Ban nhạc Rolling Stones hâm nóng âm nhạc tại một hộp đêm nhỏ ở Los Angeles

 


LOS ANGELES (AP)Chỉ một đêm thôi mà nhóm Rolling Stones đã gặp gỡ và hội tụ trở lại.
Tối Thứ Bảy vừa qua, ban nhạc nổi tiếng này có buổi trình diễn tại một hộp đêm nhỏ cho một số khách thưởng thức.










Ban nhạc The Rolling Stones. (Hình: Kevin Mazur/ Getty Images)


Ðây là sự kiện đặc biệt so với buổi trình diễn có hàng ngàn người đến xem, nhân dịp kỷ niệm “50 năm và tương lai,” buổi biểu diễn bắt đầu cho cuộc lưu diễn qua nhiều tiểu bang sẽ được thực hiện tại vận động trường Staples, ngày 3 Tháng Năm.

Với chín mươi phút trình diễn, buổi hòa nhạc rất sôi động đã diễn ra tại Echoplex trong khu công viên Echo với một loạt các ca khúc nhạc rock đã từng được nhiều người yêu thích như “You Got Me Rocking,” “That’s How Strong My Love Is,” Little Queenie” hay “Just My Imagination.”

“Chào mừng các bạn đến với công viên Echo, nơi thường có những hoạt động văn hóa rất bổ ích, sôi nổi, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp các bạn tham dự buổi hòa nhạc đánh dấu sự hội tụ trở lại của ban nhạc chúng tôi.” Người ca sĩ chính Mick Jagger khôi hài sau khi anh ta trình diễn bài hát thứ hai, “Respectable.”

Mặc dù thời gian đi qua, có nhiều sự thay đổi nhân sự trong ban nhạc, thế nhưng tay trống Charlie Watt, hay tay đàn Keith Richards và Ronnie Woods đã cho thấy tốc độ diễn đạt ngôn ngữ âm nhạc của họ không hề suy chuyển chút nào.

Ca sĩ Jagger, trong chiếc áo khoác màu đen-trắng có đính phù hiệu của ban nhạc, sau vài bài hát mở đầu, anh hòa mình vào với đám đông để cùng hát với họ, “With You” là ca khúc đã làm mọi người như điên loạn, với phần biểu diễn độc tấu kèn harmonica rất độc đáo.

Giá vé $20.00 được bán hết rất sớm cho buổi biểu diễn này, đây chỉ là một phần nhỏ so với số chi phí của chương trình lưu diễn.

Hàng trăm người xếp hàng dài phía bên ngoài của rạp El Rey xuyên qua con phố nhỏ, chỉ để hy vọng có được chiếc vé vào cửa xem buổi hòa nhạc ngoạn mục “có một không hai,” khách chỉ được giới hạn mua một vé cho mỗi người, trả bằng tiền mặt, đặc biệt cần phải trình bằng lái xe hay bất cứ giấy tờ nào được cấp bởi chính quyền, họ phải đeo một chiếc vòng nhỏ ở tay, trên đó có ghi rõ tên của người vào xem, đồng thời còn phải được chụp một tấm ảnh nữa.

Tên của mỗi khán giả sẽ có hẳn hòi trong danh sách của rạp, rạp này có sức chứa 700 người.

Dĩ nhiên là máy chụp ảnh và cả những chiếc điện thoại thông minh sẽ không được phép mang vào rạp, tất cả những cấm đoán, giới hạn như không có máy quay phim được sử dụng trong suốt buổi trình diễn… Ðã mang lại cho người xem cảm nhận của sự đặc biệt, duy nhất và riêng biệt cho mình mà thôi, bên cạnh đó chính ban nhạc Rolling Stone cũng cảm thấy mình được tự do, thoải mái hơn khi “tung hứng” bất ngờ.

Vào gần cuối chương trình, toàn ban nhạc đã có phần hợp tấu với tay đàn Mick Taylor (ông là thành viên của nhóm Stones cũ) trong ca khúc “Midnight Rambler.”

Bruce Willis, Gwen Stefani và Skrillex có mặt trong số những nhân vật nổi tiếng đi xem show.

“Ðây là buổi trình diễn đầu tiên của cả chương trình lưu diễn, và có thể nói cũng là buổi biểu diễn tuyệt vời nhất.” Jagger, chia sẻ tâm tình của anh vào cuối buổi hát. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT