HOLLYWOOD, California (NV) – Sau 20 năm kể từ khi lần đầu tiên bộ phim “Freaky Friday” ra mắt khán giả vào năm 2003, Disney vừa chính thức thông báo khởi động làm phần hai.
Theo tin của trang mạng Collider, cả hai diễn viên chính Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis đều trở lại với vai diễn của mình. Phần hai sẽ do nhà biên kịch Elyse Hollander đảm nhận phần biên kịch và hiện chưa công bố đạo diễn của phim.

“Freaky Friday” dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mary Rodgers, phát hành hồi năm 1972, kể về mối quan hệ giữa hai mẹ con vô tình bị hoán đổi cuộc sống của nhau. Trong phim, Lindsay Lohan vào vai Anna, cô nàng trung học nổi loạn mê nhạc Rock, cảm thấy bị gò bó trong những mong đợi từ người mẹ Tess, minh tinh Jamie Lee Curtis thủ vai, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng.
Trong một lần lỡ ăn chiếc bánh quy may mắn ở một nhà hàng Tàu, hai mẹ con bị hoán đổi thân xác cho nhau, đem lại nhiều chuyện “dở khóc dở cười” xảy ra. Nhưng cũng vì trải nghiệm như thế, cả Anna và bà Tess dần dần thấu hiểu những tâm tư và tình cảm của đối phương, khiến cả hai mẹ con ngày càng gần gũi và thương yêu nhau hơn.
“Freaky Friday” của đạo diễn Mark Waters khi vừa ra mắt khán giả đã trở thành tác phẩm tình cảm hài về gia đình có doanh thu cao nhất, và cũng là bệ phóng đưa tên tuổi của nữ diễn viên Lindsay Lohan thành ngôi sao lớn.
Với sự đồng thuận trở lại trong phần hai của “Freaky Friday,” đây sẽ bộ phim thứ hai đánh dấu sự quay lại của Lindsay Lohan sau bộ phim “Falling for Christmas” của hãng Netflix vừa chiếu hồi cuối năm qua. Trước đó, nữ diễn viên “ngụp lặn” trong scandal về tình cảm cũng như gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần, buộc minh tinh từng là thần tượng của giới trẻ phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài.
Trong khi đó, nữ minh tinh kỳ cựu Jamie Lee Curtis vẫn tiếp tục đóng phim và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Gần đây nhất, bà được vinh danh ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất” tại lễ trao giải Oscar với vai diễn trong bộ phim “Everything Everywhere All at Once.”
Bà cũng từng được khán giả ưu ái khi đặt tên là “Nữ hoàng la hét” với vai diễn Laurie Strode trong bộ phim kinh dị “Halloween.” Cho đến nay, các phần phim của Halloween vẫn được tiếp tục sản xuất, đem lại cho Jamie Lee Curtis không chỉ thù lao hấp dẫn mà còn tạo nên thương hiệu dành riêng cho bà không lẫn vào được. (N.A) [qd]







































































































































