Ðức Tuấn/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hai tiết mục đơn ca “Nhân Chứng” và “Ðêm Nhớ Trăng Sài Gòn” do ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân trình bày là hai tiết mục rất được khán giả yêu thích.
Yêu thích bởi vì cách chuyển tải bài hát của cô thể hiện nhiều tình cảm, giọng hát của cô nhẹ nhàng, nhưng không kém chất lãng mạn và điều chủ yếu vẫn là giọng hát của cô đã thuyết phục được khán giả, cho dù đến những vị khán giả khó tính nhất cũng phải bằng lòng, chấp nhận giọng hát này.

Ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Cô tên thật Nguyễn Cao Nam Trân, cô và gia đình định cư Hoa Kỳ từ năm 1991.
“Lúc mới sang, em đi học tiếp những năm cuối của bậc trung học, rồi bước sang trường đại học cộng đồng, lúc đó mình còn trẻ, nên nhiệt huyết lắm, tham gia sinh hoạt đủ thứ,” Nam Trân cho biết cô đã từng là thành viên của nhóm Club O’Noodles.
Những năm đầu thập niên 1990, Club O’Noodles nổi lên một thời gian, họ là một nhóm các bạn sinh viên trẻ cùng nhau sinh hoạt nghệ thuật, một vài chương trình kịch hài của nhóm này, được cộng đồng yêu thích, ủng hộ thời gian đó.
Nam Trân chia sẻ, chuyện tham gia ca hát là do cô có “máu” văn nghệ từ trong gia đình, họ hàng.
Giọng hát của Nam Trân là Soprano, chất giọng đẹp, mượt mà, có thể vượt qua những nốt nhạc cao dễ dàng.
Nói về tiếng hát của mình, Nam Trân tâm sự tuy bận rộn lắm, nhưng mỗi ngày cô vẫn cố gắng luyện thanh một vài giờ đồng hồ.
Dòng nhạc cô theo đuổi là nhạc tình ca, những ca khúc hát cho quê hương như “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi.”
Nam Trân thú nhận cô chịu ảnh hưởng của danh ca Thái Thanh, vì cô là học trò học về thanh nhạc với danh ca này một thời gian.
“Ðiều gì thành công nhất đối với Nam Trân?”
“Thành công trong đời sống của em là có được hai cháu bé học hành giỏi,” cô chia sẻ.
Nam Trân tâm tình về chuyện học hành giỏi của hai cô con gái đang còn học trung học, và hy vọng chỉ vài năm nữa họ sẽ là những người trẻ có thể góp sức cho quốc gia này.
Hiện tại Nam Trân vẫn tham gia vào những chương trình ca nhạc tại địa phương.
“Dự định sắp tới của Nam Trân là gì?”
“Tác phẩm CD đầu tay của em vẫn còn chưa bắt đầu, em đang cố gắng sắp xếp để chuẩn bị vào phòng thu, hy vọng đầu năm tới sẽ cầm được tác phẩm đó trên tay,” ca sĩ Nam Trân nói.
Tác phẩm CD mà cô đề cập đến gồm những ca khúc nhạc cũ, những bài hát mà cô cho biết: “Ðó là những nhạc phẩm mẹ em yêu thích.”













































































