỉnh dọn nhà ra rồi lại mất công dọn trở vào Tòa Bạch Ốc.

Tổng thống không thích tình trạng thiếu minh bạch này, ông muốn chính phủ dưới quyền ông phải thuần túy phục tùng ông; trước khi cho cựu đô đốc Maguire hồi hưu lần thứ nhì, ông đã bảo thẳng ông này là chính ông ta đã ký lệnh sa thải ông ta, ký bằng cách thông báo cho quốc hội biết những tin tình báo cho thấy Putin đang xăn tay áo nhẩy vào lãnh thổ Mỹ để lèo lái cuộc đảng cử của đảng Dân Chủ.

Maguire không biết có những loại tin tức mà ông ta chỉ cần báo riêng cho tổng thống biết là đủ.

Biện pháp thứ nhì, sau biện pháp sa thải Maguire là tuyển dụng cậu Johnny McEntee, 29 tuổi, làm trưởng phòng nhân viên của chính phủ; bất cứ bộ, sở nào tuyển dụng nhân viên cao cấp cũng phải được cậu McEntee chấp thuận, qua cái “test” tuyệt đối trung thành với tổng thống.

Người tuyển dụng McEntee vào vai trò này là cậu quý tế Jared Kushner -người được tổng thống tin tưởng nhất hiện nay.

Giáo sư Paul C. Light, dạy tại New York University nhận định, “Sau đạo luật tuyển dụng nhân viên Pendleton Act, ban hành năm 1883, Trump đang là vị tổng thống khe khắt nhất trong tiêu chuẩn thuê mướn quý vị cận thần, đại thần.

Tổng thống không chỉ khe khắt trong việc chọn những người trực tiếp làm việc dưới quyền ông trong bộ tham mưu Tòa Bạch Ốc, mà quyền hạn của cậu McEntee còn mở rộng trong việc tuyển dụng tại các cấp thấp hơn, như cấp bộ, cấp sở.

Cũng không nên trách ông Trump về việc ông đang thanh lọc hàng ngũ nhân viên làm việc dưới quyền ông, vì trình độ hiểu biết tương đối hạn hẹp của ông khuyến khích việc nổi dậy, thiếu trung thành của cấp dưới, và thái độ coi thường ông của ông Putin. (Nguyễn Đạt Thịnh)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT