Ðêm nhạc Rock Oldie’s 70 để lại nhiều kỷ niệm


Ðức Tuấn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Tối Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana, chương trình ca nhạc chủ đề “Rock Oldie’s 70” đã được thực hiện thành công và để lại nhiều kỷ niệm.

Ðúng 8 giờ 30 ban nhạc Trung Nghĩa bước lên sân khấu, làm ấm chương trình, với một vài bài nhạc hòa tấu sôi động.


Ca sĩ Tường CCR mở màn với một ca khúc nhạc rock, làm ấm sân khấu. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Khán giả hầu như đã ngồi kín tất cả các bàn ăn, ca sĩ cũng bắt đầu theo nhau đến dự buổi văn nghệ có một không hai này.

Anh Tường CCR, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Ðêm nay, ngoài ý nghĩa là buổi trình diễn nhạc trẻ, của một số anh em ca nghệ sĩ nhạc trẻ trước 1975, hội tụ và mang lại không khí của những thời gian sinh hoạt nhạc trẻ sống động nhất tại Sài Gòn từ thập niên đầu 1960 đến thập niên 1970, chúng tôi đặc biệt muốn tạo một đêm kỷ niệm thật nhiều cho người bạn vốn sinh hoạt lâu năm trong làng nhạc trẻ: ca nhạc sĩ Chí Trung, anh là thành viên của ban nhạc Peanut, về sau này đổi lại là ban nhạc Sao Sáng.”

MC Mạnh Tùng, thay mặt ban tổ chức, ngỏ lời cảm ơn tất cả sự ủng hộ, tham dự của khán giả và các ca nghệ sĩ từ khắp nơi đổ về.

Nhìn xung quanh thấy có rất nhiều những khuôn mặt ca sĩ quen thuộc như Công Thành, Lynn, Henry Chúc, Trung Hành, Mạnh Hà, Lê Toàn, Tường CCR, Chí Trung, Trần Quốc Bảo, Minh Phúc, Ý Nhi, Kenny Thái, Thanh Long Bass, Cam Thơ, Quốc Hùng, Victor Phạm, Vân Khanh (Ban nhạc Moon Flower), Ngô Tấn Triển và rất nhiều những ca sĩ tên tuổi khác trong giới nhạc trẻ trước năm 1975.

Vì là chủ đề của chương trình là nhạc Rock Oldie’s 70 nên hầu như tất cả các ca sĩ đều trình bày những nhạc phẩm nhạc ngoại quốc bất hủ của nhiều nhạc sĩ khác nhau như California Dreaming, Obladi Oblada, Parce Que Tu Sais, What I Say, Reality, Whites Shade Of Pale, Crazy Lottle Thing Called Love, Oh Darling, Berautiful Maria, Every Breath That I Take, Unchain Melody, Yesterday, Who Stop The Rain, Beat It, Proud Mary, Unchain My Heart, Puppy Love, Can’t Take My Eyes Off Over You.


Ca sĩ Thanh Long Bass với một ca khúc nhạc ngoại quốc trữ tình. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Không giống các chương trình ca nhạc khác, khán giả thích thú, tận hưởng và nhớ lại kỷ niệm ngày nào của Sài Gòn qua những ca khúc quen thuộc, nổi tiếng.

Ðặc biệt ngay từ những ca khúc đầu tiên mở màn, sàn nhảy đã có từng đôi, từng cặp biểu diễn những bước nhảy đẹp.

Thỉnh thoảng chúng tôi gặp ca sĩ Chí Trung tại tư gia của nhạc sĩ Trung Nghĩa, những lúc đó anh rất im lặng, ít nói, hoặc chỉ đôi khi góp vào đôi câu, hay những tiếng cười nhẹ nhàng.

Thế nhưng đêm nay, Chí Trung khác hẳn đời sống thường ngày, nhất là khi bước lên sân khấu, đúng là phong cách của một người nghệ sĩ chân chính.

Sau những lời cảm ơn mọi người ủng hộ anh nồng nhiệt, Chí Trung trình bày ba ca khúc nhạc ngoại quốc quen thuộc, cả khán phòng vỗ tay không ngớt.

Phải nói không chỉ riêng mình Chí Trung trình diễn hết mình, mà tất cả các ca sĩ đêm nay đều cống hiến bằng tất cả khả năng họ có, để mang lại sự thành công, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với người bạn đến từ nửa vòng trái đất.

Ðêm càng về khuya, không khí trên sân khấu càng sôi động hơn, với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ, khán giả như bị níu chân ở lại liên tục nơi sàn nhảy.

Quả thật là một đêm “Không say không về,” gợi lại kỷ niệm đáng nhớ của những ngày Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Ðông” trước năm 1975.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT