Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Nhắc đến Christopher Nolan, người ta sẽ nghĩ tới ngay biệt danh “Bàn tay vàng trong làng đạo diễn ở Hollywood” khi ông chính là người đứng đằng sau thành công của vô số các tác phẩm gây tiếng vang lớn trong giới điện ảnh.

Hiện tại, bộ phim mới nhất của ông mang tên “Oppenheimer,” nói về cuộc đời của cha đẻ bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer, đang tạo nên “cơn địa chấn” tại phòng vé khi có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng, cốt truyện lôi cuốn và thể hiện kỹ năng làm phim tài tình của vị đạo diễn 53 tuổi.
Nếu bạn là một người đam mê điện ảnh, bạn không thể bỏ qua năm bộ phim do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện, không chỉ để làm giàu thêm kho tàng kiến thức về nghệ thuật thứ bảy mà còn có những giây phút thưởng thức các “kiệt tác” hay ho.

Dunkirk (2017)
Trận chiến Dunkirk là một sự kiện lịch sử quan trọng trong Đệ Nhị Thế Chiến, khi hơn 400,000 quân Đồng Minh, trong đó có hơn 200,000 lính Anh, đã có màn di tản tẩu thoát thần kỳ khi bị quân Đức vây quanh ở cảng Dunkirk, đã được đạo diễn Christopher Nolan tái hiện một cách chân thật dưới góc nhìn nghệ thuật của ông qua bộ phim “Dunkirk” hồi năm 2017.
Đạo diễn Christopher Nolan kể câu chuyện về cuộc chiến này từ ba góc nhìn điện ảnh khác nhau, bao gồm trên mặt đất, trên mặt biển và trên không. Ba góc nhìn xảy ra với ba dòng thời gian khác nhau nhưng không hề tạo ra sự rời rạc cho phim, ngược lại, nó càng lột tả sự thật trần trụi và tàn ác của chiến tranh, kết nối cảm xúc với người xem để người xem có thể hiểu được những diễn biến ngay lúc đó, đặc biệt là khi chúng ta chứng kiến trước mắt khoảnh khắc sinh tử mong manh như thế nào.
Với kỹ thuật quay phim IMAX chân thật mà Christopher Nolan áp dụng cho bộ phim chiến tranh này, chắc chắn khán giả sẽ có những trải nghiệm xem phim tuyệt vời nhất cùng với những suy ngẫm đọng lại trong tâm.

Inception (2010)
Nếu hỏi bộ phim nào làm bạn có thể cảm thấy “nhức não” nhất thì câu trả lời ngay lập tức sẽ là “Inception,” ra đời năm 2010, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Christopher Nolan và tài tử Leonardo DiCaprio, đem đến cho thế giới điện ảnh một bữa tiệc giải trí đòi hỏi sự suy ngẫm logic.
Bộ phim khoa học viễn tưởng này lấy bối cảnh thế giới con người phát triển một công nghệ về chia sẻ giấc mơ và trong đó nhân vật Dom Cobb là người có khả năng đột nhập vào giấc mơ và lấy thông tin từ đối phương. Anh được mệnh danh là kẻ cắp giấc mơ, chịu sự truy lùng của nhiều phe phái khác nhau, từ giới xã hội đen cho đến chính phủ cấp cao.
Điều khiến “Inception” trở nên đặc biệt và vô cùng lôi cuốn là khi khán giả không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ, đâu là ở trong tâm trí nhân vật này ở trong tâm trí nhân vật khác. Các trạng thái mơ và tỉnh cứ liên tiếp chồng chéo lên nhau, thậm chí có lúc lại nửa tỉnh nửa ảo, như thể “vờn” người xem cho đến khi hết phim.
Cho đến nay, đã hơn 13 năm kể từ ngày “Inception” ra mắt, giới mộ điệu điện ảnh vẫn còn đang tiếp tục tranh luận và đưa ra các luận điểm của mình để có thể giải mã được hết ý nghĩa của bộ phim.

Interstellar (2014)
Năm 2014, đạo diễn Christopher Nolan thực hiện dự án “Interstellar,” dựa trên kịch bản chính em trai ông, nhà biên kịch Jonathan Nolan.
Lấy đề tài là du hành không gian, “Interstellar” dẫn khán giả theo chân một nhóm phi hành gia do nhân vật Cooper dẫn đầu, khám phá một hành tinh mới để tìm kiếm một nơi ở mới cho nhân loại ở Trái Đất sau khi môi trường bị tàn phá, ô nhiễm nặng nề, chỉ còn lại đống tan hoang của rác, bụi bặm và phế thải.
Với câu nói dẫn dắt từ những phút đầu của phim, “Mankind was born on Earth. It was never meant to die here,” đại diện cho chính thông điệp và tham vọng của Christopher Nolan trong việc chinh chiến và khám phá một hành tinh mới ngoài Trái Đất, cũng như là tiếng lòng báo động của ông đối với mỗi cá thể chúng ta trong việc giữ gìn môi trường sạch đẹp.
Có lẽ, bộ phim sẽ hơi khó xem cho một số khán giả vì nói về một vấn đề to lớn ở bên ngoài vũ trụ, cộng với nhịp phim chậm rãi, từ tốn, nhưng khi càng ngẫm nghĩ, bạn sẽ lại càng ngưỡng mộ tài làm phim của Christopher Nolan.

Tenet (2020)
Năm 2020, đạo diễn Christopher Nolan trở lại với thể loại khoa học viễn tưởng kèm với hành động sau bộ phim “Inception” với tác phẩm “Tenet,” với sự góp mặt của hai tài tử người Anh John David Washington và Robert Pattinson.
Trong phim, tài tử John David Washington vào vai một đặc vụ CIA với biệt danh “The Protagonist,” có màn phối hợp với một đặc vụ bí ẩn da trắng khác, vai diễn của tài tử Robert Pattinson, để ngăn chặn Đệ Tam Thế Chiến xảy ra.
Đối với “Tenet,” Christopher Nolan giới thiệu đến người xem khái niệm về “inversion,” tức là sự đảo ngược của dòng thời gian, thể hiện được cá tính làm phim đặc trưng của vị đạo diễn khi không là một tác phẩm giải trí đơn thuần mà chứa vô vàn lớp lang các cột mốc thời gian đan chéo nhau, khiến người xem phải tập trung cao độ, thậm chí dường như còn bị kẹt vô “ma trận” không lối thoát mà đạo diễn tạo ra.
Đặc biệt, khán giả sẽ không thể nào quên được 45 phút đầu tiên của phim khi nhân vật The Protagonist có pha đụng độ đầy gay cấn với tên trùm xã hội đen người Nga khi sắp xếp mọi thứ giống như một chiếc máy bay 747 đâm sầm vào một tòa nhà chọc trời để mở khóa cho một kho tiền chứa đầy những bức tranh quý giá.

The Dark Knight (2008)
Đã nhắc tới Christopher Nolan thì không thể không nhắc tới “The Dark Knight,” bộ phim về Người Dơi được xem là xuất sắc nhất trong vũ trụ điện ảnh DC Comics cho tới nay, không đơn thuần là một bộ phim về siêu anh hùng mà còn mang tính nghệ thuật hàn lâm cao, tạo ra một văn hóa đại chúng đặc trưng về nước Mỹ.
Đạo diễn Christopher Nolan đã làm sống lại thể loại tội phạm tăm tối ở điện ảnh sau một thời gian bị lãng quên ở Hollywood, lột tả một cách đầy mê hoặc về thời kỳ thành phố Gotham bị “nhấn chìm” trong nạn tham nhũng và đạo đức tồi tàn. Joker, gã hề điên khùng do cố tài tử Heath Ledger thủ vai, xuất hiện như một kẻ tâm thần và nô lệ cho chính sự quái dị của mình, đem lại cho khán giả nỗi sợ hãi khi dường như có thể nhìn xuyên thấu tâm can của người xem.
Điều hay ho ở “The Dark Knight” chính là sự đối đầu giữa Joker và Batman. Gã hề gây ra hàng loạt tội ác không chỉ vì mình là người ác mà là muốn Batman có thể lộ rõ bản chất con người bên trong mình, bắt buộc phải đối mặt với chính bản ngã che giấu. Và dưới sự dẫn dắt tài tình của Christopher Nolan, cho đến nay, nhắc đến “The Dark Knight,” người ta vẫn tôn sùng nó là bộ phim về siêu anh hùng không ai có thể thay thế và qua mặt. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]



































































































































