Ðức Tuấn/Người Việt
SEATTLE, Washington (NV) – Tối Thứ Bảy, 2 Tháng Năm, đêm văn nghệ “Hỏi Thế Có Buồn Không” được bắt đầu lúc 9 giờ tại nhà hàng Lucky Dragon, Seattle, với khoảng 400 khách tham dự.
“Ðây là một trong những sinh hoạt văn hóa thường xảy ra tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ,” ông Phi Quang Quý, thành viên ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt.

Từ trái, MC Nguyễn Hùng, bà Kiều Túy, ca sĩ Nga My, ông Phi Quang Quý. (Hình: Kiều Túy cung cấp)
Tiểu bang Washington là tiểu bang có dân số người Việt đứng hàng thứ ba trên toàn nước Mỹ.
Nếu như cộng đồng người Việt ở mỗi tiểu bang có sắc thái không nơi nào giống nơi nào cả, thì đối với tiểu bang cây xanh của vùng Tây Bắc Hoa Kỳ này, đồng hương Việt Nam vẫn còn yêu chuộng những thể loại sinh hoạt nhạc tình ca, thường có tại đây như ở Tea Palace giữ lại và nêu cao tính dân tộc Việt, hầu cho thế hệ trẻ sau này hiểu được thế nào là nét đẹp của văn hóa Việt Nam.
Chương trình của đêm văn nghệ “Hỏi Thế Có Buồn Không” được chia làm hai phần, phần đầu là cơm tối, với khoảng trên 100 người khách mời, do đầu bếp của nhà hàng Lucky Dragon đảm trách.
Khoảng 9 giờ 30, chương trình ca nhạc được bắt đầu với phần mở đầu do các ca sĩ địa phương trình bày như Thùy Trang, Huy Phong, Nguyễn Huy…
Ðặc biệt phần điều khiển chương trình do Bác Sĩ Nguyễn Hùng phụ trách. Ðây là lần đầu tiên ông trở lại thành phố Seattle sau hơn 20 năm.
Mở đầu chương trình, chị Kiều Túy, đại diện ban tổ chức, đọc lời chào mừng quan khách và giới thiệu buổi sinh hoạt văn nghệ như một đêm nhạc kỷ niệm 40 năm ngày quốc hận.
Ngoài sự tham gia của những ca sĩ địa phương, ban tổ chức còn giới thiệu đến khán giả ca sĩ Melanie Nga My, một ca sĩ của trung tâm Asia.
Melanie Nga My, đến từ tiểu bang Ohio, cô là khuôn mặt mới, giọng hát trẻ, nhưng tiềm ẩn rất nhiều năng lực.
Nghề nghiệp chính của cô hiện nay là y tá, làm việc cho khoa giải phẫu tim, tại bệnh viện Summa Health System ở thành phố Akron, nhưng điểm nổi bật vẫn là giọng hát quý hiếm của cô.
Phần trình diễn của Nga My trong đêm nhạc “Hỏi Thế Có Buồn Không?” nhận được rất nhiều sự tán thưởng, ủng hộ của khán giả.
Trong phần giới thiệu ca sĩ Nga My, Bác Sĩ Nguyễn Hùng nói: “Nga My không giống nhiều ca sĩ khác, chỉ sống hoàn toàn bằng nghề ca hát. Nga My còn là một cô y tá cầu tiến, lại thành công về lãnh vực nghệ thuật. Tài hoa lắm!”
Ðáng kể nhất là ông Jone Jenskin (tổng giám đốc sòng bài Snoqualmie) cùng với các cộng sự viên đến từ sớm chỉ để chờ thưởng thức vài ca khúc từ CD như “Isn’t That Really Sad” của Lê Xuân Trường.
Ông nói: “Tôi quý mến và muốn đầu tư vào tiếng hát Nga My để hát tại vài tiểu bang.”
Ðặc biệt, ca sĩ Nga My chẳng những chuyển tải những ca khúc nhạc rất mới của Anh Bằng, mà cô còn trình bày được cả những bài nhạc ngoại quốc bằng Anh Ngữ, rất trôi chảy.
Sau khi nghe ca sĩ Nga My trình bày những bài hát nhạc ngoại quốc, bà Elizabeth Hương Phạm, chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi Jakcares, ngỏ lời khen ngợi giọng ca của cô.
Trên 4 giờ đồng hồ với phần trình bày của những ca sĩ chuyên nghiệp lẫn địa phương, sân khấu và khán giả đã thật sự hưởng trọn một chương trình ca nhạc ấm cúng, đầy đủ.













































































