Barcelona sẽ lần thứ tư liên tiếp giơ cao cúp vô địch?

 


Siêu Cúp Tây Ban Nha: Bất lợi trên sân khách nhưng hơn 3-2 trận lượt đi


 


TỔNG HỢP – Sau ba năm liên tiếp đoạt chức vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha, năm nay, hai đội Real Madrid và Barcelona lại gặp nhau ở hai trận đấu “El Clasico” lượt đi và về của giải đấu này.



Cầu thủ Angel Di Maria của Real Madrid ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu lượt đi giải Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 23 Tháng Tám, 2012. (Hình: David Ramos/Getty Images)


Real Madrid thắng giải mùa La Liga trong khi Barcelona là vô địch Cúp Nhà Vua (Copa Del Rey/King’s Cup)


Ngày Thứ Năm, 23 Tháng Tám, 2012 vừa qua trên sân nhà Camp Nou, đội bóng câu lạc bộ Barcelona với siêu sao tiền đạo Messi dù bị đội khách Real Madrid dẫn trước 1-0 cũng thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.


Ðương kim vô địch La Liga dẫn trước 1-0 ở phút 55 với bàn thắng của siêu sao Real Madrid là Cristiano Ronaldo.


Nhưng chỉ một phút sau đó, tiền đạo tấn công chạy cánh Pedro có cơ hội tung lưới thủ môn Real Madrid quân bình tỷ số 1-1.



Huấn luyện viên đội Real Madrid, Jose Mourinho (trái), bắt tay tân huấn luyện viên đội Barcelona, Tito Vilanova, trước trận đấu lượt đi giải Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa hai đội diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 23 Tháng Tám, 2012. (Hình: David Ramos/Getty Images)


Ðến phút 70, trong một đợt tấn công trên vùng cấm địa Real Madrid, cầu thủ Andres Iniesta bị đốn ngã và Messi không bỏ lỡ cơ hội từ quả đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà Barcelona.


Tỷ số này không dừng lại ở đây, phút 78, với đường banh thọc sâu của đồng đội, Xavi thực hiện cú chạy thần tốc, thoát nhanh xuống và đưa banh qua khỏi thủ môn Iker Casillas nâng tỷ số lên 3-1.


Nếu giữ nguyên tỷ số này đến chung cuộc, có lẽ Barcelona sẽ dễ đá và nhiều cơ hội đăng quang chức vô địch lần thứ liên tiếp hơn khi làm khách trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid ở trận lượt về vào ngày Thứ Tư, 29 Tháng Tám, 2012 tới đây.


Nhưng vì lỗi lầm của thủ môn Barcelona, Victor Valdes, để cho Angel Di Maria của Real Madrid có được banh đưa vào lưới thu ngắn tỷ số chung cuộc còn 3-2 ở những phút cuối cùng của trận đấu.



Alexis Sanchez của FC Barcelona (phải) bị Sergio Ramos của Real Madrid đốn ngã trong trận đấu lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa hai đội Barcelona và Real Madrid diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 23 Tháng Tám, 2012. (Hình: David Ramos/Getty Images)


Trận thắng lượt đi này là trận thắng đầu tiên của tân huấn luyện viên Barcelona là Tito Vilanova vừa thay thế Pep Guardiola từ nhiệm sau thất bại của Barcelona ở giải Champion League mùa rồi. Trước đây Tito cũng từng là phụ tá cho Pep ở đội bóng này.


Ðối với Real Madrid trận thua lượt đi này là một trong những trận thua tệ hại nhất của huấn luyện viên được mệnh danh là “Người đặc biệt” Jose Mourinho.


Nhưng trận lượt đi đã qua, mọi con mắt đều dồn về trận lượt về trên sân Santiago Bernabeu vào ngày Thứ Tư tới đây.


Chỉ thua với một bàn cách biệt và có hai bàn thắng trên sân khách, giờ lại thi đấu với lợi thế trên sân nhà, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Real Madrid chỉ cần thắng nhẹ nhàng 1-0 hay 2-1 hoặc hai bàn cách biệt trở lên là kết thúc ngôi vương của Barcelona lần này.


Nhưng mọi việc không phải dễ dàng. Thầy trò huấn luyện viên Mourinho phải làm tất cả mọi thứ, lợi dụng được những cơ hội may mắn đưa đến nếu không họ có thể sẽ ôm hận thêm một lần nữa. Và làm sao Cristiano Ronaldo cùng đồng đội tấn công của mình có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Barcelona với Xavi giữ vị trí tiền vệ phòng ngự cùng với Pique lúc nào cũng vững vàng ở hàng thủ và cả Mascherano có thể chơi thế chỗ của Busquets.


Ngược lại, hàng phòng thủ Real Madrid làm sao có thể đương đầu những đợt tấn công của Barcelona với Pedro, Xavi đặc biệt là đôi chân lắt léo của siêu sao Messi lúc nào cũng muốn ghi thêm bàn thắng để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch lần thứ tư Siêu Cúp Tây Ban Nha năm nay.


Giữa hai đội tương đồng về lực lượng, thắng thua nhau không thể nào đoán trước cho đến khi tiếng còi trọng tài mãn trận đấu vang lên và điều cần đáng nói là thần may mắn luôn đứng về đội chiến thắng.


Lần này không biết chiếc cúp vô địch về Barcelona với Tito năm đầu tiên nắm đội câu lạc bộ này hay là về Real Madrid với Jose Mourinho của mùa bóng thứ ba


Nhắc lại trong năm rồi, cũng trong trận đấu Siêu Cúp Tây Ban Nha, huấn luyện viên Mourinho đã dùng tay xỉa vào mắt của Tito Vilanova sau khi trận đấu đầy kịch tính hấp dẫn kết thúc với chiến thắng nghiêng về Barcelona.


Giờ đây tình thế thay đổi, Tito Vilanova không còn là phụ tá nữa mà chính thức trở thành huấn luyện viên Barcelona ngang hàng với Jose Mourinho. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT