SAN JOSE (NV) – Người con gái có giọng nói Huế nhẹ thủ thỉ, thầm thì: “Em rất mong được khán giả ở đây đón nhận giọng hát cũng như cách biểu diễn của em,” cô nói nhiều lắm về những ước mong của cô, như một thông điệp cô muốn chuyển đến mọi người rằng ca sĩ Hà Ngọc Nhung luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để miễn sao được giới thưởng ngoạn yêu mến và chấp nhận cô thế thôi.
Casĩ Hà Ngọc Nhung. (Hình: Ca sĩ cung cấp)

Ðó là Hà Ngọc Nhung, người ca sĩ mà sau khi gác điện thoại tôi cứ tự nói với mình: “Em là ai? Sao mà giọng nói cứ chậm rãi, dịu dàng đến nỗi người nghe phải sốt ruột!”
Cô tên thật Ðỗ Trần Mỹ Nhung, hiện đang cư ngụ tại San Jose.
Hà Ngọc Nhung theo gia đình định cư Hoa Kỳ từ năm 1997, cô nói: “Hồi ở Việt Nam em đã từng tốt nghiệp trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 tại Sài Gòn, sau đó em đi hát khắp nơi, em đi show cũng khá nhiều từ Bắc vô Nam.”
Giọng hát của Hà Ngọc Nhung là giọng khàn trầm, sở trường của cô là nhạc thính phòng. “Nói là thính phòng nhưng em vẫn hát được nhiều thể loại khác như nhạc trẻ chẳng hạn và ngay cả nhạc tình quê hương,” Hà Ngọc Nhung tâm tình.
Cô cho biết hồi mới sang đây cô hát cho trung tâm Kim Lợi, San Jose, một nhân vật giấu tên là thành viên của ban giám đốc trung tâm Kim Lợi nói về cô như sau: “Nhung hát khá, và có một ngoại hình bắt mắt, dễ ăn ảnh khi thu hình.”
“Ca khúc nào là ca khúc được khán giả yêu chuộng qua tiếng hát của Nhung?” Một chút suy nghĩ cô cho biết dường như bài hát “Lệ Ðá” là nhạc phẩm cô đã từng được rất nhiều khán giả yêu cầu mỗi khi cô bước lên sân khấu, bởi lẽ bài hát đó cô hát rất tới!
“Năm 2011 em hoàn tất tác phẩm CD đầu tay mang tựa đề: ‘Lệ Hoang’ và sang đến năm nay em vừa xong tác phẩm CD số 2: ‘Cám Ơn Tình Yêu,’” người ca sĩ của xứ thần kinh đó đang “khoe” thành tích của mình trong suốt bấy nhiêu năm đi hát.
Tôi hỏi cô có dự định ra mắt hay “chào hàng” cho các trung tâm nhận phát hành các đĩa CD đó hay không? Hà Ngọc Nhung lưỡng lự một chút rồi cô nàng cho biết là không có dự định ấy, cô làm xong hai tác phẩm CD nhưng chỉ là để đó, mang theo bán mỗi khi đi hát ở những tiểu bang xa.
Trong suốt hơn nửa giờ nói chuyện đã hai lần tôi nhắc đến câu hỏi, “Tại sao lại chọn nghệ danh ‘Hà Ngọc Nhung’?”
“Hà là dòng sông, là biển cả, Ngọc là châu báu, trân quý và Nhung là tên em… Tóm lại em muốn nói lên giọng hát của em như viên ngọc quý khám phá giữa đại dương âm nhạc mênh mông.” (Ð.T.)


































































































































