Trần Lãm Vi
Trong một đêm tình cờ, nàng chị và tân binh ra về gặp nhau nơi bãi đậu xe, anh giúp đẩy một xe đậu cản trước đầu xe nàng xong nên đứng chuyện trò. Tân binh Chan hỏi chị Ye Jin có bạn trai chưa, làm nàng chị ngạc nhiên ngẩn ngơ, cậu em giải thích, ý là tôi chỉ tự hỏi thực sự chị có đang thích ai chưa? Bỗng gió nổi lên và những cánh hoa đào từ một cây bên đường bay lả tả xuống nơi hai người đang đứng, cảnh hoa rơi rụng như là thiên thai, muốn nói lên cái điềm tình yêu đang rộ lên tung bay và rải rắc xuống giống như như đang lã chã bay ra từ trong lòng ai đó… Nàng chị đánh trống lảng nói, mọi người đến Yeouido xem hoa anh đào khi mùa xuân đến, còn với tôi, đó không phải vì tôi có bạn trai và cùng nhau đến để đi dạo xem hoa, mà vì bị nghẽn đường trong cảnh ấy… nhưng sao cậu lại hỏi tôi chuyện kỳ cục thế? Và nàng ngỏn ngoẻn lên xe lái đi mặc ai đứng lặng lòng dưới trận mưa hoa…

Anh tân binh Chan đã vô tình gây ấn tượng cho nàng Cindy trong hôm trình diễn Music Bank quay ở phim trường, chiều đó tan sở ra về, thấy em ca sĩ đứng đợi xe đến đón thì trời đổ mưa, nên chàng cho Cindy mượn cây dù vừa mượn của hãng phim, dặn là ngày mai cô phải mang đến trả vì người ghi danh mượn dù là tôi, do đó anh được Cindy đặt cho biệt danh là “Cây dù” để lưu vào sổ điện thoại. Hôm sau cô nhận được tin nhắn là chưa thấy dù được mang đến trả lại cho phòng tiếp tân của KBS. Nàng bực tức, tự hỏi, cái dù… đó là tất cả những gì anh muốn nói hả? Đây là thủ thuật đưa ra công thức của tình yêu: “Tình yêu như cái bóng, mình đuổi nó chạy, mình chạy nó đuổi,” là hoạt cảnh cho biết nàng Cindy đã bị “tiếng sét ái tình” của anh chàng tân đạo diễn cây dù. Đây là một cuộc “tình chéo tay ba,” một trong 2 nội dung chính của bộ phim, cuộc tình chéo này và cuộc tình chéo của Seung Chan yêu Ye Jin trong khi Joon Mo yêu ngầm cô bạn thân 25 năm Ye Jin.
Nàng Hani và 2 nữ ca sĩ cùng ban nhạc vừa bị bắt đêm qua vào trạm cảnh sát vì tội uống rượu lái xe. Nhóm nhạc này đang được chọn cho chương trình 1N2D trong kế hoạch cải cách mới, do chương trình này bị tuột rating vì thất bại một cách đáng tiếc ở mùa trước; để cứu vãn, đội phụ trách này cần viết lại cốt truyện mới mẻ cho mùa Xuân sắp tới, với chủ đề mới, và quan trọng nhất là phải tuyển những thành viên mới, cố gắng bắt cho được một “con công” thay vì như đã bắt phải một “con gà“già nên đã làm cho chương trình không tạo được sức thu hút. Con công mà chủ tịch KBS muốn bắt là nàng Suzy hoặc Cindy.
Trong cuộc họp thảo luận của đội 2D1N (2 days 1 night), tân binh Seung Chan đề nghị chủ đề sắp tới cho chương trình xuân năm nay là “Mai Mối Cặp Đôi.” Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng về chu kỳ thành công, đưa ra biểu đồ cho thấy có sự tuần hoàn: trong năm 1995, “Studio Tình Yêu” đã rất nổi tiếng; 7 năm sau, 2002, “Chiến Tranh Hoa Hồng,” một cuộc gặp gỡ tại biệt thự trên núi, là một “hit nóng”; còn nữa, cũng 7 năm sau vào 2009, We Got Mary cũng rất thành công. Trình bày của anh làm 1 cô trong đội nói điều đó làm tôi nổi da gà, cậu giống như Nostradamus. Anh kết luận, ý tưởng “mai mối” sẽ theo chu kỳ trở lại, sẽ là một hit lớn vào năm 2016. Không ngờ khi PD Joon Mo lên họp với cục trưởng, bí đề tài nên sực nhớ và đưa ra ý tưởng mai mối thì không ngờ cục trưởng có cái mũi thính hơi, hoan nghênh và muốn anh xúc tiến ngay, bảo anh nên mời một sao trẻ nào đó làm điển hình. Và do nhóm nhạc Hani đang có vấn đề vụ vào bót cảnh sát nên “con công” này phải tạm nhốt vào chuồng, bất đắc dĩ phải nhanh chóng tìm ngay một “con gà” múa thay con công. Tân binh Chan đề xuất, “Cindy thì sao?” Trúng ý PD xếp Joon Mo. Cindy? sẽ rất tuyệt! cả nhóm đều đồng ý, và xếp Mo đề nghị anh liên lạc với Cindy để mời nàng thay thế vị trí của Hani.
Thế là anh được giao nhiệm vụ sứ giả đi thuyết phục nàng ca sĩ Cindy kiêu ngạo hợp tác chương trình 2D1N để có thể làm tăng rating và cứu sống chương trình này. Bị gài, tân binh Chan bèn gọi cho cô biệt danh “trả lại ô,” chợt gặp nàng chị kêu lại bàn làm việc để trả góp 50 ngàn won tiền sửa xe, rồi chị ra lệnh cho tân binh phải đi mua mang về cho chị 5 cái bánh Hotteok trà xanh cộng thêm 5 cái hotteok thường. Anh đi mua quà ăn vặt cho nàng chị xong, lại gọi cho cô mượn dù, không ngờ nàng bảo đến ngay. Anh đến gặp Cindy, nàng hỏi, anh thật sự lặn lội từ Tanyang đến đây để lấy dù sao? chàng đáp vâng, và nhân tiện thảo luận cùng cô một vấn đề. Thấy trên tay chàng có một bọc giấy, hỏi ra là bánh Hotteok, bé cái chủ quan là chàng mua mang đến tặng nàng, bảo nể công anh mang tới nên tôi nhận, chàng bảo không cho cô được, vì là của người khác, lần sau tôi sẽ mua biếu cô, bé cái bị lầm và bị quê nhập một, nhưng tình yêu là cái bóng mà…
Đi vào thảo luận, anh đưa ra nhận xét rằng anh đã làm một số khảo sát, phát hiện ra tất cả ngôi sao hàng đầu bằng cách nào đó đã chiếm được rất nhiều fan sau khi quyết định tham gia 1 chương trình giải trí, và họ đã vươn lên thành ngôi sao hàng đầu. Anh đưa những dẫn chứng cụ thể: Vào năm 1995, có một phân khúc yếu tố nỗi sợ, gọi là “đừng có quay lại,” vào chương trình siêu chủ nhật, diễn viên Jeon trước đó chỉ được biết qua các bộ phim, nhưng trong phân khúc này, đã cho cô ấy bị sốc, la hét và khóc, hình tượng đó của cô rất xinh đẹp và dễ thương; Lee Hyo Ri trong “Family Outing,” cô ấy đóng khung trong hình tượng gợi cảm trước đó, nhưng trong chương trình đó, cô ấy để mặt mộc, đi chân đất và nấu ăn. Thông qua đó, cô ấy gửi đến chúng ta 1 hình tượng cô gái nhà bên, công chúng có thể hiểu rõ hơn về cô ấy.
Bất ngờ, bà bầu Byeon Mi-Sook quản lý của Cindy đến, Cindy giới thiệu anh là đạo diễn đến mời tôi tham dự 1 chương trình. Bà giám đốc này nguyên là bạn của mẹ nàng, khi mẹ nàng mất, giao nàng lại cho bà trông nom, bà dựng một lý lịch gia đình cha mẹ của nàng ở Mỹ, ba nàng là 1 giáo sư đại học. Cindy khởi nghiệp được 10 năm, 10 năm ấy bà đã không để cho nàng có được một ngày nghỉ ngơi, hiện nàng rất chán chường cảnh bị lệ thuộc và kiểm soát gắt gao của bà bầu. Cô ca sĩ này ít nói nhưng không phải một cô gái ngu dại, trái lại cô rất có cá tính, chững chạc và khôn ngoan kín đáo đến khó hiểu. Tình yêu đã chợt gõ cửa trái tim cô khi gặp anh tân binh PD Chan, và sau này cô đã tìm cách độc lập, thoát khỏi sự kềm kẹp của bà bầu, đó là lúc bà trắng trợn dựng lên một thần tượng mới trong ý đồ đạp đổ vị trí của Cindy.
Trở lại, bà bầu đưa ra một con số thất thu trong 2 tuần quay phim nếu Cindy tham gia chương trình 2D1N lên đến 36 tỷ won! Anh tân binh nhìn nhận mình không biết gì, và nói anh được tiền bối của anh cho lời khuyên là một đạo diễn thì nên có một phần tàn nhẫn nào đó và lạnh lùng, nhưng cô ấy nói là tôi quá yếu lòng. Chị biết “ni-ma-yi” và “ssan ma yi” chứ? Đạo diễn có thể nên tàn nhẫn và mạnh mẽ, nhưng tôi không nghĩ sẽ tốt nếu họ trở nên quá rẻ. Đúng là cần phải tính toán và quan tâm đến vấn đề tiền bạc, nhưng họ có thể để mất mục tiêu nếu nghĩ quá nhiều đến tiền. Bà bầu nhận ra đòn phản công trong ý nghĩa “ssan ma yi,” bà nổi tam bành đứng bật dậy la lối thì may quá, xếp Joon Mo xô cửa phòng bước vào, lôi cậu lính của mình ra khỏi trận chiến, và cho chị bầu ăn thêm câu mắng xéo, “Ai bảo cậu đi lung lung gặp người lạ như thế?” Nàng Cindy chứng kiến cảnh tượng này, kín đáo có một gương mặt rất hài lòng, điểm thêm nụ cười mím đồng lõa. Cindy vì thế quyết định sẽ tham gia. Như vậy, thay vì chàng tân binh chỉ có thể đi tìm bắt một con gà múa thay con công, thì kết quả là mang về một con công đúng theo ao ước của chủ tịch KBS cùng xếp Joon Mo/2D1N.
Xếp Mo lôi Chan ra về rồi chở em lính mới đi nhậu. Anh xếp vừa thất bại trong chuyến đi gặp ông bầu-xô của ca sĩ con công Suzy, và hổng biết cái chuyện mời Cindy hồi nãy ra sao, thôi thì nhậu cái đã! Mới ngồi vào bàn vừa dọn thức nhấm lên thì có 2 con kỳ đà sà vô nhậu ké, đó là 2 PD Kim Tae-Ho tham ăn nhậu và Kim Hong-Soon cơ bắp; anh chàng to con này về sau là bồ của trưởng phòng thư ký “Nazi” Ko Yang Mi sau khi bị nàng xô ép vào vách tường để chuyền sang những nụ hôn bốc lửa… Anh tân binh xin về trước, trong tay còn ôm chặt bọc bánh, anh nhận chuông và nàng chị Ye Jin mở cửa vì tưởng anh chủ nhà về. Chan đã say khướt, nhét cái túi bánh vào tay nàng chị và nói 10 cái bánh chị bảo mua đây, rồi gục vào vai nàng chị, buộc chị phải kè đến ghế sô pha cho lủi lên đó ngủ. Từ đây về sau, anh tân binh thường xuyên có mặt trong căn nhà nhà này.
Sáng hôm sau thức dậy, ngồi nơi bàn ăn, lính mới Chan bị bắt điểm tâm bằng mấy cái bánh trà đêm qua mang về, vừa gặm vừa giải thích vì sao biết căn nhà trong chung cư này, kể ra luôn việc lấy trộm 2 chai sữa tươi giao đến đặt trước của nhà. Nàng chị phân trần, tôi hiểu tại sao cậu có thể hiểu lầm tình huống này, chúng tôi chỉ sống cùng một chỗ thôi, còn có cả em trai tôi. Tôi đã có một căn nhà mới 782 mét vuông sẵn sàng ở Dongtan nhưng trước khi dọn vào đó, phải trải qua 4 tháng vô gia cư, mọi thứ trở nên như vậy. Sếp Mo tiếp lời, nhà tôi có 3 phòng… tóm lại hai chúng tôi chỉ là bạn thân, chấm hết. Cut.
Cindy giao hẹn với tân PD Chan, tôi ký hợp đồng tham gia 2D1N là vì anh, cho nên phải đối xử tốt với tôi, phải luôn nghĩ đến tôi và lúc nào cũng bên tôi, được chứ? Tôi cũng sẽ chỉ nhìn anh thôi trong lúc quay. Và khi gặp PD xếp chương trình, người đã mua cơm cuộn cho nàng ăn, nàng cũng lặp lại y chang, nói tôi rất thích bánh canh cá và kimbap cá đối đấy. Tôi làm chương trình này vì anh, vậy anh phải ở suốt bên tôi, vì tôi chẳng biết làm gì cả; xếp ngắt lời: nếu không biết gì thì đừng làm gì cả, đây là chương trình tạp kỷ thực tế, không cần phải cố làm gì cả, chỉ thể hiện chính mình là được. Nàng đáp, tôi hiểu rồi, dù sao, tôi cũng chỉ nhìn anh thôi trong suốt buổi quay.
Trong dự đoán về buổi ra mắt mùa giải mới của họ, toàn đội 1N2D chơi cá cược với nhau là chỉ số xếp hạng tập đầu tiên của họ sẽ đạt tỷ số từ 7 phần trăm (dù có vẻ bi quan, nhưng chắc chắn không có khả năng xảy ra con số 7 này, CP Kim nói) đến 15 phần trăm (quá lạc quan, mặc dù nó làm cho họ tất cả cảm thấy tốt), cho đến khi Seung Chan bắt cược với dự đoán 6.8 phần trăm chính xác, vì anh dựa vào tất cả các nghiên cứu để đưa nó lên trở lại. Và anh đã thắng cuộc, gom hết tiền. Con số 6.8% giết chết tâm trạng mọi người, mặc dù kết quả mong đợi không nhiều như Joon Mo bảo đảm với đội mình, rằng ông đã có một cảm giác thực sự tốt kỳ lạ về mùa giải trí tới, sự lạc quan của ông đặt tinh thần toàn đội của anh lấy lại bình tĩnh.

Ngày khởi quay đầu tiên đã lên kế hoạch, đó là lúc trời vừa sáng, đoàn quay phim đã có mặt bên ngoài cửa nhà Cindy, sẵn sàng để quay bắt phản ứng của cô khi Seung-chan vào tận giường ngủ của nàng để xịt ướt mình cô với bình nước xịt để đánh thức cô dậy, sau đó mời cô một ly cà phê đá nhưng trong đó thực sự là nước mắm pha. Cindy còn đang ngủ duyên dáng, và “thức dậy” vì cảm giác có một cơn mưa phùn đang rơi xuống ướt mặt, choàng thức với hơi thở hổn hển vì giật mình trước một đám đông đang bu quanh giường, và cô từ chối cà phê nên hoàn toàn giết chết sự rung cảm chờ đợi giây phút vui cười nếu cô nhẩm xà nước mắm. Joon Mo cho rằng phản ứng của Cindy dường như hoàn toàn rất thông minh nhạy bén và đáng tin cậy… nhưng đó không đã không trở thành chuyện buồn cười theo kế hoạch của anh đã sắp đặt.

Đến nơi quay, là phần còn lại của các diễn viên thần tượng 1N2D với sự xuất hiện khách mời từ Sandara Park Sandara Park của 2NE1, Kim Min-jae (Persevere, Gu Hae-ra), Kim Ji-soo, Minwoo of Boyfriend, và Kang Seung-yoon (trong Superstar K 2 và nhóm chiến thắng). Shooting bắt đầu chuẩn bị, hai cô gái đang thì thầm với nhau và nhìn xéo vào Cindy. Đó là Ji-soo tân binh, nghĩ rằng cô sẽ hưởng lợi từ việc tiếp cận với Cindy, còn Dara là đồng nghiệp không an toàn với mọi người vì cô lo lắng cô sẽ bị lu mờ bởi Cindy. Cô chỉ thị cho Ji-soo không phản ứng với Cindy trong bất kỳ cách tiếp cận nào, Dara rất ghét ai gọi cô là unni hoặc noona (vì làm nổi bật cô lớn tuổi hơn), và Cindy đã chào hỏi cô bằng gọi chị, nên cô tức giận và cố gắng tạo liên minh với Seung-yoon.
Trong 2 ngày một đêm tại địa điểm quay, Cindy lại bị quê thêm hai việc với chàng tân đạo diễn Seung Chan. Cindy, Seung-chan và một camara man có chuyến đi quay của họ thông qua cánh rừng bên trái với ba cây số đi đến chỗ quay ấy. Trên đường cuốc bộ, Cindy đề nghị một trò chơi để làm sống động lên, kẻ thua cuộc phải mang túi của người chiến thắng, và sau đó cô bị thua quá nhanh, nhưng cái ba lô của chàng cũng quá nặng với nàng. Seung Chan cảm thấy xấu hổ nên đề nghị đưa lại túi mang của mình, nhưng cô bị kẹt bởi giao kết nên khẳng định không sao, trong khi phải vất vả cà nhắc lê từng bước nặng nhọc. Thế mà chưa xong, bỗng trời mưa, thoạt đầu là chàng giương dù che cho nàng đứng sát vào nhau, chợt anh chàng cầm dù chạy qua bên đường để che cho anh mang máy quay, mặc kệ cho nàng đứng dầm mưa, anh đơn giản cho biết lý do vì máy quay cần được bảo vệ hơn.

Sếp PD Joon Mo đã cười ra nước khi biết Seung-chan để cho Cindy mang hành lý và đứng chịu trận ngoài mưa trong rừng, mấy cô biên tập cũng ngạc nhiên không kém về cách đối xử như thế, vì cho đến ngay đạo diễn chủ đạo muốn tránh thất bại cũng sẽ không ai dám làm cho các ngôi sao lớn những điều đó. Rồi chiều đó nàng lại thua cuộc về trò chơi vận may 1N2D cổ điển dành cho thực phẩm, lần này diễn viên không hoàn thành diễn xuất phải chịu nhịn đói, không được ăn tối. Tóm lại, anh đã tuân thủ nguyên tắc một cách cực đoan trong công việc, cụ thể là làm cho nàng con công Cindy phật lòng một cách vô tội vạ, buồn hiu hắt trong căn lều dưới một đêm mưa tầm tã.
Cindy và Seung-chan tái tham gia phần còn lại của các diễn viên và đoàn làm phim vào buổi sáng hôm sau, sự việc là quay thực tế buổi ăn sáng, Seung-chan và các đối tác diễn xuất cùng dợt trước các bài kiểm tra với… tốc độ sáng. Anh là một đối tác kinh khủng khi diễn các trò chơi phức tạp. Trong lúc ăn, anh giải thích về những thức ăn đơn giản giống như bí truyền, như về nước sốt thịt lươn, là những thức ăn cổ điển luôn được dùng cho bất cứ mùa nào trong 1N2D. Anh càng nói, câu chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đó là những điều thú vị ấn tượng trong các khóa học đối với anh. Về sau, nàng Cindy còn bị dầm một trận mưa ngồi ngoài lề đường vì chàng, và cũng cảm nhận là người mình yêu có vẻ là trái tim của anh ta rung động bởi đạo diễn ong chúa cùng xóm. Đó là những trắc trở của tình yêu làm cho khán giả phải hồi hộp theo dõi, kết phim mới hé lộ cho thấy hai trái tim này bắt đầu hòa nhịp đập với nhau, sau khi anh chàng không cách chi vượt qua được địch thủ người bạn 25 năm của nàng ong chúa.
CEO Byun, bà bầu đoàn của Cindy đến nơi quay để quan sát, khi biết chuyện xảy ra hôm qua, bà lôi PD Joon-mo ra một chỗ riêng, bà hét lên rằng Cindy là một ngôi sao hàng đầu đang có những hành động phá vỡ công ty của họ. Joon-mo không muốn nghe những liệt kê giá trị về Cindy, anh lập luận rằng CEO Byun chỉ thấy mọi người như là phương tiện truyền thông và các con số, và hỏi có phải đó là cách bà để “điều đó” xảy ra với “cô gái đó.” Sự kiện Cindy tham gia cương trình 1N2D gây ra sự xung đột giữa họ, và giám đốc điều hành Byun càng nổi cơn tam bành hơn khi anh mỉa mai bà là loại người ác độc. Mà đúng vậy, bà giám đốc này là vai phản diện trong bộ phim vui nhộn này. Với ý đồ hủy hoại sự nghiệp của ngôi sao ca sĩ Cindy, bà dựng ra hoàn cảnh để truyền thông biết lai lịch của nàng là một sự dối gian, nhưng rồi gậy ông đập lưng ông, vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn của cô gái thông minh và bình tĩnh này, nàng đã phơi bày sự thật, tất cả sự bịa đặt ở nơi bà, rồi tống khứ bà ra khỏi công ty của nàng, bà phải nhận chịu hậu quả dành cho một con người tàn độc, là dụng ý bộ phim muốn nêu lên những thành phần giám đốc quản lý xấu xa vẫn còn nhan nhản trong thế giới âm nhạc và điện ảnh.
***
Giữa nàng ca sĩ Cindy và đạo diễn ong chúa đàn chị đã xảy ra chuyện mích lòng nhau qua việc cô ca sĩ mặc đồ xuyên thấu trình diễn trong chương trình music bank quay trước đó. Lại còn đụng nhau thêm một trận trong bữa tiệc ăn mừng sau khi đoàn quay phim quay xong tập đầu tiên 1N2D cho mùa xuân như vừa kể ở trên. Bữa đó, ong chúa bất ngờ tới tham gia vì không có lời mời, bị quê nên uống xỉn và khi xỉn thì lộ ra tính trẻ con nghịch ngợm đủ trò, cuối cùng Mo và Chan phải đi hai bên kè nàng về nhà.

Sau đó lại tình cờ xảy ra thêm tai nạn trên sân khấu trong buổi thực tập, một ray đặt máy quay bị trục trặc nên phóng ngay vào nàng ca sĩ, may là PD Ye Jin kịp xô nàng rơi xuống phòng thang máy đưa diễn viên từ dưới hầm lên sân khấu, cả hai bị thương nhẹ nhưng phải vào bệnh viện. Sự việc này tăng thêm dư luận là PD Ye Jin thù ghét Cindy, khiến cho dân trên mạng tấm công nàng ong chúa ào ạt. Nàng Cindy nhân dịp tai nạn sân khấu, khi ra nhà thương thì trốn đi, chui vào xe của Ye Jin đang có đạo diễn cây dù làm tài xế, nàng năn nỉ về trọ 3 ngày tại nhà của PD Mo để nàng được nghỉ ngơi, vì suốt 10 năm nay nàng chưa có một ngày nghỉ.

Trong dịp này nàng Cindy khi còn nồi xe lăn đã yêu cầu Seung Chan đưa nàng đến lễ hội đốt pháo bông, và nàng đã gửi một nụ hôn bất ngờ lên môi chàng trai mà đã làm trái tim nàng rung động; sau đó còn có hiện diện của Yen jin và Joon Mo, 4 người cùng nhau xem pháo bông nở rực rỡ trong bầu trời đêm, và có lẽ trong lòng họ những bông pháo cũng âm thầm nở ra những màu sắc huy hoàng của trái tim dành cho người họ đang ấp ủ một tình yêu. Đây là dịp và sau đó 4 người này trở nên thân thiết, thường lén cùng nhau họp mặt ăn nhậu tại tụ nghĩa đường Joon Mo, cũng là cơ hội mà Cindy muốn tạo ra để có dịp cưa đổ người mình yêu ngầm là anh cây dù Seung chan.

Diễn tiến của cuộc tình chéo tay ba Joon Mo/Ye Jin/Seung Chan tuy không sôi nổi đến nín thở nhưng vẫn là phần nội dung chính. Hai người trở thành bạn nối khố suốt 25 năm thì cứ tự hỏi lòng mình và cố gắng đè nén không cho tình yêu bộc phát, giống như hai con gà chọi cứ phùng lông xù cánh ghìm nhau từng thế một vờn nhau. Còn anh thanh niên yêu nàng chị cũng rất khó khăn bày tỏ tình yêu vì cảm nhận được hai người này họ có tình cảm với nhau mà đè nén không chịu bộc phát thành tình yêu.
Cuối cùng trong một đêm hẹn nàng chị ngoài công viên để bày tỏ nỗi lòng, anh chàng em đã thu hết can đảm đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi chị, thay vì “đôi môi anh là đóm lửa hồng” truyền sức nóng tình yêu vào trái tim chị thì nàng chị chỉ cảm nhận một viên nước đá lạnh lẽo bất ngờ rét sốt trên bờ môi, nhưng là những con người có trình độ học thức, họ đã dùng ngôn ngữ trí thức để nói chuyện bình tĩnh với nhau. Anh chàng thấy không xi nhê nên sau một đêm trăn trở, hôm sau kéo nàng chị lên sân thượng ở sở làm để xin thêm cơ hội thứ hai chứng tỏ mình là nam nhi chi chí. Tiếc thay, cơ hội thứ hai lại dành cho anh chàng Joon Mo vì trực giác anh cũng cảm thấy nếu mình chần chừ thêm nữa thì sẽ mất thiệt luôn nàng ong chúa, bấy giờ than “nuôi ong tay áo” hoặc chán đời ngâm câu ca dao “uổng công xúc tép nuôi cò / nuôi cho cò lớn, cò dò lên cây” thì đã quá muộn màng.

Chúng tôi mạn phép dừng bài điểm phim lại tại đây, đọc giả tò mò “chuyện tình không đoạn kết” của tay ba này ra sao, xin hãy xem bộ phim này, rất xứng đáng là một phim giải trí, với tình yêu diễn tả nhẹ nhàng trong không khí sinh hoạt của những đạo diễn, thể hiện những tình bạn tốt đẹp, và một số mặt trái của phim trường v.v… sẽ không làm khán giả thất vọng. Ngoài câu chuyện tình yêu, bộ phim còn ngầm cho người xem những nhận định tối thiểu tại sao thế giới điện ảnh của Nam Hàn hiện nay đứng ở một vị trí vững vàng và tiến bộ, làm cho ngay cả khán giả yêu nghệ thuật Thứ Bảy ở Âu Mỹ cũng thích thú và công nhận những thành quả tốt đẹp của nền điện ảnh Hàn Quốc trong thời đại hôm nay.















































































