Thursday, April 25, 2024

COVID-19: Một sự khôi hài thời hiện đại

Bác Sĩ Mai Khanh Trần

LTS: Bác Sĩ Mai Khanh Trần hành nghề tại Orange County trong 25 năm qua. Bà từng dẫn đầu hơn 100 chuyến công tác giúp đỡ y tế ở ngoại quốc. Bà gởi đến nhật báo Người Việt bài viết sau đây, thể hiện quan điểm của bà.

Đã 10 ngày rồi, kể từ khi tôi bắt đầu để ý đến dịch bệnh COVID-19, với nhãn quan của một bác sĩ nơi tuyến đầu, ngay trong cộng đồng.

Thiếu chuẩn bị để ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng được thấy ở mức độ quốc gia, tiểu bang, và địa phương là không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Thiếu lãnh đạo, cả trong lĩnh vực chính trị lẫn y tế, là đáng trách.

Và quan trọng hơn hết, thiếu dụng cụ để xét nghiệm.

Tôi hài lòng là mọi người bây giờ chú ý sự khẩn trương và tầm quan trọng trong việc phải có dụng cụ xét nghiệm càng sớm càng tốt.

Mặt khác, tôi lại thấy cách giải quyết vấn đề không gì khác hơn là một sự khôi hài.

Trước hết, chúng ta có một tổng thống nghĩ rằng cuộc khủng hoảng này sẽ tan biến. Ông nói rằng ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên khi biết kiến thức tuyệt vời của ông về virus COVID-19.

Đây là một người đàn ông vô tâm, không muốn hành khách trên các du thuyền nhập cảnh vì không muốn thấy CON SỐ người nhiễm COVID-19 tăng cao, cho dù họ là con người thật sự, là công dân Mỹ, và Hoa Kỳ là đất nước của họ. Và ông còn nói bất cứ ai cũng có thể xét nghiệm nếu họ muốn.

Có thật vậy không?

Vào ngày 26 Tháng Hai, Cơ Quan Y Tế Orange County tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, nhưng họ không cung cấp cho công chúng thông tin rõ ràng cũng như hướng dẫn đầy đủ trong việc tiếp cận bác sĩ địa phương để xét nghiệm.

Vào ngày 4 Tháng Ba, Bộ Y Tế California cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Cơ quan này có cho biết là sẽ có nhiều xét nghiệm tại nhiều nơi, bắt đầu tại thành phố Richmond, rồi sẽ có 11 nơi, và tổng cộng sẽ có 20 nơi khắp California.

Một lần nữa, có thật như vậy không?

Cả gia đình tôi năm nay bị cúm nặng. Đối với tôi, thật là nguy hiểm cho một bác sĩ nhi và cũng là người mẹ có con đang tuổi đi học.

Thế nhưng, vì là bác sĩ nhi, tôi đặc biệt muốn bảo đảm là tôi không truyền bệnh mà không biết. Thành ra, tôi muốn biết nếu chỉ là cúm, mà năm nay lại rất nặng một cách không bình thường đối với trẻ em, hoặc là gì đó, có thể là COVID-19.

Tôi cần biết để tôi có thể bảo vệ gia đình tôi (bao gồm người mẹ lớn tuổi), bệnh nhân, và nhân viên của tôi.

Mặc dù không có triệu chứng bệnh theo tiêu chuẩn của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC), tôi là một bác sĩ, thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân. Và như thế là tôi có thể bị lây bệnh, đơn giản là vậy.

Tôi cố gắng gọi điện thoại cho Sở Y Tế Orange County nhiều lần, đặc biệt vào cuối tuần, và không ai trả lời điện thoại. Các đồng nghiệp và bạn tôi, bác sĩ phổi, bác sĩ phòng cấp cứu, bác sĩ thực tập, cũng đều trải qua trường hợp tương tự. Và tất cả chúng tôi đều thất vọng.

Vào sáng ngày 9 Tháng Ba, quận hạt có gởi một thông báo tới tất cả bác sĩ địa phương, nhưng nói một cách mù mờ rằng, chỉ có tiểu bang mới có thể biết chắc chắn là SẮP CÓ xét nghiệm hay không.

Đến buổi chiều cùng ngày, chúng tôi vẫn chưa biết nơi đâu có xét nghiệm để đến, hoặc đưa bệnh nhân đến. Đây là những người rất cần xét nghiệm, dựa theo tiêu chuẩn của CDC.

Tôi vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời chưa rõ ràng này!

MỚI CẬP NHẬT