Chia sẻ cảm xúc cùng âm nhạc
Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Chín, tại hội trường nhật báo Người Việt diễn ra chương trình “Hội Ngộ Tây Ban Cầm,” với phần trình tấu của hai nghệ sĩ guitar cổ điển Nguyễn Thái Minh và Iren Arutyunyan.
Ðúng 5 giờ 30, MC của chương trình là cô Ðan Thư, bước lên sân khấu, ngỏ lời chào mừng quan khách và mời mọi người bước ngay vào buổi trình tấu guitar cổ điển của hai nghệ sĩ trẻ.

Hai nghệ sĩ Thái Minh-Iren Arutyunyan song tấu tác phẩm “Sanzen-In” (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Lần nào cũng vậy, khi có các buổi nhạc thính phòng, nhạc đấu tranh hay biểu diễn guitar của hội guitar cổ điển Nam California tổ chức, là hội trường nhật báo Người Việt đều đầy kín.
Chiều nay cũng thế, vì không muốn bỏ lỡ bất cứ tiết mục nào, nên khán giả đến rất đúng giờ, phía sau hội trường hai nghệ sĩ đang nôn nóng, hồi hộp, lo cân chỉnh dây đàn, tập dượt lại những tác phẩm mà họ sắp phải trình bày với khán giả bên ngoài.
Nói với nhật báo Người Việt, ông Ðức Trần cho biết buổi trình tấu sẽ kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, với 15 tiết mục liên tục.
Phần trình diễn đầu tiên do nghệ sĩ Thái Minh, tuy đã có vài lần xuất hiện trước khán giả yêu guitar tại quận Cam, thế nhưng Thái Minh cho biết anh vẫn hồi hộp, lo lắng rất nhiều trước khi bắt đầu phần biểu diễn của mình.

Nghệ sĩ guitarist Thái Minh đang biểu diễn hai nhạc phẩm Biển Nhớ và Buồn Tàn Thu. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Tuy vậy, hai tác phẩm đầu tiên: Julia Florida (Agustine Barrios), Tango Maria (Francisco Tarrega), đã được Thái Minh biểu diễn rất nhuần nhuyễn, bầu không khí của buổi trình tấu dần nóng lên khi cô Iren Arutyunyan xuất hiện.
Không giống như Thái Minh, bước lên sân khấu, có rất ít lời giới thiệu về tác phẩm anh trình bày, còn cô Iren mạnh dạn, tự nhiên hơn, cô giải thích những xuất xứ của các tiểu phẩm cô sắp trình bày.
Cả ba tác phẩm liên tiếp: Danza Brazilera (Jorge Morel), Campanas del Alba (Eduardo Sainz de la Maza) và Sonata for Guitar (Leo Brouwer), do cô Iren trình bày mang lại cho cả khán phòng những giây phút khá căng thẳng để theo dõi từng cử chỉ, cách biểu diễn (performing), và từng nốt nhạc rót vào tai người nghe.
Tâm tình với nhật báo Người Việt, cô Iren cho biết: “Ðây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước khán giả Việt Nam, tôi rất hạnh phúc và cảm nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả bên dưới đang dành cho tôi.”
Cô nói thêm: “Ðối với nghệ thuật, khi bạn bước lên sân khấu và bạn cảm nhận chính bạn, cũng như bạn chia sẻ cảm xúc ấy đến mọi người bên dưới qua từng tiếng đàn, cách biểu diễn, nói chung là âm nhạc và nghệ thuật, tôi nghĩ khán giả sẽ đồng cảm với bạn ngay tức khắc.”

Nghệ sĩ guitarist Iren Arutyunyan đang biểu diễn nhạc phẩm Hẹn Hò. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Bên ngoài, cả hội trường lắng đọng, đúng là “một khoảng lặng” trong đời sống, phần song tấu Thái Minh và Iren trong tấu khúc Sanzen -In (Andrew York), là sự thay đổi không khí, tất cả mọi người xuýt xoa, chăm chú thưởng thức tài nghệ của hai nghệ sĩ trẻ.
Nhìn trong số quan khách đến dự chương trình, có cả những khán giả người ngoại quốc, “âm nhạc không biên giới” hay không phân biệt sắc tộc, bởi thế cho dù là khán giả Việt Nam hay Tây phương, hầu như với những tiếng đàn réo rắt, tài nghệ điêu luyện, và đôi khi có cả lối diễn giải tự nhiên nhưng hóm hỉnh của Thái Minh và Iren… Mọi người ngồi phía dưới vừa chiêm ngưỡng, thưởng thức và cũng đồng cảm với nhau trong lãnh vực âm nhạc.
Ba nhạc phẩm Việt Nam Biển Nhớ, Buồn Tàn Thu (Thái Minh trình bày), Hẹn Hò (do cô Iren trình bày), khán giả như được hai nghệ sĩ mời bước lên con thuyền âm nhạc trở về với kỷ niệm và tình cảm yêu thương trong đó hình ảnh quê hương là xóm nhỏ, có người yêu dấu đã từng bước qua đời nhau… Tất cả được nhắc nhở lại qua các tiếng đàn cầu kỳ của Iren và Thái Minh.
Hai tác phẩm song tấu cuối cùng rất quen thuộc Milonga (Jorgr Cardoso) và Tico Tico (Arr. Carlos Barbosa-Lima) mang lại sự tiếc nuối “Sao chương trình nhạc ngắn ngủi quá!”.
Buổi biểu diễn chấm dứt khoảng gần 8 giờ, những câu thăm hỏi, khen tặng, chụp hình lưu niệm, làm ấm lòng người nghệ sĩ, cũng như nhà tổ chức.



























































































































































