Ca sĩ Chế Ðăng Vũ kể chuyện thử thách trong nghiệp cầm ca


GARDEN GROVE (NV)
Người ca sĩ có chất giọng của Chế Linh, cách nhả chữ tròn, đẹp của Duy Khánh và sự thể hiện tình cảm sâu lắng đúng cách của học trò nhạc sĩ Vinh Sử. Chúng tôi muốn giới thiệu ca sĩ Ðăng Vũ.

Giọng hát mà khi anh vừa cất lên đã gây sự chú ý, cuốn hút đến nhiều người, nhất là giới làm sô chuyên nghiệp.


Ca sĩ Ðăng Vũ. (Hình: Ðăng Vũ cung cấp)

Ðăng Vũ là người Ðà Lạt, gốc Chàm, anh tên thật Chế Ðăng Vũ. Với giọng nói thật thà, nụ cười đôn hậu, Ðăng Vũ bắt đầu vào câu chuyện kể về đời mình: “Em sang đây chưa được lâu, chỉ vừa hơn một năm hai tháng thôi, em từ Úc Châu sang.”

Ðăng Vũ nhớ lại hồi còn nhỏ: “Ba em là lính bộ binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ba trở về Ðà Lạt, cùng với mẹ em làm rẫy, nuôi mấy đứa con, nhà mình lúc đó nghèo lắm.”

Ðăng Vũ kể tiếp, hồi nhỏ vì sức khỏe yếu, gia đình gửi anh đi học võ thuật từ năm 9 tuổi, võ tự do, phái Thiếu Lâm, anh nói: “Cái vụ học võ đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, mình đâu có muốn đâu, từ 9 tuổi em đã bắt đầu học Thiếu Lâm Bắc phái, lên được tới cấp 17, đai trắng, (chuẩn võ sư), chắc tại mình có năng khiếu, học nhanh, nên được thầy cưng. Nhớ sau trận đánh thắng đầu tiên, ông thầy cứ gửi mình đi đánh võ đài miết, 10 năm ròng rã, đoạt được hai huy chương vàng, 1 huy chương đồng toàn quốc.”

Ðăng Vũ tâm sự, có người bạn đẹp trai, cao ráo lắm, rủ anh đi thi trường trung cấp diễn viên điện ảnh: “Lúc đó mình chỉ đi theo hắn thi cho vui thôi, ai ngờ sau khi thi người bạn bị rớt, còn mình lại đậu, sự đời tréo cẳng ngỗng, đậu rồi thì phải học vậy, thế là về nhà thu dọn từ Ðà Lạt vào Sài Gòn, đi học trường diễn viên kịch điện ảnh, khóa 5, mà chỉ học được hết năm thứ nhất, sang năm thứ hai, không hề có bất cứ sự đỡ đầu, lo lắng từ ai cả, vì gia đình làm rẫy, nghèo quá mà, bởi vậy chưa hết năm thứ hai là bỏ học nửa chừng, về lại Ðà Lạt phụ gia đình.”

Ngừng một chút, Ðăng Vũ tâm tình tiếp: “Nhớ hồi lúc đi học cũng có tham gia diễn kịch, đi hát, nhưng mà hình như thần may mắn không mỉm cười với mình, nên mỗi lần được diễn là ngồi chờ bên cánh gà, có khi chờ cả ngày, cuối cùng được diễn một phân đoạn nhỏ, còn đi hát thì phải chờ các ca sĩ ‘sao’ hát hết, cuối cùng mới đến lượt mình!”

Sau thời gian về Ðà Lạt với gia đình, mấy năm sau, nhớ nghề quá, chàng ca sĩ Ðăng Vũ lại xách đàn, hành trang trở vào Sài Gòn, lúc đó anh xin vào làm tài xế lái xe quảng cáo cho đoàn nghệ thuật, ban ngày đi làm, buổi tối đi hát, về sau được giao làm trợ lý đạo diễn phim.

Năm 2008, trong một dịp tình cờ vì thấy anh hát hay, chất giọng tốt, một nhạc sĩ ngỏ ý mời anh sang Mỹ trình diễn, lần đó Ðăng Vũ ở Mỹ hát được 3 tháng.

Ðăng Vũ kể tiếp: “Năm 2011 bà mẹ nuôi của em đưa em sang Úc sinh sống được 3 năm, rồi tình cờ, lần đó có một đoàn nghệ sĩ từ Mỹ sang diễn, vì nghĩ tình đồng hương, nên em mời họ đến nhà em ở trong thời gian đoàn lưu diễn ở Úc. Về sau có lần em sang Mỹ chơi, gặp lại người nhạc sĩ ấy, cũng nhờ ông giới thiệu em với nhạc sĩ Anh Bằng, và qua nhạc sĩ Anh Bằng, em được giới thiệu đến nhạc sĩ Trúc Hồ, cho thử giọng, rồi được xuất hiện trong 3 cuốn DVD, nhưng chỉ là hát chung chứ chưa được hát riêng.”

Ðăng Vũ nói đời sống ở đây khó khăn quá, kể cả 3 năm ở Úc và ở Mỹ đều khó kiếm ra tiền, chỉ có thời gian gần đây, nhờ có giọng hát đặc biệt, anh được các bầu sô chú ý, mời tham gia những chương trình ca nhạc ở tiểu bang xa, cũng như tại quận Cam này.

Hiện tại Ðăng Vũ đang sắp hoàn tất tác phẩm CD mới, sẽ được một trung tâm ca nhạc lớn ở đây phát hành. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT