Ngành Mai
Trong một lần ra Hà Nội, lần đầu tiên tại nhà hát cải lương Trung Ương, cải lương chi bảo Bạch Tuyết diễn một mình vở tuồng “Hoàng Hậu Của Hai Vua.”

Đào trẻ Thanh Thanh Hiền, chim sơn ca đất Bắc, và cải lương chi bảo
Bạch Tuyết. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Bạch Tuyết cảm nhận về không khí nghệ thuật nghiêm túc tại nhà hát này từ diễn viên, nhạc sĩ, cùng nhưng người làm nghệ thuật. Riêng về diễn viên đào trẻ Thanh Thanh Hiền, thì Bạch Tuyết có nhận xét như sau:
– Tôi vẫn nhớ hình ảnh Thanh Thanh Hiền, ngôi sao cải lương phía Bắc, đêm nào Thanh Thanh Hiền cũng có mặt xem từ đầu đến cuối vở. Hiền rất trẻ mà tâm hồn sâu sắc, nhạy cảm. Hiền vào trong hậu trường giúp tôi cài tóc, nhìn ngắm thấy đẹp mới ưng ý.
Nhiều anh chị em trong nhà hát tâm sự với tôi, họ không có điều kiện làm việc chung với các nghệ sĩ miền Nam, nhưng họ vẫn theo dõi từng bước đi, từng hoạt động của cải lương miền Nam. Trong câu chuyện, tôi cảm nhận được ở nghệ sĩ nhà hát sự ngưỡng mộ trân trọng phong cách diễn, kính trọng nhân của các nghệ sĩ tiền phong Ba Vân, Năm Châu, Má Bảy Phùng Há…
Một điều các diễn viên trẻ nhà hát rất quan tâm hỏi tôi tại sao lớp nghệ sĩ chúng tôi như Thanh Nga, Thanh Sang, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Lệ Thủy, Minh Vương, Mỹ Châu… và tôi, mỗi người một phong cách, một giọng ca riêng biệt không ai giống ai. Tôi tâm sự nhiều điều với các bạn trẻ chỉ mong bằng kinh nghiệm của mình, tôi có thể giúp ích được điều gì dù nhỏ thôi cho hướng đi của các bạn trẻ mê cải lương. Tôi quý các diễn viên trẻ của nhà hát ở sự tìm tòi, ham học hỏi. Họ đều là những người đã hoặc đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Sau buổi diễn, giờ giải lao các bạn lại đến hỏi tôi vì sao trong lớp diễn ấy chị nhả chữ luyến láy, biểu diễn như thế? Em ca theo cách khác có được không…? Những câu hỏi hồn nhiên đầy đam mê nghề ấy làm tôi nhớ lại tuổi trẻ của tôi ngày xưa.














































































