Bài và hình: Trần Lãm Vi
Giới thiệu:
Girl Who Can Sees Smells [Cô gái thấy mùi hương] bộ phim mới của SBS (Tựa Việt: Cặp đôi ngoại cảm) không đơn thuần tả một cô gái có khả năng phi thường, ẩn chứa theo cốt truyện thú vị này là cuộc truy lùng một tên sát nhân liên hoàn.
Cô gái nhân chứng duy nhất nằm trong bóng tối, khiến cho cả hai bên cảnh sát và tên giết người đều muốn tìm cho ra. Chỉ trong 5 phút đầu tiên vào phim, xảy ra 3 vụ giết người, 2 gia đình tan vỡ, kẻ sát nhân xuất hiện, sự nhầm lẫn thân phận do trùng tên họ, những nguyên nhân tạo nên 2 nhân vật: Một trở thành vô cảm giác, một bị mất ký ức nhưng lại có năng lực siêu nhiên.

Năm ngoái, SBS đã bị phản đối vì đưa quá nhiều tình tiết phi thực tế vào phim. “Cặp đôi ngoại cảm” dựa trên một webtoon nổi tiếng đã có sẵn một lượng khán giả, không phải là một bộ phim thực tế: con người đâu thể nhìn thấy mùi hương. Nhưng bộ phim vẫn thuyết phục khi đưa các nhân vật vào một thế giới toàn những điều không tưởng, anh cảnh sát Moo Gak bị vô cảm và cô nàng Cho Rim nhìn thấy được mùi vị; thuyết phục vì thể hiện quá đỗi thực tế và dễ hiểu. Để làm cho câu chuyện đi vào đời thực, hàng loạt hiệu ứng đồ họa đã được tạo ra với hơn 30 nhà thiết kế chuyên nghiệp. Có 3 nhóm tạo ra đồ họa cho mùi hương. Nhóm đầu tiên gọi là “MatchMove” có nhiệm vụ chuyển đổi video sang định dạng 3D, sau đó chuyển clip có đồ họa mùi hương đến máy tính và ghép những hạt mùi hương bằng máy quay. Nhóm thứ hai gọi là “FX” có nhiệm vụ tạo nên sự chuyển động cho những hạt mùi hương sau quá trình “MatchMove,” và nhóm cuối cùng phụ trách ghép những hạt mùi hương vào cảnh phim.
Nữ sao Shin Se Kyung (sắp 25 tuổi) đảm nhận vai nữ chính Oh Cho Rim 22 tuổi, một nữ diễn viên hài đang cố gắng khởi nghiệp. Cho Rim tỉnh dậy sau hơn 6 tháng hôn mê bỗng có khả năng nhìn thấy mùi hương, cô có vẻ ngốc nghếch và ngây thơ vì không có ký ức từ 3 năm trở về trước. Bất ngờ cô không chỉ trở thành trợ thủ tìm kiếm thủ phạm giúp cho chàng cảnh sát Moo Gak được nể phục tài năng, mà thực chất chính cô còn là người bị săn đuổi bởi tên sát nhân khi biết cô còn sống. Se Kyung khởi nghiệp diễn viên lúc 15 tuổi từ năm 2004, đã đóng 7 phim điện ảnh và tham gia 10 phim bộ truyền hình, đoạt giải diễn viên xuất sắc mảng phim bộ năm 2011 và 2013, thêm 1 giải Popularity năm 2014, nên được tin tưởng giao phó vai chính để diễn đạt tâm trạng cô gái nhìn thấy mùi hương.
Park Yoo Chun từng làm say mê khán giả qua bộ phim “Three Days” của SBS vào tháng 5, 2014 (Người Việt đã điểm), liền sau đó anh lần đầu tiên đóng phim điện ảnh “Haemoo”[hay Sea Fog] lại nhận được nhiều giải thưởng bên cạnh giải tài tử mới xuất sắc; nên vai chính do anh đảm nhận đã tạo sự tín nhiệm không do dự cho bộ phim. Nhân vật Choi Moo Gak sau biến cố em gái bị giết, anh bị mất cảm giác, anh uống cà phê nóng vô tư, bị cấp trên đá vào ống quyển không hề dao động, ăn cả chục đĩa thức ăn không cảm thấy no. Anh trở thành cảnh sát điều tra tội phạm để truy tìm về cái chết của em gái.
Cặp đôi này ở điểm khởi đầu, chemistry của họ ngôn ngữ trong phim Hàn gọi là “phản ứng hóa học” chưa phải là tuyệt vời, nhưng cả hai học cách tin tưởng vào đối phương. Thay vì xây dựng mối quan hệ lãng mạn ngay từ đầu, cặp đôi chính bắt đầu từ sự thân thiết và thấu hiểu trước, một lựa chọn khôn ngoan của nhà biên tập cho dòng phim này. “Cặp đôi ngoại cảm” với Park Yoochun và Shin Se Kyung đã được khán giả trong độ tuổi 20 đến 49 yêu thích nhất, tất cả các suất quảng cáo trong 5 năm tập đầu tiên trước khi lên sóng không còn chỗ trống.
“Cô gái thấy mùi hương” bên cạnh sự kỳ diệu và hài hước về hai con người tình cờ gắn kết bên nhau, còn là những cuộc điều tra phá án gay cấn về kẻ sát nhân hàng loạt. Bộ phim tràn ngập những câu hỏi: Tại sao tên sát nhân lại làm thế? Thứ gì đã gây ra tất cả những đau đớn cho Cho Rim và Moo Gak? Với một đội ngũ sản xuất đã thực hiện rất nhiều những tác phẩm được đánh giá cao như “Tazza” và “Rooftop Prince,” khán giả hãy tiếp tục chờ đón những bước ngoặt của bộ phim.
Tóm lược nửa phần đầu bộ phim:
3 năm về trước
Nơi một phố nhỏ ven biển trên đảo Jeju, trời sụp tối sau cơn mưa vừa dứt, cô học sinh Choi Eun-Seol xuống xe bus sau một ngày đi học. Điện thoại reo, là mẹ nàng, cô text vì phone đã cúp, “Mẹ à, con mới xuống xe buýt, xin hãy đun nước nấu mì đi ạ, con đói rồi.” Đó là người mẹ bấm cho con gái trước khi chết, cell phone trong tay bà được tên sát nhân cầm lên đọc nội dung nhắn mẹ, kéo thi thể bà đến phòng khách rồi bực tức đá mạnh cái phone nằm dưới đất vào vách, kéo thêm thi thể người chồng ở một phòng khác đến đặt bên xác bà vợ, đó là hình ảnh cô chứng kiến khi vào nhà bật đèn lên. Cô chết điếng khi tên sát nhân đến đứng đối diện cô, bản năng sinh tồn khiến cô vụt chạy ra khỏi nhà, tên sát nhân rượt theo, chộp được miếng thêu tên học sinh đính trước ngực áo, cô tuôn qua đường thì một xe hơi trờ tới húc cô tung bổng lên trời rồi rơi xuống mặt đường nằm bất động. Tên sát nhân đội kết sụp bỏ đi.
Cùng thời gian đó, anh chàng Choi Moo Gak làm thợ lặn trong công ty thủy sinh về cá biển tại đảo Jeju, nhận phone cô em gái cùng tên họ Choi Eun Seol, cũng là học sinh trung học, báo chuyến xe buýt chở học sinh xảy ra tai nạn, cô chỉ bị trầy trụa nhẹ trên trán nhưng tất cả học sinh bị thương đều được đưa vào bệnh viện. Anh mang túi bánh gạo đến nhà thương thăm em mình, vào trong khu cấp cứu tìm thì phát hiện cô em nằm trên giường đã chết vì bị cắt lìa mạch máu ở cổ. Anh gào khóc thảm thương. Moo Gak xông vào văn phòng cảnh sát làm náo loạn với những lời đổ tội vô trách nhiệm cho cảnh sát.
7 ngày sau đó

Moo Gak xông vào văn phòng cảnh sát làm náo loạn.
Cảnh sát khám phá thi thể cặp vợ chồng ngư dân tại một ghềnh đá hoang nơi bờ biển, mất tích cách đây 7 ngày, đặc biệt trên cổ tay họ bị khắc dấu bằng lưỡi dao bén, là hình thù một bảng mã vạch giống như barcode dùng để scan giá tiền trên quyển sách hay trên hàng hóa bán. Dấu mã vạch để lại, chứng minh họ là những nạn nhân đồng loạt của một tên giết người bí mật mà vài năm nay vẫn còn làm điên đầu cảnh sát. Đây là xác cha mẹ của cô gái Choi Eun-Seol còn đang hôn mê nằm trong bệnh viện. Cha cô tên Choi Sang Sik 43 tuổi, mẹ tên Yang Mi Yeon 42 tuổi. Thám tử Oh Jae-Pyo sau khi hỏi cảnh sát Kim chi tiết, suy đoán cô con của 2 nạn nhân này là nhân chứng.
193 ngày sau đó
Như phép lạ, Eun Seol ra khỏi cơn hôn mê. Nhưng cô không có ký ức ở tất cả cuộc sống trở về trước của mình khi tỉnh dậy trong bệnh viện, kể cả người bố đến đón cô xuất viện về nhà, cô cũng không nhận ra được sau 193 ngày hôn mê. Đặc biệt mắt trái của cô biến thành màu xanh ve chai không có lời giải thích khoa học. Con mắt này có khả năng độc đáo “nhìn thấy” màu sắc và hình dạng của mùi vị tỏa ra và bay chập chờn trong không gian trước mặt, Eun Seol khi mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy những hạt mùi vị bay cùng khắp, nhất là nhìn vào người ông Pyo. Cô rất hoảng sợ và đau khổ khi trẻ con nhìn thấy con mắt xanh gọi cô là ác quỷ, vì thế ban đầu cô phải dùng miếng che mắt trông giống như độc nhãn cô nương, sau đó cô được mang một kính áp tròng để có màu mắt bình thường, và đó là bí mật của cô.

Eun Seol tỉnh dậy nhìn thấy những hạt mùi vị bay cùng khắp,
nhất là nhìn vào người ông Pyo.
Do cô bị mất ký ức, ông Pyo mang cô về làm con, thay tên đổi họ cho cô để mong tên sát nhân không thể truy tìm. Ông xin nghỉ hưu từ đó. Hiện cô chỉ biết cô sống với người cha tên Jae Pyo là cựu thanh tra cảnh sát, cô tên Oh Cho Rim, cô đang cố gắng trở thành một diễn viên hài trong 7 tháng thử thách ở một công ty nhà hát nhỏ gọi là Frog Troupe, nhưng có vẻ không dễ dàng chút nào.
Moo Gak bị tổn thương bởi cái chết của em gái nên sau hai tháng không ngủ và đau bệnh liên tục, ông đã ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện ở Jeju và chết lâm sàng trong mười ngày. Khi tỉnh dậy, anh bị mất khứu giác và vị giác cùng khả năng cảm thấy đau đớn. Không giống như tính cách ấm áp trước đây của anh, Moo Gak hiện tại là một con người vô cảm, nói năng với giọng đều đều. Anh rời công việc tại hồ cá để trở thành sĩ quan cảnh sát phục vụ tại sở, khu vực phía Nam của quận, thề sẽ mở lại vụ án và bắt được kẻ giết người. Nhưng để được như vậy, anh đầu tiên cố gắng tìm bắt những tên phạm pháp để hy vọng được thăng tiến đến vị trí thám tử, sau đó còn phải chứng minh bản thân với người đứng đầu đơn vị là thanh tra Kang Hyuk, trong mười ngày phải bắt được tên giết người hoặc sẽ không bao giờ anh được nhận vào đội thám tử này. Ông Kang rất tức giận việc Moo Gak cứ đi bắt tội phạm, đó là công việc của đội ông, ông phang mũi giày vào ống quyển anh chàng lì lợm này mà anh ta vẫn đứng trơ ra.
Hiệu quả đầu tiên của việc nhìn ra mùi hương là một hôm Cho Rim đi học ghé vào tiệm bánh cà phê, một bà khách bỏ quên cái bóp trở lại hỏi anh nhân viên bán, anh bảo không thấy, trong khi Cho Rim đứng ngay đó nhìn thấy mùi hương của bà khách toát ra từ chiếc ví của bà đang nằm dưới chiếc mũ kết của anh ta đặt trên đầu tủ sau lưng anh, cô nhìn anh rồi hất mặt về phía cái mũ, anh nhân viên như bị bắt quả tang, vội cầm cái bóp rượt theo bà khách để trả lại.
Cùng lúc ấy, anh cảnh sát Moo Gak đã ăn liền 5 cup mì tổ chảng và ực luôn mấy ly cà phê nóng vuột vào họng trước cặp mắt trợn tròn của cô bán hàng trong tiệm food to go, anh đang chờ đón bắt một tên phạm pháp mà anh nghi hắn sẽ vào tiệm này. Quả nhiên hắn xuất hiện, xô xát, rồi sắp còng tay tên này thì bỗng dưng anh gục xuống sàn nhà ngủ ngon lành ngáy o o. Lý do là anh còn bị ảnh hưởng mất ngủ cả tháng nên bất ngờ bị “con buồn ngủ” nó cắn anh.

3 thám tử ôm cản Trưởng Ban Kang tức giận vì Moo Gak cứ đi bắt tội phạm.
Cho-rim đang cần một đối tác diễn kịch hài ngắn với cô cho buổi thử giọng trong mười ngày sắp tới. Ông đoàn trưởng cho biết đoàn kịch của chúng ta đã trong vòng báo động từ 6 tháng nay, nếu chương trình không hài hước, mọi người sẽ không tới. Nếu chúng ta không thu được lợi nhuận trong vòng 3 tháng tới, tôi sẽ giải tán đoàn. Đây là cơ hội cuối cùng, trong vòng thử diễn của quý 2 này, sẽ chọn ra 3 đội, đội có số điểm cao nhất mới được lên sân khấu diễn. Lính mới đâu? Đó là Cho Rim, cô rất vui khi nghe ông bảo nếu cô chọc cười được khán giả thì cô được lên sân khấu.
Và như thế, định mệnh sắp đặt cho cô nàng nhìn thấy mùi gặp anh chàng không cảm giác. Cô trên đường lái xe hơi đi lấy đồ ăn về phục vụ cho cả đoàn tập diễn thì cô đụng anh vô cảm đang lái xe moto rượt theo tội phạm làm anh té lăn lóc. Đây là xe hơi của cô tiền bối, anh vô cảm bỏ mặc chiếc mô tô, chui vào xe hơi để rượt bắt tiếp, làm cho cô thấy mùi hương hoảng hốt chui vào theo và hồn vía lên mây trong cuộc rượt đuổi không kém 007, cảng trước của xe sút bung ra bởi những cọ quẹt đứng tim. Kẻ bị rượt bắt là tên cướp tiền tại một tiệm nail nên mớ tiền giấy có mùi sơn nail, cuối cùng hắn chạy vào phòng tắm hơi. Nhờ có Cho Rim hướng dẫn nên Moo Gak bắt được tên này.
Anh cảnh sát Gak không tin cô Rim giúp anh bắt được tên cướp là hoàn toàn nhờ vào may mắn như cô nói. Cô Rim cũng có nhận xét anh chàng cảnh sát trông ngô ngố có thể diễn hài được, thế là cô nảy ra một ý tưởng. Cô “bật mí” và cho anh cảnh sát thử đủ mọi kiểu cách, để cô chứng minh cô có biệt tài nhìn ra hương vị, với khả năng siêu nhiên này cô sẽ dùng giúp cho anh bắt kẻ phạm pháp chính xác; đổi lại anh phải nhận lời làm đối tác diễn hài cùng cô. Hai bên thỏa thuận.
Nhờ vào mùi dầu thơm, Cho Rim giúp Moo Gak tìm được chiếc xe với xác người mẫu thời trang Joo Ma Ri 27 tuổi là bạn gái của Bếp Trưởng Kwon Jae Hee, anh này vừa từ Mỹ trở về Hàn 1 tuần. Chiếc xe chìm dưới hồ nước lớn nằm dưới vòng núi bọc quanh ở địa phương Yangpyeong, trong khi trưởng ban Kang đang huy động cảnh sát để lùng sục khoảnh rừng trên núi. Cổ tay nạn nhân có khắc mã vạch. Đây là ngày thứ 8 sau khi cô mất tích và là vụ án thứ 5, đã có 6 nạn nhân. Cảnh sát ban trưởng đến hiện trường, ra lệnh cô Trung Úy Yeom Mi chỉ đạo và Trưởng Ban Kang Hyuk thành lập ngay một đội điều tra đặc biệt trong trụ sở cảnh sát quận. Yeom Mi 2 năm trước từng điều tra những vụ án mạng mã vạch, vừa được phái tới từ trung ương, liền nhận cảnh sát Moo Gak vào nhóm lực lượng điều tra đặc biệt gồm 5 người. Những vụ giết người không tìm ra thủ phạm này khiến cho bộ trưởng bộ nội vụ cùng cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát tại địa phương phải bị mất chức. Yeom Mi họp toàn bộ thanh tra thám tử, cho biết lý do cô chú ý đến 2 vụ án mạng vừa xảy ra.

Cho Rim giúp Mo Gak tìm được chiếc xe với xác người mẫu thời trang Joo Ma Ri.
4 năm trước đây, một giáo sư đã bị giết. 3 năm trước đây đôi vợ chồng ngư dân bị giết. 2 năm trước, một nhà leo núi nổi tiếng bị giết. Năm ngoái, thêm 1 pháp sư. Nạn nhân của những vụ giết người này có tuổi tác và nghề nghiệp khác nhau. Tên giết người cứ 12 tháng sẽ giết một ai đó. Các vụ án đều xảy ra vào thời điểm này trong năm. Bắt đầu bằng việc nạn nhân mất tích, thi thể được tìm thấy vào ngày thứ 7 sau đó theo khám nghiệm, họ đều bị giết một ngày trước khi tìm thấy thi thể và đều bị nghẹt thở đến chết. Bằng chứng giết người hằng loạt là những vết cắt nơi cổ tay của những nạn nhân, đó là hình mã vạch. Đội trọng án thuộc lực lượng điều tra đặc biệt quyết định mở cuộc điều tra về những vụ án này. Yeom Mi có nghi vấn con gái của đôi vợ chồng ngư dân còn sống, nếu vậy cô ấy là nhân chứng sống, vì thế Trung Úy Mi tìm gặp Cựu Thanh Tra Jae Pyo người trách nhiệm điều tra vụ án đó 3 năm về trước, mong ông Pyo sẽ cung cấp thông tin, nhưng ông cho biết trong hồ sơ cảnh sát không có bằng chứng nào cho thấy con gái của đôi vợ chồng đó đã chứng kiến hiện trường vụ án. Hơn nữa cô gái kia đã chết từ khi ấy.
***
Bác Sĩ Chun Baek Gyung chuyên về chấn thương, là bạn thân với Bếp Trưởng Kwon Jae Hee và là bác sĩ chăm sóc cột sống cho người mẫu Ma Ri qua giới thiệu của Kwon nên họ cũng trở thành bạn. Moo Gak đặt bác sĩ này trong diện tình nghi vì anh ta có 4 ngày nghỉ phép từ ngày 16 đến 2 hôm trước đây. Bác Sĩ Chun cho Gak biết trong cuộc gặp tay 3 tại nhà hàng của Jae Hee, thời gian đó bác sĩ đi đến đảo Jeju, đáp chuyến bay của hãng TJ và ở tại khách sạn Daeyang trong 4 ngày đó. Về sau được biết bác sĩ dùng chuyến đi này đến Jeju tìm hồ sơ của Choi Eun Seol.

Từ trái sang: Bác Sĩ Chun, Bếp trưởng Kwon, Cho Rim.
Không phải Bác Sĩ Chun không có bí mật. Cho Rim đến khám với Bác Sĩ Chun về xương một ngón tay, theo những hình chụp về xương của cô thì cô trước đây đã bị một tai nạn trầm trọng, cô cho biết đó là tai nạn xảy ra 3 năm trước. Bác sĩ xem lại hồ sơ lấy về từ bệnh viện ở Jeju thì Rim chính là cô gái nằm mê man hơn 3 tháng ở bệnh viện đảo trong thời gian ông đến làm tại đó vì vợ ông cần thay tim, lúc đó ông định giết cô bé này bằng một mũi thuốc tiêm để vợ ông được thay tim của cô, nhưng cuối cùng lương tâm không cho phép. Bây giờ biết ra, ông viết một lá thư gửi cho cô để xin lỗi, lá thư tình cờ lại lọt vào tay bếp trưởng, nên Kwon tìm cách làm quen với Cho Rim bằng việc nhận con chó Nhật của Ma Ri đi lạc. Kwon tuy không xác định được cô là nhân chứng nhưng an tâm vì Rim mất tất cả ký ức về quá khứ, anh sau đó cho cô vào làm nhà hàng của anh, kể cả phụ diễn trong chương trình “giờ vàng nấu ăn” nổi tiếng của anh trên TV, cô giống như người thân cận với anh.

Cho Rim nhìn thấy mùi hương tỏa ra từ khắp người chàng.
Vì công tác khẩn cấp nên Moo Gak đã không đến đúng buổi diễn hài cùng Cho Rim nên nàng bị loại không được lên sân khấu diễn, chỉ còn làm công việc tạp dịch sai khiến trong đoàn. Nàng hận đời đen bạc nhậu xỉn thì chàng tới, Cho Rim nhìn thấy mùi hương tỏa ra từ khắp người chàng, bắt chàng phải cõng về nhà, giật vành tai chàng như giật dây cương ngựa bắt quẹo, chàng cứ bị đi vòng vo nên cõng thẳng về văn phòng cảnh sát cho ngủ tại ghế salon. Cặp đôi nào trong tất cả phim bộ đều được biên kịch cho cắt đứt tình cảm bất ngờ để tăng thêm kịch tính của một mối tình chớm nở, rồi sau đó mới tái hợp yêu nhau say đắm. Chàng nàng này qua đôi lần “hờn anh giận em,” hai người lại hàn gắn tình cảm và qua chuyến đi tìm chứng cứ cho một vụ ăn cắp tiền của một cô gái tạo đủ bằng chứng vô tội để đổ cho cô bạn thân của Cho Rim, chàng và nàng đã hôn nhau, đó là “mặt trong như đã, mặt ngoài còn e” theo kinh nghiệm mà ông Nguyễn Du đã biết.
(Còn 1 kỳ)













































































