Premier League: Bị dẫn trước 1-2 trong hiệp đầu
– Tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng với hai trận thắng liên tiếp
TỔNG HỢP – Sau trận thắng 2-0 trước Wigan Athletic FC vào ngày Chủ Nhật, 19 Tháng Tám, 2012 của tuần lễ đầu tiên của giải vô địch bóng tròn nhà nghề Anh Quốc Premier League 2012-13, đến ngày Thứ Tư vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Di Matteo có thêm trận thắng thứ hai liên tiếp trước đối thủ vừa mới thăng hạng là Reading với tỷ số 4-2 sau khi bị dẫn trước 2-1 trong hiệp đầu.

Tiền đạo Chelsea Fernando Torres (phải) ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea trong trận đấu giải Premier League với Reading diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 22 Tháng Tám, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)
Bàn thắng muộn trong hiệp hai của tiền đạo Fernando Torres bảo đảm Chelsea có được ba điểm trong trận đấu diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge.
Tuy nhiên bàn thắng của Torres, với 9 phút còn lại mãn trận đấu, khi được các đài truyền hình chiếu lại cho thấy tiền đạo này ở vị trí việt vị lúc nhận đường banh chuyền từ đồng đội Ashley Cole.
Huấn luyện viên đội Reading, Brian McDermott, tức giận bởi quyết định của trọng tài Lee Mason đã tặng cho Chelsea bàn thắng này.
Mặc dù bị dẫn trước 1-2 trong hiệp đầu nhưng đội chủ nhà Chelsea mở tỷ số trước ở phút 18 do cầu thủ Hazard bị hậu vệ Reading truy cản trái phép trong vùng cấm địa và tiền vệ Lampard của Chelsea không bỏ lỡ cơ hội sút phạt trên chấm phạt đền đưa đội nhà dẫn trước 1-0.
Thật ra, trước đội Reading mới vừa thăng hạng, Chelsea kiểm soát bóng và tổ chức các cuộc tấn công nhiều hơn.
Còn Reading sau khi bị lủng lưới đã vùng lên mở nhiều đợt tấn công và họ đã thành công ở phút 25 san bằng cách biệt 1-1 do lỗi lầm hậu vệ Cahill không kềm sát đối phương để cho tiền đạo Pogrebnyak có cơ hội đánh đầu tung lưới thủ môn Cech từ quả chuyền bổng vào của đồng đội McCleary.
Bốn phút sau đó, bất ngờ nối tiếp khi Reading hưởng quả phạt trực tiếp ở cánh trái gần sát vùng cấm địa Chelsea, Gurthie sút banh đi thẳng ngay vào khung thành, thủ môn Cech ngã người đón đỡ nhưng banh trúng tay thủ môn đi luôn vào lưới giúp đội nhà Reading dẫn ngược lại 2-1.
Trong những phút cuối cùng hiệp một, Chelsea cố gỡ nhưng chỉ hoài công.
Qua hiệp hai, học trò Di Matteo suốt 15 phút đầu tiên chơi không khá hơn chút nào, không có cơ hội san bằng tỷ số và phải chờ cho đến phút 69 Chelsea mới gỡ hòa 2-2 từ cú sút từ xa gần 30 yards của hậu vệ Gary Cahill, banh đi sà vào góc phải khung thành khiến thủ môn Federici của Reading bó tay.
Gỡ hòa 2-2, toàn đội Chelsea lên tinh thần thi đấu sắc bén hơn và khi thời gian còn lại chỉ 9 phút phù du, trong đợt tấn công từ cánh trái Cole giao bóng vào giữa trước khung thành và tiền đạo người Tây Ban Nha dễ dàng đệm bóng vào lưới dù anh đang ở trong tình trạng việt vị nhưng trọng tài bỏ qua và công nhận bàn thắng này đưa Chelsea lội dòng nước ngược dẫn lại 3-2.
Và trong những giây phút cuối cùng trận đấu, Chelsea có cơ hội phản công nhanh, Hazard từ sân nhà dẫn bóng lao lên và chuyền cho đồng đội là Ivanovic để tiền vệ người Serbia này tung ngay cú dứt điểm cuối cùng vào lưới Reading ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 về cho Chelsea.

Thủ quân John Terry của Chelsea nằm lăn lộn trên sân vì bị chấn thương trong trận đấu giải Premier League với đội Reading diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 22 Tháng Tám, 2012. (Hình: Adrian Dennis/AFP/Getty Images)
Với hai trận thắng được 6 điểm Chelsea tạm thời chiếm vị trí số một bảng xếp hạng Premier League kế đến là Fulham được 3 điểm, thứ ba là Swansea City 3 điểm, thứ tư West Brom 3 điểm còn Manchester City cũng 3 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại nên xếp thứ năm trong khi đội bóng cùng thành phố là Manchester United với ba tiền đạo sừng sỏ Wayne Rooney, Kagawa, Van Persie lại bất ngờ ngã ngựa trước Everton với tỷ số 1-0 nên xếp hạng 15.
Ba đội cầm đèn lái bảng xếp hạng theo thứ tự từ trên xuống dưới là: thứ 18 Liverpool, Norwich City và Queens Park Rangers cùng 0 điểm cùng để lọt lưới 5 bàn đồng hạng 19. (TD)







































































