4 bộ phim nhân văn, sâu sắc nhưng bị rẻ rúng trong năm 2022

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Bên cạnh những bộ phim “bom tấn” làm mưa làm gió trong năm 2022 sau một thời gian trì trệ vì đại dịch COVID-19 thì trong năm qua cũng chứng kiến những tác phẩm dù hay, nhân văn và vô cùng sâu sắc nhưng lại ít người biết, không nhận được sự quan tâm đáng lẽ phải có.

Mối quan hệ cha con giữa lãnh chúa Rollo (trái) và đứa con gái 14 tuổi Catherine trong “Catherine Called Birdy” đem lại nhiều tiếng cười và cả suy ngẫm cho khán giả. (Hình: Facebook Amazon Studio)

Dưới đây là bốn tác phẩm như thế mà nếu có thời gian, hãy xem qua để thấy tính đa dạng trong sự sáng tạo và chất xám mà các nhà làm phim đặt trọn tâm huyết vào.

Catherine Called Birdy

“Catherine Called Birdy” là bộ phim do Amazon Studio sản xuất và phát hành, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Karen Cushman, ra mắt hồi năm 1994.

Đây là một bộ phim gia đình cực kỳ dễ thương, sẽ khiến tâm hồn người xem được trở về tuổi thơ đầy mộng mơ với những trò chơi dân gian rộn ràng tiếng cười và tình yêu thương.

Bộ phim theo chân nhân vật Catherine, cô bé mới lớn ở độ tuổi “ẩm ương” trong bối cảnh nước Anh thời trung cổ ở thế kỷ 13. Cha của Catherine, lãnh chúa Rollo, luôn ám ảnh về sự giàu có và quyền lực, nên bỏ mặc sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ, đặc biệt là với Catherine, để buộc cô lấy chồng khi chỉ mới 14 tuổi.

Dàn diễn viên của “Catherine Called Birdy” xuất hiện tại Đại Hội Điện Ảnh Toronto hôm 11 Tháng Chín. (Hình: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Không chấp nhận sự ràng buộc, Catherine đứng lên đi tìm sự tự do cho mình để thoát khỏi những hủ tục và truyền thống hà khắc của xã hội xưa để đến cuối cùng, lãnh chúa Rollo nhận ra rằng không có gì quý hơn là gia đình.

Ông bỏ niềm kiêu hãnh của mình qua một bên để dang rộng vòng tay đón cô con gái bé bỏng của mình trở về, và đồng thời cũng đứng lên để bảo vệ người vợ của mình khỏi những lời gièm pha và bĩu môi từ miệng lưỡi người đời.

Tác phẩm của đạo diễn Lena Dunham cho dù lấy bối cảnh xưa nhưng các vấn đề xảy ra trong phim đâu đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ngoài ra, với sự diễn xuất đầy tự nhiên và duyên dáng của dàn diễn viên trẻ và triển vọng, “Catherine Called Birdy” xứng đáng được sự đón nhận của khán giả hơn nữa.

Nam diễn viên trẻ Daniel Zolghadri lần đầu tiên đóng chính trong dự án “Funny Pages.” (Hình: Facebook A24 Films)

Funny Pages

Hãng phim độc lập A24 tuy chỉ mới thành lập hơn 10 năm nhưng đã khẳng định được vị thế của mình tại thị trường điện ảnh Mỹ ở Hollywood nói riêng và toàn cầu nói chung.

Trong suốt các năm qua, A24 ra mắt các sản phẩm có kinh phí thấp nhưng được giới phê bình đánh giá cao, đạt nhiều giải thưởng có tiếng. Mặc dù năm nay hãng cho ra đời nhiều phim được dự đoán sẽ có cơ hội tranh tượng vàng Oscar như “The Whale,” “Pearl” hay “Everything Everywhere All at Once” thì tác phẩm “Funny Pages” cũng là dự án mà mọi người nên xem qua một lần, dù thuộc thể loại dòng “phim noir” kén người xem. (“Phim noir” là một thuật ngữ điện ảnh có nguồn gốc từ một thuật ngữ tiếng Pháp, dịch theo nghĩa đen là “phim đen” (blackfilm). Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ những bộ phim nói về những hành động tội ác trong thế giới ngầm của Hollywood, đặc biệt nhấn mạnh những hành động có sự nhập nhằng giữa các chuẩn mực đạo đức, những đam mê giới tính).

Poster phim “Funny Pages.” (Hình: Facebook A24 Films)

“Funny Pages” cũng là bộ phim mà đạo diễn trẻ Owen Kline lần đầu thử sức thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên trẻ như Daniel Zolghadri, Matthew Maher, Maria Dizzia và Josh Pais.

Cốt truyện xoay quanh anh chàng sinh viên Robert Bleichner ở khoa hội họa sống khép mình và ít tiếp xúc với ai. Một ngày nọ, một vị giáo sư trong trường mời Robert vẽ lại chân dung khỏa thân cho mình nhưng chưa kịp làm xong tác phẩm thì vị giáo sư đột ngột qua đời.

Robert quyết định tìm hiểu cuộc đời của người thầy của mình để hoàn thành tác phẩm và từ đây, chàng sinh viên gặp phải nhiều chuyện, trong đó có cả duyên gặp một chuyên gia hoạt họa hết thời lập dị Wallace, một người bạn thân của giáo sư ẩn chứa nhiều bí mật thầm kín.

Tạo hình của nữ diễn viên Aubrey Plaza trong vai Emily trong tác phẩm “Emily the Criminal.” (Hình: Facebook Emily the Criminal)

Emily the Criminal

Nếu bạn là một người hâm mộ chính hiệu của bộ phim truyền hình “The White Lotus” thì đừng bỏ qua tác phẩm “Emily the Criminal” do đạo diễn John Patton Ford thực hiện kiêm luôn viết kịch bản.

Bộ phim từng ra mắt tại Đại Hội Điện Ảnh Sundance hồi đầu Tháng Giêng, và nhận được nhiều lời tán dương từ giới chuyên môn, trong đó có cả lời khen có cánh dành cho nữ diễn viên chính Aubrey Plaza.

Ê kíp làm phim “Emily the Criminal” có mặt tại buổi công chiếu phim ở Anh thông qua sự kiện Đại Hội Điện Ảnh London hồi Tháng Mười. (Hình: Lia Tobby/Getty Images)

Trong phim, Aubrey Plaza đóng vai Emily, một cô nàng sinh viên Emily ngập trong nợ nần vì tiền học đại học, cố gắng kiếm tiền để trả nợ và thoát nghèo. Cuộc sống vất vả khiến Emily dễ dàng bị lôi cuốn vào phi vụ làm ăn phi pháp để có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất.

“Emily the Criminal” không chỉ đào sâu vào hình thức tội phạm lừa đảo đầy tinh vi mà còn khai thác vào tâm lý sâu sắc của những kẻ chuyên đi lừa gạt người khác để lấy lại sự thỏa mãn tiền bạc tức thời. Đồng thời, phim còn đánh vào cả tâm lý của các nạn nhân, những người vì lòng tham và ảo tưởng muốn kiếm tiền một cách nhanh nhất, dễ bị mắc bẫy cám dỗ.

Aisha (trái) trong “Nanny” không có một giấy tờ tùy thân, làm công việc bảo mẫu cho một gia đình giàu có để theo đuổi “giấc mơ Mỹ.” (Hình: Facebook Nanny)

Nanny

Trong năm 2022 chứng kiến sự lên ngôi của nhiều tác phẩm kinh dị có doanh thu cao từ các hãng phim lớn. Tuy vậy, bộ phim “Nanny” của hãng phim độc lập Stay Gold Features mặc dù ít người biết đến lại được sự ủng hộ và đánh giá cao từ giới chuyên môn điện ảnh.

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Nikyatu Jusu tuy thuộc thể loại kinh dị nhưng không hề có màn hù dọa hay ma quỷ nào mà đổi lại, sự đáng sợ bắt đầu từ bên trong tâm lý của nhân vật và các mối quan hệ xung quanh, thông qua nữ diễn viên chính Aisha, một phụ nữ gốc Phi Châu không có một giấy tờ tùy thân làm việc tại khu Upper West Side của giới thượng lưu xa hoa ở New York.

Poster “Nanny” tập trung vào khuôn mặt bất lực và đau khổ của nhân vật Aisha. (Hình: Facebook Nanny)

“American Dream,” một giấc mơ Mỹ mà ai cũng khao khát theo đuổi để đổi lại một cuộc sống tốt đẹp và yên bình hơn, tuy nhiên, để được ước mơ nho nhỏ đó là sự đánh đổi vô cùng to lớn mà đôi khi có thể còn mất đi luôn cả sự lương thiện bên trong con người.

Bộ phim không chỉ tái hiện một vấn đề xã hội nhức nhối trong cuộc sống tân tiến khi mà làn sóng di dân tìm đường đến Mỹ để thay đổi cuộc đời gây nhiều tranh cãi trái chiều. Và cho dù vấn đề có nhạy cảm và khó xử đến thế nào đi nữa thì “Nanny” sẽ giúp cho khán giả có cái nhìn thông cảm và thấu hiểu hơn cho những phận người rời bỏ quê hương để đi tìm sự tự do cho chính mình và gia đình. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT