3 phim thôi thúc du lịch khám phá, chạm đến tim người xem

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Phim ảnh hay không chỉ nhờ vào tài năng của diễn viên, gương mặt đẹp, cốt truyện hay mà còn cả bối cảnh ra sao để có thể chạm đến trái tim người xem, trong đó có cả việc tạo nên một nguồn cảm hứng để khán giả muốn tự do khám phá và phiêu lưu trong cuộc sống.

Các thành phố xinh xắn và dễ thương ở nước Ý xuất hiện đầy thơ mộng trong “The Talented Mr. Ripley.” (Hình: Facebook Buena Vista)

Dưới đây là ba bộ phim mà khi xem xong, bạn chỉ muốn khám phá, trải nghiệm ngay lập tức, để tự thưởng cho mình một chuyến du lịch thật tuyệt vời, không chỉ để được chiêm ngưỡng khung trời tuyệt đẹp mà còn “tưới tẩm” cả tâm hồn và nuôi dưỡng cảm xúc.

The Talented Mr. Ripley (1999)

Năm 1999, bộ phim “The Talented Mr. Ripley” ra mắt khán giả, quy tụ dàn diễn viên trẻ sau này đều thành sao ở Hollywood như Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett và Jude Law. Mặc dù trong năm đó, phim không được chú ý nhiều bằng các tác phẩm khác nhưng các nhà phê bình đều công nhận rằng, “The Talented Mr. Ripley” xứng đáng được xem là bộ phim kinh điển của thể loại tâm lý tội phạm thập niên 1990.

Phim theo chân nam chính Tom Ripley, do Matt Damon đóng, một gã thanh niên nghèo khổ, lêu lỏng và phải vật lộn với “miếng cơm manh áo,” may mắn được một triệu phú giàu có mướn sang Âu Châu để thuyết phục con trai của mình, Dickie Greenleaf, do Jude Law đóng, một tay chơi trác táng, trở về nhà để tiếp quản công ty của gia đình.

“The Talented Mr. Ripley” sẽ khiến bạn khi xem xong sẽ muốn chuyển đến sinh sống ở Ý ngay lập tức. Dù là một bộ phim tâm lý tội phạm có vẻ nặng nề, nhưng khung cảnh trong phim lại dường như đối lập hoàn toàn khi hiện lên một cách đầy thơ mộng, đẹp đẽ và bình yên, trái với những toan tính bên trong con người.

Từng con phố xinh, từng quán xá khép mình dưới hàng cây xanh ngát, những chiếc xe Vespa di chuyển trên lớp đá viên lát trên đường lúc dốc lúc bằng phẳng, những bông hoa đủ sắc màu e ấp bên vệ đường là những hình ảnh quen thuộc ở thành phố Naples, Venice và Palermo nổi tiếng ở Ý, bảo đảm sẽ làm cho người xem xao xuyến không thôi!

Hai tâm hồn cô đơn lạc lối vô tình lại tìm thấy nhau ở dòng đời tấp nập tại Tokyo trong “Lost in Translation.” (Hình: Facebook Focus Features)

Lost in Translation (2003)

“Lost in Translation” là một tác phẩm rất thành công của nữ đạo diễn Sofia Coppola, từng xuất sắc đoạt giải “Kịch Bản Gốc Hay Nhất” tại Oscar năm 2003.

Một thành phố Tokyo, Nhật, hiện lên trước mắt khán giả đầy náo nhiệt, ồn ào, xô bồ và bận rộn, với dòng người nườm nượp lướt qua trên các con đường chớp sáng đèn đỏ đèn xanh; các bảng hiệu liên tục nhấp nháy, những quán hàng ăn vội vã người vào ăn rồi lại nhanh đi.

Nhưng đâu đó sự bận rộn tồn tại hai tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo, vô tình lại tìm thấy nhau. Một người là tài tử quá thời, khủng hoảng vừa trong sự nghiệp và cả hôn nhân, chấp nhận hợp đồng quay quảng cáo tại Nhật để kiếm tiền; còn người kia là một phụ trẻ, bỏ hết sự nghiệp mới chớm ở phía sau để theo chồng sang một nơi xa lạ.

“Lost in Translation” sẽ đọng lại cho người xem nhiều cảm xúc khác biệt, có thể là một điều gì đó hân hoan khi bạn tìm thấy sự đồng điệu trong một thế giới tỷ người, rồi đâu đó lại bất giác rơi vào trạng thái hụt hẫng, thẫn thờ khi những gì hạnh phúc, vui vẻ cũng rất mong manh như chính hai nhân vật trong phim.

Đẹp nhưng buồn đến nao lòng khi chiêm ngưỡng các khung cảnh trong “Nomadland.” (Hình: Facebook Searchlight Pictures)

Nomadland (2021)

“Nomadland” là bộ phim của nữ đạo diễn gốc Á Chloe Zhao, dựa trên cuốn sách mang tên “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” của tác giả Jessica Bruder. Đây cũng tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Mỹ (AMPAS) trao tượng vàng Oscar ở cả ba hạng mục “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất,” “Bộ phim Xuất Sắc Nhất” và “Nữ Chính Xuất Sắc Nhất.”

Trong phim, vai nữ chính là một phụ nữ trung niên tên Fern, quyết định bán hết của cải, khăn gói lên đường sống một cuộc sống du mục trên một chiếc xe cũ sau khi bị mất việc, chồng mất và bà cũng không có con cái. Bà cùng với chiếc xe đi hết nơi này sang nơi khác, thay đổi công việc thời vụ liên tục, từ việc lau chùi các nhà vệ sinh công cộng, đến việc chăn nuôi theo mùa tại các nông trại. Hình ảnh của Fern cũng chính là hình ảnh của một lớp người trong thế hệ thập niên 1960 và 1970 ở Mỹ, những người bị tác động nặng nề do khủng hoảng kinh tế.

Các hình ảnh trong “Nomadland” hiện lên đầy đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau lòng. Nó lột tả viễn cảnh thô sơ của một người phụ nữ sống nay đây mai đó, trên chiếc xe RV cũ nát, rong ruổi trên khắp nẻo đường hoang sơ của nước Mỹ. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT