Miên Du Ðà Lạt với đêm nhạc ‘Nơi Nào Là Tình Yêu’


Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Miên Du Ðà Lạt, nữ nhạc sĩ xứ hoa anh đào thơ mộng, vừa có buổi trình diễn âm nhạc thính phòng với chủ đề “Nơi Nào Là Tình Yêu” vào chiều Chủ Nhật, 11 Tháng Mười, tại hí viện Rose Center, Wetminster.

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dòng nhạc thật lạ nhưng không kém phần trữ tình của nhạc sĩ này có một chỗ đứng riêng biệt, không lẫn vào đâu được với những giai điệu, tiết tấu mà sự kén chọn người thưởng thức là một dấu ấn rất riêng, dấu ấn Miên Du Ðà Lạt.


Nisha và Huy Du trong bài “Xưa Anh Vô Tình, Em Vô Tâm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các MC Nguyễn Bá Thành, Ngọc Mai, Vũ Minh Phương, Lưu Mỹ Linh dẫn chương trình thật sôi nổi và duyên dáng.

Mở đầu cho đêm nhạc thính phòng là bài “Một Chút Của Em,” nhạc Miên Du Ðà Lạt, thơ Nguyễn Ðình Lan Hương, qua tiếng hát của Nisha, lần đầu tiên đến với dòng nhạc Miên Du qua tiếng đàn piano của nhạc sĩ Quốc Vũ, hòa trong tiếng violin nhẹ nhàng, thổn thức, của Nina Kang. Bài hát như một lời tự tình nhẹ êm, lênh đênh trên dòng thời gian qua bao ngày tháng trôi như giấc mộng với một chút thương, chút nhớ, chút giận hờn…

“Lời Mẹ Ru Chiều” tiếp nối chương trình với tiếng hát Huy Du, cũng tiếng piano Quốc Vũ, và những nốt nhạc cao vút như xoáy vào tim qua tiếng saxophone của Ðinh Thành. Hình ảnh mẹ ngồi vá áo chiều nay, Con đi xa thẳm tháng ngày lênh đênh, Lời ru chiều vọng buồn tênh, Thương con đời vẫn ngậm ngùi nổi trôi,… những lời thơ, những dòng nhạc về mẹ luôn bao la bất tận, vẫn buồn tênh như nỗi buồn xa xứ và kiếp sống tha hương.

Giọng ca của Kim Thoa đến với thính giả qua hai nhạc phẩm “Cánh Thu Sầu” và “Tự Nhiên.” Nếu trái tim thổn thức man mác buồn qua “Cánh Thu Sầu” thì “Tự Nhiên” lại mang hơi hướng của một thiền giả đã đạt đến giai đoạn vô ưu, chẳng còn ưu tư phiền não, bởi vì cuộc đời đến rồi đi, thật như mọi sự đã từng xảy ra ở cõi nhân sinh, và một ngày chợt ngộ ra rằng tự nhiên nó là như thế. Kim Thoa đã lôi cuốn người nghe vào khoảng không gian trống rỗng đó qua những âm vực lúc thì cao vút, khi thì nhẹ như hơi sương. Phải nói rằng Kim Thoa diễn tả rất thật, không chút áp đặt nào. “Tự nhiên ai đó là người trong tôi,” người nghe như cảm nhận được điều tự nhiên đó.


Vũ đoàn Việt Cầm với tiết mục “Nằm Vạ.” (Hình: Miên Du/Ðà Lạt)

Hai nhạc phẩm kế tiếp “Ðôi Mắt Em” và “Về Ðâu Chiều Nay,” do Huy Tâm trình bày, với giọng ca mạnh, trầm ấm và lãng mạn, dẫn đưa cả thính phòng chơi vơi vào những chiều “Về đâu chiều nay nắng tàn trên cây. Tình xưa héo hon vai gầy,” “Tình vui vội đi khi vòng tay ấm. Ngày vui tàn mau, ai đã hững hờ”…

Hai ca sĩ trẻ Nisha và Huy Du trở lại chương trình với nhạc phẩm “Xưa Anh Vô Tình, Em Vô Tâm,” nói về cuộc tình mà khi xưa cả hai thời tuổi thơ đều chẳng lưu tâm, đến nay nàng trở thành cô phụ còn chàng thì vẫn đang cô đơn, ôi ngang trái vô cùng. Hai giọng hát này đã nói lên hết nỗi lòng bẽ bàng của cuộc tình, đành thế thôi, cùng với âm thanh của piano và violin quyện chặt vào nhau không rời.

Chàng ca sĩ trẻ Nguyễn Bá Thành, người được biết đến nhiều qua dòng nhạc du ca và hướng đạo, đêm nay tiếng hát mạnh và trầm ấm này xuất hiện trong chương trình tình ca Miên Du Ðà Lạt qua hai nhạc phẩm “Em Bỏ Ta Rồi” và “Tôi Ði Tìm Tôi,” qua sự phụ họa của piano, saxophone và violin.

Ðể thay đổi không khí, bài hát “Nằm Vạ,” nhạc Miên Du, thơ Du Linh, được đưa lên sân khấu trong một sự cách tân. Trong suốt 11 năm thi ca hải ngoại của tình ca Miên Du, đây là lần đầu tiên một bài hát của chị được chuyển thể, pha trộn giữa những điệu múa truyền thống Việt Nam, nhưng mang vóc dáng của múa ba lê Tây Phương, giữa âm hưởng của chầu văn, quan họ và tiết tấu của âm nhạc hiện đại. Bằng tài năng của mình, vũ sư Ðình Luân đã kết hợp hai yếu tố này, thể hiện tài tình qua sự trình bày thật tuyệt vời của vũ đoàn Việt Cầm và tiếng hát của ca sĩ Ý Lan được ghi âm CD cách đây ba năm.

Xen kẽ giữa dòng nhạc tình của Miên Du Ðà Lạt, một vài bài hát trong nhóm hải ngoại thi ca của chị được trình bày tiếp nối như “Bài Tango Cuối Cùng,” thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Việt Dzũng, qua phần biểu diễn của Quỳnh Lan, với âm điệu rộn ràng của tiếng guitar Hoàng Minh, được mệnh danh là “những ngón tay của quỷ,” và tiếng violin réo rắt rã rời của Khắc Quân.


Quỳnh Lan với “Quán Ðường Xưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp nối là những nhạc phẩm “Tiếc Thương,” “Nếu Ngày Mai Tôi Chết,” thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Hoàng Cầm và Anh Nguyên, được trình bày tiếp, cũng qua giọng ca Quỳnh Lan.

Trong phần hai của chương trình, nhạc phẩm “Ðiệu Buồn,” và đặc biệt bài “Tình Lỡ,” Miên Du viết lời, nhạc Lý Quốc Bằng, theo âm điệu tango rộn ràng sôi nổi qua giọng nam ca sĩ Huy Tâm.

Ca khúc rất dễ thương “Này Em Sao Lại Buồn Không Ngủ,” sáng tác Miên Du Ðà Lạt, qua phần trình bày của Kim Thoa, đã nói lên hết tâm trạng của mình khi không ngủ được bởi có khi buồn mà cũng có khi vui trong tâm trạng tình yêu. “Này em có phải tim yêu đang khẽ gọi. Ðêm nay thao thức nhớ thương ai. Này em nếu có buồn không ngủ. Hãy đón nàng thơ đến chỗ nằm”…

Ca sĩ Quỳnh Lan trở lại chương trình với bài: “Nỗi Lòng Người Ca Kỹ,” sáng tác Miên Du, bài nhạc nói lên mối tình ngang trái của ca sĩ Dalida và Tổng Thống Pháp Jacque Chirac với kết cục bi thương bằng cái chết của người ca sĩ để lại thương nhớ cho bao người.

Ðêm dần khuya nhưng vẫn còn nhiều nhạc phẩm, khi thì thầm khi sôi nổi, như “Thương Ðôi Bờ Quê Hương,” “Tự Tình,” “Một Ðêm Mơ,” “Nắng Từ Ðâu Gọi Bình Minh,” với các giọng ca Nisha, Huy Du, Huy Tâm.

Và nhạc phẩm “Quán Ðường Xưa,” thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Anh Nguyên, với tiết tấu tango rộn ràng, với hai guitarist Minh Luân, Hoàng Minh, violinist Khắc Quân, giọng ca Quỳnh Lan đã khép lại chương trình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT