Dân Huỳnh/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Ðêm của ngày lễ Mother’s Day tại phòng trà Moonlight ca sĩ Lan Ngọc đã cất tiếng hát để tặng cho cuộc đời và cho những ai biết yêu thương Mẹ.
Chương trình của ca sĩ Lan Ngọc diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng bởi khách đến Moonlight không đông đúc ồn ào. Riêng đối với ca sĩ Lan Ngọc thì đây là niềm hạnh phúc vì chung quanh có các con, các cháu và những người thân. Khán giả đến ủng hộ chị là những người bạn thân quen và những ai đã từng biết đến tiếng hát ca sĩ Lan Ngọc của một thời đã xa…

Tiếng hát Lan Ngọc hòa quyện với tiếng violon của Luân Vũ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðêm nay, tiếng hát của thời xa xưa ở Sài Gòn không hề thay đổi. Vẫn ấm áp, truyền cảm sâu lắng, ru hồn người với những tình khúc bất hủ của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Anh Bằng…
Một khán giả, họa sĩ Trịnh Cung, cho biết cảm xúc: “Tôi đã biết đến tiếng hát của Lan Ngọc từ một thời xa xưa ở Saigon… Thời chị đi hát ở phòng trà Khánh Ly với ca sĩ Ngọc Minh… Tiếng hát Lan Ngọc không hề thay đổi dù qua bao năm tháng… rất chân tình, tình cảm, không màu mè giả tạo cầu kỳ…”

Bó hoa của một khán giả ái mộ dành cho ca sĩ Lan Ngọc trong đêm Mother’s day. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðúng như nhận xét của họa sĩ Trịnh Cung, Lan Ngọc có giọng hát chân tình, không phô trương ồn ào, nhưng thật lắng đọng, ngọt ngào như tình mẹ trong ngày Mother’s Day.
Ðêm ca nhạc, dạ vũ chủ đề Mẹ, với tiếng hát của ca sĩ Lan Ngọc cùng các ca sĩ trẻ như Vũ Quang Vinh, Huy Tâm, Hồng Liên và những anh chị em ca sĩ, Vương Hương Piano, Luân Vũ Violin và ban nhạc The Friend.




































































