Bác Sĩ Đặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Đông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm Cứu và Đông Dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Đông Dược và muốn góp ý cho kho tàng Đông Dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 714-0564 office và (714) 553-6183 cell.
Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Đau do hai nguyên nhân chính gây ra: Bên ngoài và bên trong. Còn các loại đau thì tùy theo bản chất gây bệnh.
Chẳng hạn, có người cảm thấy nặng nề, đau nhức, khó chịu là người đó biết trời sẽ âm u và có thể đổ mưa. Tính nặng nề là của thấp, của ẩm ướt, của mưa.
Xem như vậy, con người ảnh hưởng với ngoại cảnh, một khi không thể điều chỉnh thích hợp với ngoại cảnh thì chúng ta bị thụ bệnh, lâu hay mau là do vệ khí của người đó mạnh hay yếu trong khi điều chỉnh.
Những dụng cụ y khoa ngày nay chỉ tìm được sự liên hệ của cơ thể với sự thay đổi của khí hậu, nhưng không nhìn thấy sự liên hệ của con người với ngũ hành và âm dương, nên sự chữa trị còn phiến diện và bệnh chỉ được chữa trị tạm thời.
Y khoa Đông phương đã nhìn thấy căn nguyên và sự liên hệ giữa đại ngũ hành: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ và tiểu ngũ hành (con người): tâm-gan-tỳ-phế-thận, và âm dương, đem áp dụng vào cách định bệnh và chữa bệnh. Chẳng hạn khi khí hậu nóng và âm u, người ta bị đau là do thấp nhiệt từ bên ngoài ảnh hưởng vào bên trong gây ra đau nhức, sưng đỏ, đồi với người bị thận âm suy, có hư hỏa và thấp đã phục sẵn ở bên trong.
Người thầy thuốc có thể: vọng-văn-vấn-thiết để định bệnh, ngoài ra có thể nhìn qua lưỡi bệnh nhân xem đỏ, trắng, vàng, đen…
Y lý Đông y là một khoa học, rõ ràng như 1+1=2, không phải muốn chữa theo hứng, mà là một y lý vô cùng vi diệu, thâm sâu, đã trường tồn qua nhiều ngàn năm và vẫn còn đang tiến triển theo đà tiến triển của khoa học và đời sống. Y lý không bao giờ sai chạy vì nó đã đặt trên sự tuần hoàn của vũ trụ, và sự sanh-trưởng thu-tàn của con người.
Nhìn lại nửa thế kỷ qua, điện toán còn thô sơ, IBM thời đó coi như số một, máy điện toán còn phải dùng card reader để đọc sự kiện, nhưng ngày này điện toán đã vô cùng phát triển và áp dụng vào mọi lãnh vực, như điện thoại, truyền thông, TV và nhất là lên không gian cũng chỉ dùng có 0 và 1 (hay nói khác đi là âm và dương như y lý Đông y áp dụng để định bệnh và chữa bệnh).
Rõ ràng sự áp dụng có hiệu quả nhiều hay ít là do sự thông minh của con người. Xem như vậy quí vị cứ yên tâm, một khi đã đi chữa trị nhưng phương pháp khác không có hiệu quả, mà phải chuyên qua Đông y thì cũng đừng lo âu. Tuy nhiên phải tìm cho được thầy thuốc đã tốt nghiệp các trường đại học có căn bản và càng nhiều kinh nghiệm lâm sàng càng tốt.
Sau đây chúng ta trở lại với đề tài phân biệt các loại đau.
Nếu chúng ta để ý đến những loại đau, chúng ta có thể biết được nguyên nhân gây ra đau và khi chúng ta hiểu được nguyên nhân gây ra đau, chúng ta sẽ không lo âu quá đáng về những đau đớn và có thể biết sự nặng nhẹ của bệnh tật.
Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu đau do thấp gây ra.
Đau nhức do thấp
Thấp là âm tà hay làm tổn thương dương khí, gây trở ngại cho khí vận hành. Thấp làm dương khí của tỳ vị bị giảm sút, ảnh hưởng tới sự vận hành của thủy thấp gây chứng phù thũng, ảnh hưởng tới vận hóa của đồ ăn, gây chứng bệnh về tiêu hóa như; nhạt miệng, ăn kém, đầy bụng, tiêu chảy, mót rặn.
Thấp thường xảy ra ở phần hạ tiêu, nhất là hai ống chân và bàn chân làm chân sưng và bị nặng cảm thấy như chân nặng vài cân, bước đi nặng nề, khó chịu và đau ở nơi cố định.
Nên hỏa vượng, chẳng hạn như can hỏa bốc lên trên đầu mang theo thấp gây nhức đầu cảm thấy như đầu bị bó lại, chóng mặt.
Như ta đã nói có hai loại thấp:
-Thấp từ bên ngoài gọi là ngoại thấp do khí hậu thay đổi ầm thấp như mưa, gió, bão nhiều ngày ảnh hưởng vào con người mà gây ra.
-Thấp bên trong do thận và tỳ khí suy gây ra tiêu hóa không kiện toàn, tích lũy trong cơ thể nhiều ngày cũng gây ra thấp.
Thí dụ: Khi chúng ta nấu cơm thì cần đủ lửa để cho cơm chín. Trong người cũng vậy nếu thận và tỳ khí suy, có nghĩa là nhiệt lượng không đủ gây ra ăn uống khó tiêu, đầy hơi, khó chịu, miệng lạt, đi tiêu nhão, không kiện toàn tiêu hóa lâu ngày gây ra thấp, nặng nề và đau đớn.
Muốn trị loại thấp này chúng ta phải bổ thận khí và tỳ khí để tạo đủ năng lượng cho sự tiêu hóa thì bệnh sẽ tiêu trừ.
Bài thuốc
-Phục linh 9 gram
-Đảng sâm 9 gram
-Bạch truật 9 gram
-Cam thảo 6 gram
-Can khương 9 gram
-Đương qui 9 gram
-Hoàng cầm 6 gram
-Hoàng bá 9 gram
-Hoàng kỳ 7 gram
-Toan táo nhân 6 gram
-Viễn trí 6 gram
-Sa nhân 3 gram
-Độc hoạt 9 gram
-Tần giao 9 gram
-Đại táo 3 trái
Tác dụng của các vị thuốc:
Phục linh, bạch truật, đảng sâm, cam thảo: Tứ quân tử thang bổ thận và tỳ khí.
Đương quy: Bổ huyết.
Hoàng cầm, hoàng bá, hoàng kỳ: Tiêu thấp thượng, trung và hạ tiêu.
Độc hoạt, tần giao: Trị nhức.
Sa nhân: Kiện toàn tiêu hóa.
Toan táo nhân, viễn trí: An tâm, ngủ ngon.





















































































