5 phim tình cảm hài ‘rom-com’ dễ thương dành cho kỳ nghỉ Giáng Sinh

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Những năm sau này, một số diễn viên nổi tiếng thường tham gia các dự án phim hài lãng mạn lấy bối cảnh về kỳ nghỉ Giáng Sinh, để cho bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức, thư giãn và giảm stress sau một năm làm việc vất vả.

“Love Actually” là câu chuyện về tình yêu trong những ngày cuối năm sẽ sưởi ấm trái tim của người xem. (Hình: Universal Pictures)

Năm bộ phim dưới đây đều đề cập đến hoàn cảnh các bộ đôi gặp nhau trong kỳ nghỉ lễ, và việc gặp gỡ gia đình, bạn bè, thậm chí cả những kỳ vọng từ người khác có thể khiến mọi thứ trở nên căng thẳng khi một năm sắp kết thúc. Tuy nhiên, những trở ngại này thường tạo ra một số tình huống vui nhộn và cuối cùng thì sự lãng mạn, chân thành luôn chiến thắng.

Love Actually (2003)

Tại sao chỉ xem một cốt truyện trong khi bạn có thể xem được đến cả tám câu chuyện nhỏ đan xen nhau diễn ra trong ngày lễ cuối năm? Đó chính là tác phẩm “Love Actually” của đạo diễn Richard Curtis, ra mắt khán giả vào năm 2003, trở thành một tác phẩm tình yêu đậm chất thơ, sâu lắng và ngọt ngào.

Lấy bối cảnh ở thành phố sương mù London, Anh, những ngày cuối năm nhộn nhịp, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, mỗi câu chuyện trong phim đều từ những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, từ những người có địa vị cho đến những ai vất vả mưu sinh hằng ngày, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là lòng mong mỏi về sự hạnh phúc. Và trong mỗi câu chuyện đó, khán giả sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

Bộ phim tập hợp dàn sao nổi tiếng, bao gồm Hugh Grant, Liam Neeson, Keira Knightley, Alan Rickman, Martine McCutcheon, Bill Nighy và Chiwetel Ejiofor.

Minh tinh Queen Latifah có màn thể hiện xuất sắc trong phim “Last Holiday,” lột tả được năng lượng và niềm khao khát sống trọn vẹn. (Hình: Paramount Pictures)

Last Holiday (2006)

Năm 2006, đạo diễn Wayne Wang bắt tay thực hiện bộ phim “Last Holiday,” với sự tham gia của dàn diễn viên da màu nổi tiếng của Hollywood như Queen Latifah, LL Cool J, Timothy Hutton và Alicia Witt.

Trong phim “Last Holiday,” minh tinh Queen Latifah vào vai một phụ nữ có tên Georgie Byrd, luôn sống hết mình với mọi người xung quanh. Sau khi nhận được giấy chẩn bệnh của bác sĩ về căn bệnh hiểm nghèo không cứu được, Georgie quyết định dành kỳ lễ cuối cùng của mình trọn vẹn cho chính bản thân để làm những điều mình thích. Cô đi du lịch, đến spa để thư giãn, thưởng thức những món ăn tuyệt vời và gặp gỡ những người mà cô yêu quý. Và quan trọng nhất, Georgie vẫn giữ được một thái độ vui vẻ và tốt bụng khi sống những tuần cuối đời còn lại của mình.

Điều khiến “Last Holiday” thú vị chính là sự hóa thân của Queen Latifah. Trước đây, minh tinh này chuyên đóng những phim hài khiến khán giả cười không ngớt thì nay trong “Last Holiday” khán giả vừa cảm thấy hài hước và vừa cảm thấy xúc động khi chứng kiến hành trình sống trọn vẹn nhất của nhân vật Georgie, đem lại một thông điệp vô cùng dễ thương và ý nghĩa cho người xem nhân dịp cuối năm cả nhà quây quần bên nhau.

“The Princess Switch” giúp cho tên tuổi của Vanessa Hudgens nổi tiếng trên Netflix. (Hình: Netflix)

The Princess Switch (2018)

Sau khi nổi tiếng với ba phần phim “High School Musical” do Disney đầu tư và sản xuất, Vanessa Hudgen trở thành cái tên được các đạo diễn săn đón, trong đó có tác phẩm “The Princess Switch,” phát hành vào năm 2018 và được chiếu trên trang mạng xã hội Netflix.

Trong phim, Vanessa Hudgen đóng hai vai. Một là cô thợ làm bánh có tên là Stacy De Novo ở Chicago và hai là nữ công tước hoàng gia Lady Margaret Delacourt ở Anh. Cả hai tình cờ gặp nhau tại Bỉ vào dịp lễ Giáng Sinh và cả hai đều bất ngờ khi thấy diện mạo của mình quá giống nhau.

Nữ công tước Margaret cầu xin Stacy đổi chỗ với mình trong một thời gian ngắn để mình có thể được tận hưởng một cuộc sống bình thường. Và trong khoảng thời gian giả vờ đóng vai nhau, cả hai cô nàng đều tìm thấy tình yêu đầu đời của mình.

Khi ra mắt, “The Princess Switch” thu hút lượng xem đông đảo, tạo động lực cho Netflix phát hành liên tiếp hai phần khác, bao gồm “The Princess Switch: Switched Again” và “The Princess Switch 3: Romancing the Star.”

“Holidate” là câu chuyện gợi đến những tâm tư của thế hệ millennial ngày nay. (Hình: Netflix)

Holidate (2020)

Trong bộ phim “Holidate,” nhân vật Sloane, do nữ diễn viên Emma Roberts đóng, và Jackson, do nam diễn viên Luke Bracey thủ vai, đều cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt với những kỳ vọng và sự hỏi thăm quá mức của gia đình và người thân mỗi khi tụ họp ngày lễ.

Nếu như gia đình của Sloane luôn thắc mắc tại sao cô nàng luôn độc thân và không có một mối tình vắt vai thì anh chàng Jackson lại phải đối diện với những lời bàn tán vì là một tay “sát gái,” thay bồ như “đổi áo.” Tình cờ, cả hai gặp nhau và quyết định chỉ hẹn hò trong ngày nghỉ lễ để tạo ra một vở kịch vui vẻ cho cả hai gia đình. Và cũng như các bộ phim “rom-com” khác, chỉ từ những buổi hẹn hò giả vờ, hai nhân vật chính dần nhận ra tình cảm thật dành cho nhau.

“Holidate” được xem là bộ phim dành riêng cho thế hệ millennial vì họ cũng là những người đang ở độ tuổi gặp phải những hoàn cảnh và tình huống tương tự như Sloane hay Jackson. Đồng thời, màn phản ứng hóa học tuyệt vời giữa hai diễn viên chính khi họ lột tả những tâm tư và cảm xúc sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn về những khúc mắc thường gặp mà mình hay đối diện ở ngoài đời.

Poster vui nhộn, đậm chất “rom-com” của phim “Love Hard.” (Hình: Netflix)

Love Hard (2021)

“Love Hard” là một trong những bộ phim “rom-com” thành công do chính Netflix đầu tư sản xuất và phát hành. Lấy bối cảnh ở những ngày cuối năm, bộ phim sẽ đem lại cho khán giả nhiều tràng cười thư giãn cũng như cảm giác lâng lâng khi theo cùng nhân vật.

Sau nhiều lần hẹn hò thất bại với những người đàn ông quen biết từ một ứng dụng hẹn hò, Natalie, do nữ diễn viên Nina Dobrev đóng, cuối cùng cũng tìm được cho mình một chàng trai thú vị, quyến rũ và vui tính tên Josh, do tài tử Jimmy O. Yang thủ vai.

Nhân dịp cuối năm, Natalie quyết định gây bất ngờ cho Josh khi mua vé và bay sang nơi Josh sống để dành kỳ nghỉ với anh mà không ngờ rằng Josh là một đàn ông Á Châu khác xa hoàn toàn với tấm hình chàng trai da trắng trên ứng dụng hẹn hò. Tình huống trớ trêu hơn khi Josh giới thiệu cho Natalie với chàng trai mà cô cứ nghĩ rằng mình nói chuyện cùng trong suốt nhiều tháng qua, trong khi Natalie giả làm bạn gái của Josh để gia đình không hối thúc anh phải quen một ai đó nữa.

Có thể cốt truyện của “Love Hard” có phần hơi lộn xộn nhưng lại rất dễ thương, đặc biệt là phản ứng hóa học tuyệt vời giữa Nina Dobrev và Jimmy O. Yang. Tình cảm xuất phát từ hai nhân vật bắt đầu từ sự giả dối nhưng càng về sau, những suy nghĩ trong cách sống đã giúp cả hai gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT