Ca sĩ Melanie Nga My trình làng tác phẩm CD mới


Ðức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Từ tiểu bang xa, ca sĩ Melanie Nga My gửi đến nhật báo Người Việt tác phẩm CD mới nhất của cô “Bài Tình Cho Giai Nhân.”

Ðó là cuốn CD có hình bìa người thiếu nữ tóc xõa dài, gương mặt thanh tú, với đôi mắt long lanh rạng ngời.


Ca sĩ Melanie Nga My. (Hình: Ca sĩ cung cấp)

Melanie Nga My là ca sĩ đoạt giải trong cuộc thi Giọng Ca Vàng do trung tâm Asia tổ chức năm 2012.

Melanie Nga My hiện là y tá phòng cấp cứu của bệnh viện trường Ðại Học Akron, Ohio, và cũng là ca viên chính của ca đoàn nhà thờ, liên tục trên 10 năm qua.

Nga My sở hữu chất giọng mezzo soprano, không cao cũng chẳng thấp, có nhiều người sau khi nghe Nga My trình bày một bài hát đã phải buột miệng: “Giọng hát này chuẩn quá!”

Sở trường của Melanie Nga My là những ca khúc nhạc thính phòng, những bài tình ca lãng mạn, chan chứa tình cảm yêu thương nồng thắm giữa người và người.

Nói về “Bài Tình Cho Giai Nhân,” ca sĩ Nga My cho biết đây là CD đầu tay và cô ấp ủ từ lâu.

So sánh giữa nghề chính của cô là y tá với nghề ca sĩ, Melanie Nga My đã có lần tâm tình, cô cho biết cả hai nghề đều là mang đến cho cuộc đời những hy vọng trong cuộc sống.

Ðối với nghề y tá, mỗi ngày cô tiếp xúc và giúp cho rất nhiều bệnh nhân, tuy nhiên máu và nỗi đau của người bệnh không làm cô chùn bước, ngại ngùng, ngược lại Nga My lúc nào cũng cố gắng mang đến sự nhẹ nhàng để giúp đỡ cho người bệnh trong những lúc họ cần đến bàn tay của cô.

Trở về với nghề ca hát, Nga My là người ca sĩ yêu nghề, đam mê về nghệ thuật thì đúng hơn. Cô vẫn luôn tâm niệm nếu như nghề y tá là xoa dịu nỗi đau đớn, hành hạ của bệnh nhân trong khu điều trị ngặt nghèo của khoa tim, thì tiếng hát của Nga My sẽ mang lại những niềm vui, hạnh phúc, bởi vì không có gì dịu dàng hơn lời ca tiếng hát hay nói khác hơn là âm nhạc.

Trở lại với CD “Bài Tình Cho Giai Nhân,” đó là một mâm cỗ nghệ thuật với những bài tình ca chọn lọc, những bài hát quyện với chất giọng sang cả của cô tạo thành một tác phẩm nghệ thuật, như: 20 Năm Tình Cũ, Bài Tình Cho Giai Nhân, Bình Minh Xa Vắng, Ðời Ðá Vàng, Hình Ảnh Người Em Không Ðợi, Hỏi Thế Có Buồn Không?, Một Mình, Nỗi Niềm, Tiếng Hát Nửa Vời, Vì Tôi Là Linh Mục.

Tất cả là những cánh hoa, muôn màu muôn sắc trong thế giới âm nhạc của riêng Melanie Nga My.

Câu hỏi: “Nếu cho bạn chọn giữa sự giàu có, nhưng không được hát, và không giàu sang nhưng bạn được trải tiếng hát của mình đến mọi người, vậy bạn sẽ chọn lựa điều gì?”

Ca sĩ Nga My cười nhẹ, và cho biết: “Trong đời sống Nga My nghĩ sự giàu có chưa hẳn mang lại niềm hạnh phúc, còn nếu mình được thỏa mãn những gì mình mong muốn, chắc điều ấy sẽ hay hơn tất cả… Bởi thế nên thôi, em chọn nghèo, nhưng được hát, vì đó là ước muốn của người nghệ sĩ, anh ạ!”

Melanie Nga My cho biết dự định sắp tới của cô là hy vọng sẽ trình làng tác phẩm CD thứ hai, có 10 ca khúc nhạc Anh Bằng đã hoàn tất phần thu âm, sau đó là cuốn CD nhạc Thánh Ca, và CD nhạc quê hương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT