7 phim 50 năm trước giờ xem lại vẫn thấy hay

Thanh Long/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cách đây 50 năm, giữa lúc kỹ nghệ điện ảnh và xã hội nói chung đang rối loạn, một loạt bộ phim xuất sắc ra đời mà đến nay xem lại vẫn thấy hay.

“A Clockwork Orange” cho thấy xã hội tương lai sa đọa ở Anh. (Hình: themoviedb.org)

“Di sản của năm 1971 là bức tranh tổng thể không bao giờ quên, trong đó gồm những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn, sáng tạo, của khắp thế giới mà ít ai có thể ngoảnh mặt, cho dù họ cảm thấy vui hay bị xúc phạm,” ký giả Christina Newland của BBC nhận xét về phim của năm này.

Sau đây là bảy bộ phim từ 50 năm trước mà, theo ký giả Newland, vẫn còn hấp dẫn.

A Clockwork Orange 

Đạo diễn Stanley Kubrick thực hiện bộ phim về xã hội tương lai sa đọa này dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Anthony Burgess năm 1962. Phim sử dụng hình ảnh bạo lực, gây sốc, để bình luận về tình trạng tâm thần, tội phạm thanh thiếu niên, băng đảng trẻ tuổi, và những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội khác ở Anh trong tương lai gần.

Ở Anh vào thời đó, chàng thanh niên Alexander DeLarge (Malcolm McDowell đóng) cùng đám bạn có thú vui đánh đập và cưỡng hiếp bất kỳ ai họ thích. Lúc nào không làm hại đời người khác, Alex chìm đắm trong nhạc Beethoven.

Sau khi bị bắt giam vì đánh chết một phụ nữ giàu có, để được tự do, Alex chấp nhận làm đối tượng thử nghiệm cho phương pháp điều chỉnh hành vi mà chính phủ Anh thực hiện, khiến anh ta trở nên chán ghét bạo lực. Sau khi ra tù, Alex lại biến thành nạn nhân của những người từng bị anh ta từng làm hại.

Tài tử Clint Eastwood đóng vai cảnh sát viên Harry Callahan trong “Dirty Harry.” (Hình: themoviedb.org)

Dirty Harry 

Bộ phim hành động hồi hộp của đạo diễn Don Siegel dựa theo vụ án có thật về kẻ giết người hàng loạt có biệt danh Zodiac. Đây là lần đầu tiên tài tử Clint Eastwood thủ vai cảnh sát viên  Sở Cảnh Sát San Francisco trong loạt phim “Dirty Harry” suốt những năm 1970 và 1980.

Cảnh sát viên Harry Callahan (Eastwood) được giao nhiệm vụ truy lùng kẻ giết người bị bệnh tâm thần để cứu một cô gái bị bắt cóc. Nhưng khi tìm ra được anh ta, Harry – vốn nổi tiếng với quan điểm không bỏ tù một ai – trả anh ta trở lại đường phố. Ngay khi được thả ra, anh ta cướp xe buýt chở học sinh, khiến Harry lại phải lên đường truy lùng.

“Four Nights of a Dreamer” kể về chuyện tình lãng mạn, bối cảnh là thủ đô Paris của Pháp. (Hình: themoviedb.org)

Four Nights of a Dreamer 

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “White Nights” của Dostoyevsky, bộ phim chính kịch của đạo diễn người Pháp Robert Bresson tìm hiểu tình yêu lãng mạn theo phong cách mộc mạc nổi tiếng của ông.

Thế giới của chàng họa sĩ Jacques (Guillaume des Forets đóng) thay đổi khi anh tình cờ gặp Marthe (Isabelle Weingarten), một phụ nữ đang muốn tự tử.

Sau khi Jacques ngăn Marthe lao mình xuống sông Seine, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên, và anh biết được rằng cô muốn tự kết liễu đời mình vì thất tình. Lang thang khắp Paris cùng với Marthe qua vài đêm, Jacques đem lòng yêu thương cô, nhưng cay đắng nhận ra cô chưa hoàn toàn quên người tình cũ.

Michael Caine đóng vai tay giang hồ máu lạnh ở London đi trả thù cho cái chết của em trai trong “Get Carter.” (Hình: themoviedb.org)

Get Carter 

Bộ phim tội ác của Anh do Mike Hodges đạo diễn nói về thuyết định mệnh tăm tối và chủ nghĩa thoát ly thực tế những năm 1960.

Jack Carter (Michael Caine đóng) là tay giang hồ máu lạnh ở London mà không ai muốn đụng phải. Khi em trai thiệt mạng, Carter đến Newcastle lo đám tang. Tin chắc rằng em trai bị sát hại, Carter tra hỏi một tên du đãng địa phương, và cuối cùng được dẫn đến “ông trùm” Kinnear.

Từ đó, Carter lên đường trả thù đẫm máu khắp giới giang hồ Newcastle để truy tìm kẻ giết chết em trai.

Clint Eastwood (phải) thành công trong lần đầu tiên làm đạo diễn qua bộ phim “Play Misty for Me.” (Hình: themoviedb.org)

Play Misty for Me 

Bộ phim tâm lý hồi hộp nói về sự hâm mộ quá đáng là tác phẩm đầu tiên mà Clint Eastwood đạo diễn sau 17 năm làm việc với nhiều nhà làm phim khác. Eastwood cũng đóng vai chính trong phim này.

Dave Garver (Eastwood), người giới thiệu chương trình ca nhạc nổi tiếng trên radio, trở nên mệt mỏi với bạn gái. Trong lúc bốc đồng, Dave đi chơi và ngủ với một phụ nữ khác mà anh gặp ở hộp đêm.

Sau đó, Dave biết ra cô ta không phải là người bình thường nào đó, mà là người hâm mộ anh cuồng điên, đêm nào cũng gọi để yêu cầu anh mở bản “Misty.” Chẳng bao lâu sau, Dave nhận thấy dứt bỏ phụ nữ này sẽ không hề dễ dàng vì cô ta ngày càng điên rồ.

Bộ ba diễn viên chính trong “Two-Lane Blacktop” rong ruổi khắp nước Mỹ tìm người đua xe để kiếm tiền. (Hình: themoviedb.org)

Two-Lane Blacktop 

Bộ phim của đạo diễn Monte Hellman là tuyệt tác buồn về đua xe đường phố ở Mỹ.

Chàng tài xế (James Taylor đóng) và chàng thợ máy (Dennis Wilson) lái chiếc Chevy Bel-Air hai cửa vòng quanh nước Mỹ tìm người đua xe. Họ đua với bất kỳ đối thủ nào để kiếm tiền.

Trên đường từ miền Đông sang California mà không có lịch trình cụ thể, họ cho một cô gái đi nhờ và cô này làm cho hai gã đàn ông ghen tị bằng cách ngủ với cả hai.

Trong khi đó, bộ ba của họ vô tình đụng độ tài xế chiếc Pontiac GTO mới cáu và người này chấp nhận đua với họ đến New York. Món mà hai bên cá cược là chính chiếc xe của họ.

“Walkabout” nhấn mạnh bất hòa giữa thiên nhiên và đời sống tân tiến. (Hình: themoviedb.org)

Walkabout 

Bộ phim chính kịch thứ nhì của đạo diễn người Anh Nicolas Roeg nhấn mạnh sự bất hòa giữa thiên nhiên và đời sống tân tiến.

Giả vờ đi cắm trại, một nhà địa chất học (John Meillon) đưa cô con gái tuổi thiếu niên và cậu con trai 6 tuổi của ông đến vùng xa xôi hẻo lánh ở Úc để tìm cách bắn chết hai đứa con.

Không làm được, ông chĩa súng vào mình và tự vẫn, khiến hai đứa trẻ thành phố phải tự chống chọi với thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt. May mắn, hai chị em được cứu thoát nhờ tình cờ gặp cậu bé thổ dân Úc hướng dẫn cách tồn tại trong môi trường đó. (Thanh Long) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT