Real Madrid, tân vương Super Cup Tây Ban Nha 2012

 


Ðá bại Barcelona 2-1 ở lượt về nhưng nhờ hơn bàn thắng trên sân khách


 


 


TỔNG HỢP – Tiền đạo Gonzalo và siêu sao Cristiano Ronaldo lần lượt ghi hai bàn thắng ngay trong hiệp đầu giúp đội nhà Real Madrid đá bại Barcelona, thi đấu kém hơn một người, với tỷ số 2-1 và trở thành tân vương giải Super Cup Tây Ban Nha 2012 sau khi kết thúc trận đấu diễn ra trên sân Santiago Bernabeu vào ngày Thứ Tư vừa qua nhờ hơn bàn thắng trên sân khách.









Các cầu thủ đội Real Madrid vui mừng với chiếc cúp vô địch Super Cup Tây Ban Nha 2012 sau khi đá bại Barcelona 2-1 trận lượt về diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 29 tháng 8, 2012. Trước đó lượt đi Real Madrid thua Barcelona 2-3 trên sân Camp Nou. Hai đội có tổng tỷ số hòa nhau 4-4 nhưng Real Madrid đoạt cúp nhờ hơn bàn thắng trên sân khách (2-1). (Hình: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)


Giải Spanish Super Cup (Super Cup Tây Ban Nha) có hai trận lượt đi và lượt về.


Trận lượt đi diễn ra vào ngày Thứ Năm tuần trước trên sân Camp Nou với kết quả đội chủ nhà Barcelona thắng Real Madrid 3-2. Nhưng ở trận lượt về ngày Thứ Tư vừa qua, Real Madrid thắng lại Barcelona 2-1. Như vậy tổng tỷ số cả hai trận lượt đi và về là 4-4 nhưng Real Madrid đoạt chức vô địch nhờ hai bàn thắng trên sân Camp Nou so với một bàn của Barcelona tại Bernabeu.


Trên trang thể thao tuần rồi, chúng tôi đã đề cập đến đội Real Madrid chỉ thua với một bàn cách biệt và có hai bàn thắng trên sân khách Camp Nou, nhưng đội này vẫn còn nhiều hy vọng ở trận lượt về khi thi đấu trên sân nhà, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Real Madrid chỉ cần thắng nhẹ nhàng 1-0 hay 2-1 hoặc hai bàn cách biệt trở lên là chấm dứt tham vọng tiếp tục giữ ngôi vương giải của Barcelona. Và Real Madrid đã thực hiện được điều này. Với tỷ số 2-1 đủ cho thầy trò Mourinho giơ cao chiếc cúp vô địch Super Cup 2012.


Tất cả ba bàn thắng của đôi bên đều xảy ra ở hiệp đầu khi mà màn lưới của Barcelona hai lần bị thủng lưới quá sớm chỉ vì sự sơ hở và vụng về của hậu vệ cánh trái và cả thủ môn đội Barcelona là Victor Valdes. Dù sao đó Barcelona có bàn thắng thu ngắn khoảng cách biệt từ quả đá phạt trực tiếp tuyệt vời của tiền đạo Messi ở ngoài vùng cấm địa, banh đi sát góc thượng trái khiến cho thủ môn Iker Casillas bay người vói tay theo đón đỡ nhưng chỉ hoài công.


Vào thời điểm trước quả đá phạt trực tiếp này, Barcelona thi đấu chỉ còn mười người do Adrian bị thẻ đỏ vì cố tình truy cản Ronaldo trái phép.


Ðây là trận thắng đầu tiên của Real Madrid, hiện đang kém Barcelona 5 điểm ở giải La Liga sau một trận hòa và một trận thua trong hai lần ra sân đầu tiên trong mùa giải năm nay.


Phụ tá huấn luyện viên Real Madrid, Aitor Karanka cho biết: “Ðội chúng tôi khởi đầu tốt và tạo ra nhiều cơ hội và ghi được hai bàn thắng trong khi Barcelona sau đó thi đấu chỉ còn mười người. Sau cùng, kết quả đến gần như chúng tôi mong đợi, và chúng tôi hạnh phúc khi giơ cao chiếc cúp vô địch.”









Thủ môn Victor Valdes của Barcelona phóng người cứu thua quả banh sút của một cầu thủ Real Madrid trong trận lượt về Super Cup Tây Ban Nha giữa hai đội Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, ngày 29 tháng 8, 2012. (Hình: David Ramos/Getty Images)


Trong khi đó tân huấn luyện viên Barcelona, Tito Vilanova cho biết ông hài lòng với sự thi đấu của các cầu thủ mình sau khởi đầu đầy vất vả.


Ông nói: “Tôi chúc mừng Real Madrid đoạt cúp vô địch, nhưng tôi cảm thấy hãnh diện, các cầu thủ của chúng tôi khi thi đấu chỉ còn mười người, đặc biệt ở hiệp nhì, chúng tôi có năm cơ hội quá tốt để quân bình tỷ số.”


Cả hai bên đều đưa ra thành phần mạnh nhất của mình. Phía Real Madrid, Mourinho đặt niềm tin ở Higuain, tiền đạo đều ghi bàn thắng trong các trận đấu liên tục của giải La Liga, để Karim Benzema ngồi ghế dự bị với Luka Modric, lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội bóng này gần cuối hiệp hai.


Luka Modric chính thức về đầu quân cho Real Madrid vào ngày Thứ Hai trước đó.


Ðối với đội Barcelona, ngay khi trái bóng bắt đầu lăn đã gặp khó khăn khi Jordi Alba được Dani Alves thay thế vì chấn thương cũ tái phát trong khi tập dượt khởi động.


Ngay từ phút thứ bảy, thủ môn Victor Valdes đã cứu thua từ quả sút của Higuain. Tuy nhiên chỉ sau đó ba phút, lưới của Barcelona rung lên khi sau khi hậu vệ Barcelona, Javier Mascherano đã phán đoán sai lầm từ đường banh phát bóng sâu xuống vùng cấm địa Barcelona của hậu vệ Pepe để cho một lần nữa chính Higuain có cơ hội một mình đưa banh qua khỏi tay thủ môn Valdes vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Real Madrid.


Ðến phút 18, thủ môn Victor Valdes vào lưới lượm banh lần thứ hai. Lần này lại do Gerard Pique không truy cản được đường banh của Sami Khedira để cho Ronaldo có banh ở trong vùng cấm địa sút banh sà, thủ môn Valdes ngã người đón được nhưng lại lụp chụp để banh đi luôn vào lưới. Real Madrid dẫn trước 2-0.


Tình trạng trở nên tồi tệ hơn cho Barcelona khi vào phút 27, Ronaldo dẫn banh thoát nhanh xuống vùng cấm địa Barcelona, hậu vệ Adriano truy cản cố tình níu kéo Ronaldo té ngã nên bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân và Barcelona thi đấu chỉ còn mười người từ lúc này.


Mãi đến phút 36, Barcelona mới có cuộc tấn công thật sự đầu tiên nhưng không cầu thủ nào bắt kịp đường chuyền ngang rất nguy hiểm của Andres Iniesta.









Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đá quả phạt trực tiếp xuất thần đưa banh bay vào góc thượng trái khiến thủ môn Iker Casillas của Real Madrid bó tay, thu ngắn cách biệt còn 1-2 trong trận đấu lượt về Super Cup Tây Ban Nha giữa hai đội Real Madrid và Barcelona diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, ngày 29 tháng 8, 2012. (Hình: Dani Pozo/ Getty Images)


Và rồi ngay sau đó, Messi đá quả phạt trực tiếp thật xuất thần từ ngoài vùng cấm địa, đưa banh bay bổng vào sát góc thượng trái thu ngắn cách biệt còn 1-2.


Qua hiệp nhì, dù chỉ có mười người nhưng Barcelona thi đấu tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và có ít nhất năm cơ hội có thể quân bình tỷ số trong đó có quả sút của Pedro Rodriguez ở phút 62 nếu thủ môn Iker Casillas không xuất sắc và may mắn dùng chân phá banh ra ngoài khung thành.


Và thêm một lần trong những phút đấu bù thêm hiệp hai, Messi có cơ hội sút banh nhưng lại ra ngoài trong gang tấc và thế là tham vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Super Cup của mình trở thành mây khói, nhường chiếc cúp cho thầy trò Mourinho. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT