Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Khủng hoảng tuổi trung niên là một hiện tượng tâm lý phổ biến trong đời sống, có thể xảy ra với tất cả mọi người khi đi nửa cuộc đời, dù đã đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống.

Tại Hollywood, có rất nhiều nhà làm phim khai thác khía cạnh này thông qua các nhân vật ở tuổi tứ tuần với nhiều phiên bản khác nhau, đem lại nhiều góc nhìn về tâm tư, suy nghĩ trong cuộc sống cho những ai đang ở độ tuổi được xem là cũng chông chênh không kém gì ở tuổi teen, đặc biệt là năm tác phẩm dưới đây.
Crazy, Stupid, Love (2011)
“Crazy, Stupid, Love” là tác phẩm do hai đạo diễn Glenn Ficarra và John Requa thực hiện, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone và Julianne Moore, tái hiện các mối quan hệ “bùng binh” đầy nhập nhằng và chồng chéo lên nhau.
Cal Weaver là một đàn ông có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc. Bỗng một ngày, Emily, vợ của Cal, thừa nhận ngoại tình và ly dị. Từ một người tưởng chừng như có tất cả, Cal trở về thành một người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần quay về còn số 0 tròn trĩnh.
“Crazy, Stupid, Love” là tác phẩm phản ảnh một thực tế rằng khủng hoảng tuổi trung niên có thể ảnh hưởng cả đàn ông và phụ nữ trong việc đối mặt với những khó khăn trong hôn nhân, vai trò làm cha làm mẹ, mối quan hệ với các đứa con trong tuổi teen và những chuyển biến hormone, tâm tính và cảm xúc.

Birdman (2014)
Năm 2014, bộ phim “Birdman” của đạo diễn Alejandro González Iñárritu thuộc thể loại black comedy thắng lớn với giải “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất” và giải “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” tại Oscar 2015.
Nhân vật Riggan Thomson do tài tử kỳ cựu Michael Keaton thủ vai từng là một diễn viên thành công, nay lại phải vật lộn với ánh hào quang quá khứ của mình.
Hai hình ảnh đối lập trong phim, một là của chính Riggan đang vô vọng tìm kiếm lại sự công nhận của khán giả và giới chuyên môn; hai là hình ảnh tạo hình Birdman, siêu anh hùng chim mà Riggan từng thủ vai thành công, hiện thân của một Hollywood thời nay, sẽ đem khán giả đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Với cốt truyện chắc và lôi cuốn, “Birdman” đã đề cập một cách rất dũng cảm và chân thực cuộc sống của các nghệ sĩ phải đối mặt sau khi trải qua giai đoạn được xem là “hết thời” và tự cảm thấy mình trở nên vô dụng và vô vọng tiếc nuối trong ánh hào quang từng có.

Under the Eiffel Tower (2018)
“Under the Eiffel Tower” theo chân nhân vật Stuart (tài tử Matt Walsh đóng) có một chuyến viếng thăm Paris, nước Pháp sau khi thất nghiệp và bị từ chối lời cầu hôn từ người bạn thua mình đến 26 tuổi mà anh tưởng là có tình ý với mình.
Chán chường, Stuart quyết định lên xe lửa và đi đến một vùng quê của nước Pháp. Tại đây, anh có duyên gặp gỡ Liam (Reid Scott đóng), một chàng thanh niên trẻ tuổi, và Louise (Judith Godrèche đóng), chủ nhân của một trại rượu vang. Chính mối lương duyên với hai người xa lạ đã giúp Stuart tìm lại được chính mình và mục đích sống.
Với diễn xuất tự nhiên và phản ứng hóa học tuyệt vời giữa tài tử Matt Walsh và minh tinh người Pháp Judith Godrèche, “Under The Effiel Tower” như “tưới tẩm” tâm hồn của người xem thông qua các cuộc đối thoại giữa nhân vật và hình ảnh nên thơ của một nước Pháp mộng mơ.

Another Round (2020)
Rượu và khủng hoảng tuổi trung niên có mối quan hệ như thế nào? Để hiểu thêm về mối quan hệ đó, mời bạn cùng theo chân bốn anh chàng giáo viên U50, bao gồm Martin, Peter, Nikolaj và Tommy ở Copenhagen, Đan Mạch.
Mỗi người đàn ông đều có những tâm tư riêng của mình, nhưng tựu chung đều là những nỗi niềm trong tâm sâu của đấng mày râu mà họ giữ kín đằng sau lớp bên ngoài tỏ vẻ là ổn và mạnh mẽ.
Có người thì hôn nhân đang dần nguội lạnh; người thì không còn hứng thú và chán nản chuyện dạy học; người thì giàu có, tiền bạc rủng rỉnh nhưng thật sự bên trong gia đình anh lại không có tiếng nói; trong khi người bạn cuối cùng trong nhóm lại không có mối tình “vắt vai,” chỉ có chú chó là người bạn đồng hành.
Những cuộc trò chuyện qua việc cụng ly, mượn rượu giãi bày của bốn người đàn ông khiến người xem đâu đó giật mình nhận ra phái nam trong cuộc đời mình cũng có thể từng, đang và sắp trải qua như thế.

Everything Everywhere All at Once (2022)
“Everything Everywhere All at Once” vừa gây “chấn động” trong năm qua khi gặt hái vô số giải thưởng lớn, từ Golden Globe Awards, Critic’s Choice Awards, Screen Actor Guild Awards cho đến Oscar mới đây.
Trọng tâm của phim xoay quanh nhân vật Evelyn Wang, một phụ nữ trung niên gốc Á Châu nhập cư ở Mỹ. Cuộc sống ở tuổi trung niên của Evelyn không chỉ vất vả với “cơm áo gạo tiền” mà còn phải đối mặt với nhiều rắc rối, từ ngoài xã hội cho đến tận bên trong gia đình, từ một cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ cho đến mối quan hệ với đứa con gái đồng tính của mình.
Mặc dù “Everything Everywhere All at Once” gây ấn tượng mạnh qua màn thể hiện thành công của minh tinh Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh,) tài tử Quan Kế Huy (vai chồng của Evelyn) và nữ diễn viên Stephanie Hsu trong vai đứa con gái khi hóa thân thành nhiều phiên bản của chính mình ở các thực tại khác nhau, khán giả còn phần nào hiểu hơn về những khủng hoảng tinh thần trong đời sống mà phụ nữ, đặc biệt là các chị em gốc Á, trải qua. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]












































































































































