NASHVILLE, Tennessee (NV) – Mới đây, khi hai cô bé học lớp Ba bắt đầu cãi, chửi nhau trong lúc xếp hàng chờ xe buýt, cô Shelby Rideout, giáo viên ở Tennessee, liền can thiệp. Chỉ trong vài phút, tình hình hết căng thẳng, và hai cô bé nói chuyện thân thiện với nhau, theo TODAY.com hôm Thứ Ba, 10 Tháng Hai.
Trong video đăng trên TikTok, cô Rideout chia sẻ cách đơn giản làm người khác nguôi giận: Nếu cứ muốn tìm cớ gây sự, hầu như chắc chắn sẽ tìm được; thay vào đó, hãy tìm điểm chung, sự xung đột thường tự giảm bớt.

Trong trường hợp hai cô bé nêu trên, cô Rideout bắt đầu bằng cách nhắc nhở rằng cả hai em đều “thực sự là con gái hiền lành, vui tính,” để tạo không gian trung lập, tích cực. Điều đó mở đường cho hai cô bé tự tìm ra mối liên hệ giữa hai em.
Một trong hai cô bé nói chen vào, “Cô biết chúng em còn có điểm chung nào khác không?… Chúa Giêsu.” Cô bé kia thêm, “Món ăn Ethiopia.”
“Vấn đề được giải quyết,” cô Rideout cho hay trong video trên TikTok, và nhớ lại, chỉ vài phút sau, hai cô bé “reo hò, vui cười.”
Cô Rideout, 51 tuổi, người mẹ có bốn đứa con, là người sáng lập Bright Signs Learning, chương trình giới thiệu trẻ em tới ngôn ngữ ký hiệu, nhưng cô cũng làm giáo viên dạy thế.
Cô nói với TODAY.com cô cũng dùng cách can ngăn hai cô bé nêu trên cho người lớn.
Cô cho biết cách này còn dùng được thậm chí cho chính trị, vốn là lĩnh vực mà sự chia rẽ có vẻ như không thể vượt qua. Khi đọc tin tức, cô Rideout không coi người khác là kẻ thù mà là người đang cố giải quyết vấn đề bằng cách khác.
“Dù theo cánh tả hay cánh hữu, hầu hết mọi người đều có cùng mục tiêu: Làm cho mọi thứ tốt hơn,” cô lưu ý.
Nếu tập trung vào điểm chung thay vì bất đồng, cô Rideout tin có thể làm giảm căng thẳng và tạo điều kiện để hiểu nhau.
Trong phần bình luận cho video của cô Rideout trên TikTok, một số người công nhận cách của cô thực sự hữu hiệu.
“Tôi từng làm giới chức dân cử 24 năm. Tôi thường dùng cách giống như cô, đặc biệt với giới chức dân cử của đảng kia,” một người viết.
Một người khác chia sẻ ví dụ ở nơi làm việc: “Tôi quyết định làm bạn với người đồng nghiệp tôi thực sự rất khó tiếp xúc. Tôi bắt đầu cố gắng hết sức tử tế với họ. Nay, chúng tôi rất hòa thuận!” (Th.Long) [kn]





















































































