‘Không có phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp’



Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Cô là Christine Trâm Bùi, 26 tuổi – người vừa đoạt giải hoa hậu quý bà của cuộc thi Mrs.VietNam Global 2012 do Trung Tâm Kim Lợi-MFC tổ chức hồi hai tuần vừa qua tại khu nghĩ dưỡng-sòng bài Pala.










Hoa hậu phu nhân Christine Trâm Bùi. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Người thiếu nữ có bề ngoài rất trẻ trung, xinh xắn ấy đến từ thành phố sương mù Seattle, cô hiện là giám đốc điều hành cho một văn phòng bác sĩ thẩm mỹ.


“Tôi đến với cuộc thi hoa hậu quý bà năn 2012 do Trung Tâm Kim Lợi-MFC tổ chức tại sòng bài Pala rất bất ngờ, do một người bạn của tôi giới thiệu,” Christine Trâm Bùi nói về cơ hội cô được tham gia cuộc thi hoa hậu phu nhân.


Christine Trâm Bùi tốt nghiệp hai năm về ngành học quản lý văn phòng, sau khi cô rời Việt Nam năm 2010.


“Quê tôi ở Huế, nhưng nơi tôi ở là Vĩ Dạ, chỗ ấy rất khổ, rất nghèo vì hay bị thiên tai,” cô nói thêm vì quê cô nghèo nàn, “Ðời sống ở đó cực khổ lắm, bởi vậy ngày trước khi tôi còn ở VN, tôi vẫn thường theo bạn bè đi cứu trợ người nghèo.”


Christine cho biết đây là lần đầu tiên cô tham dự cuộc thi hoa hậu phu nhân kể từ lúc bước chân đến Mỹ, “Tôi rất tự hào, vui, hạnh phúc vì được là người thắng giải nhất của cuộc thi đó.”


Một trong những hoạt động xã hội mà cô hoa hậu phu nhân vẫn ước mong là tham gia những công tác có tính từ thiện, giúp đỡ xã hội, cộng đồng…


Ngoài ra cô ước muốn trở thành ca sĩ để mang tiếng hát phục vụ tha nhân khắp nơi trên hành tinh này.


“Vài ngày nữa tôi trở lại Seattle, và tôi sẽ cố gắng quảng bá về cuộc thi giá trị này cho tất cả các chị em phụ nữ trên đó, tôi quan niệm đây là cuộc thi để mọi người có cơ hội ngồi lại tự trải nghiệm bản thân mình, ít nhất xem mình đã có những ưu điểm nào hay khuyết điểm gì?” Cô nói thêm: “Thật sự trong cuộc sống của chúng ta không có phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho mình thôi.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT